hihi mình nằm trong giới báo chí game đây
Tuy nhiên mình là trung lập haha... có nghĩa là ai có chuyện là bay vào đá ngay chẳng cần biết anh là ai, anh là gì... tôi chỉ cần biết anh làm gì mà thôi :)
Có người từng post bài này bên mmo nhưng tôi không xem rõ, hôm nay mới xem rõ :) nhớ khi VL2 ra tin thu phí tôi cũng có làm một bài cũng đả kích nói rằng là tham lam. Sau đó có một số bài nói về ngự các của VL2 đặc biệt là gần đây...
Theo tôi thì những bài viết bị nêu ra chẳng sai gì cả, đơn giản nó chẳng phải là bịa đặt. bởi vậy lâu lâu mới thấy một bài viết chỉ trích về vấn đề này nọ, bởi có mới viết được còn bịa đặt 1 ngày ra một bài là chuyện rất dễ dàng.
Cái sai thật sự ở đây chỉ là bài viết chỉ trích cách làm một công ty lại nằm trên một trang của công ty đối thủ, đó là điều không nên làm nhưng nếu nó nằm ở một trang của một cá nhân nào đó thì nó hoàn toàn đúng nếu nội dung đó chính xác.
hihi còn dân game chuyên nghiệp hơn trong việc kiện cáo bởi vì tôi đã từng có kinh nghiệm làm trong một NPH tai tiếng nhất nên tôi hiểu hông làm ra trò chẳng ai chịu làm nhưng còn việc trình bằng chứng ra rồi mà hông phục thì hoàn toàn không... đã từng xử lý vài việc như thế và kết quả khi đưa ra bằng chứng cụ thể, người ta chỉ bỏ về hoặc quay sang năn nỉ.
Khách hàng là thượng đế, và đòi hỏi là có quyền, đòi hỏi thì lúc nào mà chẳng khiến ai bực... nhưng thượng đế là thượng đế, trừ khi không xem là thượng đế thì không gì để nói.
Làm báo có cái khó của nó, ai cũng phải cố gắng viết bài hot, bài giựt gân, bứt tóc này nọ. Nhưng công việc cũng yêu cầu là thông tin chính xác, bởi không ai dám để nhân viên mình nói bừa để rồi bị phản pháo lại thì còn gì để người ta tin tưởng.
Đạo đức về viết báo game thì nên để những người viết báo game kiếm sống như chúng tôi viết về nhau... chứ không phải để một tay nào đó viết một bài post trên một forum nào đó rồi tha hồ chỉ trích.
Tốt hơn nếu muốn chỉ trích người viết nào đó thì mình cũng là một người viết thật thụ.