Dark Diary 1
(Đính kèm với cái thư Mickey gửi trước khi rời Disney Castle)
(Đính kèm với cái thư Mickey gửi trước khi rời Disney Castle)
Hàng đêm, dù đã rất buồn ngủ, nhưng tôi vẫn không thể ngủ…cạnh tôi có một thứ mà tôi không thể không ngoái nhìn…
Hàng trăm tiếng động gào thét…trong đầu tôi, xung quanh tôi…Cả trên trời dứoi đất…cả trong đầu tôi, kích thích làm máu tôi sôi sục…Cảnh tượng trong quá khứ làm tôi chỉ muốn giết, muốn tắm máu…Phải khó khăn tôi mới kìm chế được…
Một thế giới khác, phải rồi, phép màu không tồn tại ở thế giới này, tôi sẽ tìm kiếm nó, cho dù có phải đổ bao nhiêu máu hay nước mắt…
Cần phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn tất cả những kẻ mà tôi đã đánh bại.
Tiếng sóng biển xung quanh làm tôi thư giãn. Tôi nhìn ra biến, và bên cạnh tôi có một người…luôn bên tôi…Không lúc nào xa…
Những tôi không thể làm việc này một mình được, tôi cần có đồng mình, những người cùng suy nghĩ với tôi…Tôi nằm xuống…chúng tôi sẽ là gì…
Evil Heroines…Evil Heroines…Từ đó cứ luẩn quẩn mãi trong trí óc tôi.. Đúng rồi, chúng tôi sẽ kết hợp lại…tất cả chúng tôi sẽ tiêu diệt mọi vật cản…
…………………………………..
Những kẻ cản bước chúng tôi, thiện hay ác…không quan trọng, đơn giản là tất cả bọn chúng sẽ CHẾT, như tôi đã từng làm…Không khoan nhượng, không vị tha, không dung thứ…chỉ có một kết cục duy nhất: MÁU!