Đánh nhau ~~ !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
thôi có nhiều thằng thù ghét nó càng tốt,tội gì không rủ tụi "đồng minh" hội đồng thằng đó...
__________

Thế thì bọn nó bảo em hèn nữa cũng nên,mà nó làm gì có băng đản gì,chỉ được cái miệng với nhà giàu.Nhà nó giàu mà tính thấy ghét nên thường người ta chơi với nó chỉ được mỗi cái lợi dụng thôi,nó định kêu thằng bạn thân của em đánh em nữa mới ghê chứ :)),hạng như thằng này thì dắng bị đập đúng hem các anh :> :>.
Nhà trường em ko cho xài DTDD,cả bố mẹ cũng vậy T_T
Thôi em đi ngủ đây,mai đi đá banh sớm,có thể mai bem nó lun,mấy anh ở nhà đợi tin em nhé :hug: :hug:
 
tính coi,mình có hơn thằng đó về võ nghệ,cơ bắp không ??? Hơn thì oánh
____________
 
nhà giàu ăn chơi đua đòi , đánh nó kẻo ba mà nó mắc hiệu trửong thì ông lại mệt đấy;;), kéo băng lại hù nó trước đi nó mà con lếu láo thì :devil:b-(
 
Đây là đầu học kì 1 mà, đánh đi, đánh cho nó biết mặt, đánh là cho đáng mẹt anh hùng :D, cái thứ lo chuyện bao đồng ấy mà nễ nang làm gì... X(

học kỳ 1 thì sao,ảnh hưởng đến chuyển cấp như chơi mấy anh ạh,hạnh kiểm TB học kỳ 1 thì Học kỳ 2 khác gì :'> :'>.Đánh ở ngoài thôi.Có một điều đáng nói là bố mẹ em cũng ghét thằng này lắm,hồi đó nó đi chơi đêm ăn gì ko bik mà bị ngộ độc thực phẩm,mẹ nó hỏi ai dụ nó đi,nó bảo em,mà trong khi hôm đó em ngồi bắn CF nguyên ngày.Thế là 2 bên cãi nhau um sùm 8-} 8-}.Thế mà bố nó là công an đó 8-} 8-}
 
nhà giàu ăn chơi đua đòi , đánh nó kẻo ba mà nó mắc hiệu trửong thì ông lại mệt đấy;;), kéo băng lại hù nó trước đi nó mà con lếu láo thì :devil:b-(

Cách này good đó ::)::)::)::)::)
_____________
 
tính coi,mình có hơn thằng đó về võ nghệ,cơ bắp không ??? Hơn thì oánh
____________

Hồi đó em bị nó đánh 1 lần rồi,mà hồi đó là lớp 7,em có tí teo,ko dám đánh trả lại,giờ lớp 9 rồi,ko ngại nó nữa,nếu Nó thích thì cứ việc mà bem :devil: :devil:
 
học kỳ 1 thì sao,ảnh hưởng đến chuyển cấp như chơi mấy anh ạh,hạnh kiểm TB học kỳ 1 thì Học kỳ 2 khác gì :'> :'>.Đánh ở ngoài thôi.Có một điều đáng nói là bố mẹ em cũng ghét thằng này lắm,hồi đó nó đi chơi đêm ăn gì ko bik mà bị ngộ độc thực phẩm,mẹ nó hỏi ai dụ nó đi,nó bảo em,mà trong khi hôm đó em ngồi bắn CF nguyên ngày.Thế là 2 bên cãi nhau um sùm 8-} 8-}.Thế mà bố nó là công an đó 8-} 8-}

Chết mồ,bố nó là công an thì phải cẩn thận nữa,mà làm công an thế nào mà nhà nó giàu nhỉ,chắc lại ... giống bố Việt Dart đây :devil:
___________
 
Nhiều trò nghệ thuật lắm :

Nó thích đánh nhau thật chứ gì , gạ gẫm thật ác vào , bảo thích đánh nhau thì tầm mấy giờ gọi cả băng bọn nó ra chỗ nào vắng vắng chém nhau giải quyết vấn đề . Đợi đến giờ hẹn cho thằng nào ra nghé nghé xem bọn nó có ra ko ? Nó có ra thì mình ngồi nhà gọi 113 , đảm bảo bon 113 mà khám ra có đồ chơi thì mấy thằng đó no đòn , nó đem về đồn đập cho nhừ xương trước khi trả cho bố mẹ , mà bọn 113 đánh nghệ thuật lắm , 1 tuần sau vẫn đau mà người ko thương tích gì .

Nếu thích đánh nó chứ gì , lớp 9 chắc là đi xe đạp hả , có dùng khóa dây để khóa xe ko , cái khóa dây Việt Tiệp đó , dây mềm lắm . Chặn đường nó ngoài đường , chỉ cần dùng cái đó chơi vào đầu thôi , đảm bảo ko chảy máu , ko sưng nhưng mà đau đến hàng tuần , cá biệt còn có thằng bị tụ máu trong não :))

Còn thích trò nào độc địa hơn nữa nào : đeo nhẫn có mặt đấm vào mắt nhé , tránh con ngươi nó ra ko lại lòi con mắt thì chết , đấm vào cái cạnh mắt nó ấy , chỗ đấy ko dán băng , ko bôi thuốc dc mà mắt cử động liên tục nên khó lành , máu nó cứ rỉ ra thôi , sưng ít nhất là 3 ngày :))
 
Nhiều trò nghệ thuật lắm :

Nó thích đánh nhau thật chứ gì , gạ gẫm thật ác vào , bảo thích đánh nhau thì tầm mấy giờ gọi cả băng bọn nó ra chỗ nào vắng vắng chém nhau giải quyết vấn đề . Đợi đến giờ hẹn cho thằng nào ra nghé nghé xem bọn nó có ra ko ? Nó có ra thì mình ngồi nhà gọi 113 , đảm bảo bon 113 mà khám ra có đồ chơi thì mấy thằng đó no đòn , nó đem về đồn đập cho nhừ xương trước khi trả cho bố mẹ , mà bọn 113 đánh nghệ thuật lắm , 1 tuần sau vẫn đau mà người ko thương tích gì .

Nếu thích đánh nó chứ gì , lớp 9 chắc là đi xe đạp hả , có dùng khóa dây để khóa xe ko , cái khóa dây Việt Tiệp đó , dây mềm lắm . Chặn đường nó ngoài đường , chỉ cần dùng cái đó chơi vào đầu thôi , đảm bảo ko chảy máu , ko sưng nhưng mà đau đến hàng tuần , cá biệt còn có thằng bị tụ máu trong não :))

Còn thích trò nào độc địa hơn nữa nào : đeo nhẫn có mặt đấm vào mắt nhé , tránh con ngươi nó ra ko lại lòi con mắt thì chết , đấm vào cái cạnh mắt nó ấy , chỗ đấy ko dán băng , ko bôi thuốc dc mà mắt cử động liên tục nên khó lành , máu nó cứ rỉ ra thôi , sưng ít nhất là 3 ngày :))

WoW,độc thiệt ta,hô hô hô.Tại hạ bái phục đại ca.Nhưng ở đây chủ topic còn lo cho việc học,muốn đánh lộn sao cho xã hội và nhà trường không biết kìa...
_______________
 
Nhiều trò nghệ thuật lắm :

Nó thích đánh nhau thật chứ gì , gạ gẫm thật ác vào , bảo thích đánh nhau thì tầm mấy giờ gọi cả băng bọn nó ra chỗ nào vắng vắng chém nhau giải quyết vấn đề . Đợi đến giờ hẹn cho thằng nào ra nghé nghé xem bọn nó có ra ko ? Nó có ra thì mình ngồi nhà gọi 113 , đảm bảo bon 113 mà khám ra có đồ chơi thì mấy thằng đó no đòn , nó đem về đồn đập cho nhừ xương trước khi trả cho bố mẹ , mà bọn 113 đánh nghệ thuật lắm , 1 tuần sau vẫn đau mà người ko thương tích gì .

Nếu thích đánh nó chứ gì , lớp 9 chắc là đi xe đạp hả , có dùng khóa dây để khóa xe ko , cái khóa dây Việt Tiệp đó , dây mềm lắm . Chặn đường nó ngoài đường , chỉ cần dùng cái đó chơi vào đầu thôi , đảm bảo ko chảy máu , ko sưng nhưng mà đau đến hàng tuần , cá biệt còn có thằng bị tụ máu trong não :))

Còn thích trò nào độc địa hơn nữa nào : đeo nhẫn có mặt đấm vào mắt nhé , tránh con ngươi nó ra ko lại lòi con mắt thì chết , đấm vào cái cạnh mắt nó ấy , chỗ đấy ko dán băng , ko bôi thuốc dc mà mắt cử động liên tục nên khó lành , máu nó cứ rỉ ra thôi , sưng ít nhất là 3 ngày :))

Chú này non! K đọc từ đầu à? Bố nó công an, nó đau bụng đi ị đã to chuyện rồi! =))
Để anh! :->. Em và nó đánh nhau vì con gái phải k? Cứ để nó đánh em ạ! Trong lớp trước mặt bạn em càng tốt! Sau đấy rồi tùy tình hình! GVCN làm căng thì tuần sau hãy đánh trả thù, còn k thì đợi nó đi học về thì: "ê, bặt co mài!". Sau đấy đánh tay đôi! Nhớ rủ các bạn ghét nó đi cổ vũ! Nếu em thắng: U're victory! Nếu em k đánh lại, yên tâm, bạn em tự xông vô hội đồng! Đường nào nó cũng chết! Mà em phải khéo léo, làm cho thằng kia biến thành du côn trong lớp, em bị đánh oan! Thế mới thắng cả tình và danh dự! :))
Quên, tay không nhá! Dùng vũ khí thô sơ phạt từ 3-5triệu đó=))
 
Chú này non! K đọc từ đầu à? Bố nó công an, nó đau bụng đi ị đã to chuyện rồi! =))
Để anh! :->. Em và nó đánh nhau vì con gái phải k? Cứ để nó đánh em ạ! Trong lớp trước mặt bạn em càng tốt! Sau đấy rồi tùy tình hình! GVCN làm căng thì tuần sau hãy đánh trả thù, còn k thì đợi nó đi học về thì: "ê, bặt co mài!". Sau đấy đánh tay đôi! Nhớ rủ các bạn ghét nó đi cổ vũ! Nếu em thắng: U're victory! Nếu em k đánh lại, yên tâm, bạn em tự xông vô hội đồng! Đường nào nó cũng chết! Mà em phải khéo léo, làm cho thằng kia biến thành du côn trong lớp, em bị đánh oan! Thế mới thắng cả tình và danh dự! :))
Quên, tay không nhá! Dùng vũ khí thô sơ phạt từ 3-5triệu đó=))

chú này cũng không khác chú Evil...Bố nó là công an mà...Đánh mất công có chuyện...Có cách này hay hơn là đợi nó ra chỗ nào vắng vẻ miễn sao ngoài trường rồi đeo mặt nạ đánh...Nó không biết mặt lấy gì táo cố (tố cáo),Còn bố nó điều tra ra hay không thì tùy...
____________
 
ý kiến cá nhân :

- đánh bỏ bu thằng đó, đập cho nó rụng cả hàm răng, có dây nịt thì rút ra nhằm cái đầu đeo mà quất vào người nó, nhắm vào những chỗ như nách, cổ, hàm dưới, lòng bàn tay mà đập, còn máu nữa thì cứ nắm đầu nó mà lên gối, nóng nữa thì kiếm cái ghế nào đó đập vào lưng nó, nóng hơn nữa thì kiếm khúc cây đập vào ngay eo nó, đảm bảo 1 tuần sau thằng nhỏ vẫn không gượng nổi dù người nó chả có thương tích gì nhiều cả ::)
 
Chú này non! K đọc từ đầu à? Bố nó công an, nó đau bụng đi ị đã to chuyện rồi! =))
Để anh! :->. Em và nó đánh nhau vì con gái phải k? Cứ để nó đánh em ạ! Trong lớp trước mặt bạn em càng tốt! Sau đấy rồi tùy tình hình! GVCN làm căng thì tuần sau hãy đánh trả thù, còn k thì đợi nó đi học về thì: "ê, bặt co mài!". Sau đấy đánh tay đôi! Nhớ rủ các bạn ghét nó đi cổ vũ! Nếu em thắng: U're victory! Nếu em k đánh lại, yên tâm, bạn em tự xông vô hội đồng! Đường nào nó cũng chết! Mà em phải khéo léo, làm cho thằng kia biến thành du côn trong lớp, em bị đánh oan! Thế mới thắng cả tình và danh dự! :))

Ko đọc à , cách 1 nếu muốn đánh nó mà ko ai biết , đó là chơi nó = bọn 113 , kể cả con công an vào gặp 113 ăn đòn hết trước khi trả cho bố mẹ . Cách này ko cần đánh mà nó vẫn ăn đòn .

Còn cách 2 nếu thích trực tiếp đánh nó , đập kiểu đó lấy đâu ra dấu vết mà sợ công an này công an nọ . Bố nó có là công an thì cũng ko phải giám đốc nhé , đập giữa đường thằng nào làm chứng mà phải sợ .

Có muốn chơi đến cùng thì làm thế này nè , kiếm 1 thằng nữa , vác con xe máy nào cũ cũ ra , tháo cất cái biển đi , đèo nhau + 1 con tông ra đường , biết làm gì rồi chứ , cho nó 1 nhát , chém đằng sau lưng khi nó đi trên đường đó , chém xong đi luôn , thấy mặt sao mà biết thằng nào . Mà có biết thì lấy đâu ra căn cứ để bảo là mình .

Với những thằng như sĩ hão thế này ko cần đập phải làm trò trước mặt lớp đâu , ai người ta cần quan tâm nó du côn hay , bố nó là công an cơ mà . Đập nó thì phải ngấm ngầm cho nó hiểu là mình đập nó , thế nó mới sợ .
 
chú này cũng không khác chú Evil...Bố nó là công an mà...Đánh mất công có chuyện...Có cách này hay hơn là đợi nó ra chỗ nào vắng vẻ miễn sao ngoài trường rồi đeo mặt nạ đánh...Nó không biết mặt lấy gì táo cố (tố cáo),Còn bố nó điều tra ra hay không thì tùy...
Ông ơi, ông non thì có! Chả có vụ đánh nhau tay không nào công an cất công diều tra cả! Nó bị đánh thì nó mới sợ! Ông dek đánh nhau đừng bi bô! Nó bị no đòn tôi thách nó dám tố đấy! Tố đập tiếp!
- đánh bỏ bu thằng đó, đập cho nó rụng cả hàm răng, có dây nịt thì rút ra nhằm cái đầu đeo mà quất vào người nó, nhắm vào những chỗ như nách, cổ, hàm dưới, lòng bàn tay mà đập, còn máu nữa thì cứ nắm đầu nó mà lên gối, nóng nữa thì kiếm cái ghế nào đó đập vào lưng nó, nóng hơn nữa thì kiếm khúc cây đập vào ngay eo nó, đảm bảo 1 tuần sau thằng nhỏ vẫn không gượng nổi dù người nó chả có thương tích gì nhiều cả
Em bị điên rồi! Bó chíu!
Ko đọc à , cách 1 nếu muốn đánh nó mà ko ai biết , đó là chơi nó = bọn 113 , kể cả con công an vào gặp 113 ăn đòn hết trước khi trả cho bố mẹ . Cách này ko cần đánh mà nó vẫn ăn đòn .
Xộ đồn chưa? Chưa xộ đừng nói bậy! 113 đố dám đụng đến con CA đấy! Bị đánh là ku nhóc này này =))
Có muốn chơi đến cùng thì làm thế này nè , kiếm 1 thằng nữa , vác con xe máy nào cũ cũ ra , tháo cất cái biển đi , đèo nhau + 1 con tông ra đường , biết làm gì rồi chứ , cho nó 1 nhát , chém đằng sau lưng khi nó đi trên đường đó , chém xong đi luôn , thấy mặt sao mà biết thằng nào . Mà có biết thì lấy đâu ra căn cứ để bảo là mình
Hoang tưởng! Ông nghĩ ông che dấu đc hết, bạn chở ôg kín mồm?
 
cần thiết kina này sẵn sàng phang vào mặt cậu vài cú đấm cho tỉnh người, khỉ gió thật
Lên nhất đẳng judo rồi nghĩ đến chuyện chạm áo anh nhé! ;;)
 
Các bô lão đã thống nhất í kiến : Đánh . Sao phải xoắn =)) . Đập bỏ mẹ nó đi bạn . Đợi ra trường bỏ ống nước zo^ cặp rồi phang nó thôi ! Phang xong té . Wa ngày mai nó cạch ông lun :D.
 
Xộ đồn chưa? Chưa xộ đừng nói bậy! 113 đố dám đụng đến con CA đấy! Bị đánh là ku nhóc này này =))

Hoang tưởng! Ông nghĩ ông che dấu đc hết, bạn chở ôg kín mồm?

Vào đồn thì chưa , thằng nào đen mới bị tóm còn tôi thì ko . Nhưng thấy bọn 113 đập ban tôi nhiều rồi , chắc ông chưa thấy cơ động với cả 113 nó đánh ai nhỉ , hầu như mấy vụ dẹp loạn đánh nhau toàn có cơ động đi cùng 113 thôi . Nó tóm được là dẫn về đồn , hỏi 1 câu đập 1 câu , mà bọn đánh ko phải là bọn sếp đâu , nó cho mấy thằng cảnh sát nghĩa vụ đánh , bọn này thì biết mặt ai , trừ khi ông là con của mấy bác trên Bộ hoặc giám đốc công an tỉnh nhé . Khi bố nó đến nơi thì thằng con dc ăn đòn xong rồi . Đến con trưởng công an quận đua xe bị tóm trong quân của bố mình , được mấy thằng cơ động nghĩa vụ nó cho ăn mấy cái dùi cui trước khi thả đi , vậy ông nghĩ con công an thoát dc sao .

Còn chuyện kín miệng hay không thì tùy thằng , đã có gan làm trò đấy thì phải biết luật , ko câm mồm bị tóm thì nó thoát à . Còn hoang tưởng á , ông không nhìn thấy nên ngồi đấy mà phán , chừng nào tham gia mấy vụ lộn xộn sẽ hiểu .
 
Oh shit! Topic toàn thằng du côn ko ? Chưa nghe 1 điều nhịn là 9 điều lành hả.......Gây thù chuốc oán chỉ hại bản thân ..........Nó mà bị đánh chắc gì thằng chủ topic đã đc yên .....Kiểu gì nó chẳng tìm cách trả thù ........Khéo thằng bé bị đuổi học cũng nên. Cứ như tao học sinh trường Chuyên hiền lành nhưng ko ai dám đụng vô thế là đc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top