mới thi TN xong, cảm giác trống rỗng ??? mới đốt xong mớ sách sử với Eng, mừng ghê, thi sử học có 3 câu ra 3 câu, ơn trời , hình như năm nay As lên 12 , chắc cú hé hé, ráng chịu cực đi rồi mai mốt ... khổ. .As a. haha
Ack ack, bây h đã chịu khổ rồi đấy chứ, đâu cần chờ chính thức lên lớp 12 đâu

Ông tưởng tượng, 31/5 nghỉ hè, 7/6 bắt đầu đi học hè. Lịch học lên đến 10 tiết 1 tuần (mỗi tiết là 1h45 phút) lại còn học thêm ở ngoài nữa. Ack ack, kiểu này là mình xác định roài
Tớ tưởng năm nay bé As & Cecil đi thi ĐH , ai dzè . . . Thế thì chả phải lo . Cuộc đời hẵng còn đẹp lắm , sao phải chia lìa anh em làm gì .p
Ai bảo ko phải lo, thế kia là phải lo nhiều lắm rồi mà. mới cả 2 năm làm mod trong box là được rồi. Dù sao đi nữa cũng đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, thêm được nhiều người bạn tốt, đó là điều tôi thích nhất chứ đâu phải thích riêng việc làm mod đâu. Với cả cecil là người đầy tâm huyết với box, giao box cho hắn và ông quản lý là tôi có thể yên tâm về vườn được rồi. Thỉnh thoảng lên chit chat với anh em nhớ lại thời còn trẻ là ổn rồi mà
Năm nay em cũng lên 12 hix chít roài >_<! năm sau là hết hè rùi hu hu!! a` em cũng ở Hai Phong đấy anh WhiteSneak ạ ! anh ở chỗ nào thế em ở Đà Nẵng gần chỗ trường Thái Phiên đó!! *_^!
Welcome to our box, boy

ANh em mình cùng độ tuổi, cùng chịu khổ, chào hỏi nhau phát nhờ
năm nay có mình đệ thi thôi, As nămm nay lên 12 , hêh, nói lên 12 năm thi chứ đệ thấy thoải mái, chơi nhìu hơn mấy năm trước nữa, năm nay chia tay bạn bè buồn wá , năm 12 là năm đẹp nhất trong đời hs, As và phù thuỷ ráng tận hưởng đi nhá !
Năm nay chắc chắn sẽ là năm buồn nhất, và cũng sẽ là năm đáng nhớ nhất trong đời mỗi người học sinh vì chia tay một tập thể lớp đoàn kết như thế này cũng chắc chắn là nỗi buồn của tôi. DÙ còn học với nhau một thời gian nữa, nhưng mà ngay từ h đã thấy buồn rồi. Sau 12 mình sẽ phải hoàn toàn lo lắng cho cuộc sống sau này mà ::(
Uh . . . cả 12 năm làm học sinh có mỗi năm lớp 12 là cả lớp hoà đồng và hiểu nhau . Hồi học kỳ 2 , bao lần bùng học cả lớp kéo nhau đi ăn ốc mà chả sợ bị phạt ( có phạt thì cả lớp cùng chịu , đâu riêng đứa nào ) . Lên ĐH thì cũng vui nhưng mà ko có đc như ngày xưa . Giờ nghĩ lại thấy tiếc , con gái cấp 3 xinh và dễ khua hơn trên ĐH nhiều
Cứ đến cái năm cuối này kiểu j cả lớp cũng sẽ hoà đồng vào với nhau hơn, chắc chắn thế rồi

Tưởng tượng cái cảm giác cả lớp cùng nhau đi chơi, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên. Hồi tôi học lớp 9 cũng thế, cả lớp rủ nhau phóng xe trên đường, hò hét (xe đạp thôi) vui gần chết.
Nhưng mà thực ra mỗi cấp học đều có cái vui riêng, đâu phải chỉ riêng cấp III. Lên đại học là khi mình đã lớn hẳn rồi, cũng có nhiều cái chơi lắm chứ ^_^ Mới cả tôi tưởng là hoạt động ngoại khóa thì đại học là phát triển nhất cơ mà

Còn vụ con gái thì miễn bàn, mình ja rồi, ko còn thích để ý lung tung nữa
Topic này là để anh em box Fallout nói chuyện để hiểu nhau hơn, ko cần phải ngại ngùng ai j cả. Mong nhiều anh em khác cũng vào nói chuyện làm topic vui hơn nhé *_^