hoande12
Space Marine Doomguy
- 3/7/09
- 5,510
- 978
Thỉnh thoảng nhiều lúc cô đơn, buồn buồn ngồi một mình nhớ lại những lúc mình đi ra đường thấy các bạn trẻ có đôi có cặp, đi cùng nhau, nhìn họ hp bên nhau mình lại thấy ghét những đôi yêu nhau, đôi lúc lại ghen tị với họ, thấy họ thật là hp ...
Đôi lúc lại thấy con gái thật là ngốc, họ biết mình yêu họ như vậy mà lại chẳng có tc gì với mình, họ không biết nếu họ dũng cảm bước thêm 1 bước nữa, chỉ 1 bước thôi để đến với mình thì họ sẽ là người hp nhất thế gian, sao họ không hiểu điều đó nhỉ ...
Đôi lúc lại thấy mình thật phí phạm tình cảm của mình, cứ mãi hướng về 1 người, cứ mãi yêu 1 người mà họ lại không thể yêu mình, trong khi nếu dành tình cảm đó cho người khác thì có lẽ mình và người đó sẽ hp ...
... 1 phút cảm xúc, các bác đừng chém em nhé ...
Đôi lúc lại thấy con gái thật là ngốc, họ biết mình yêu họ như vậy mà lại chẳng có tc gì với mình, họ không biết nếu họ dũng cảm bước thêm 1 bước nữa, chỉ 1 bước thôi để đến với mình thì họ sẽ là người hp nhất thế gian, sao họ không hiểu điều đó nhỉ ...
Đôi lúc lại thấy mình thật phí phạm tình cảm của mình, cứ mãi hướng về 1 người, cứ mãi yêu 1 người mà họ lại không thể yêu mình, trong khi nếu dành tình cảm đó cho người khác thì có lẽ mình và người đó sẽ hp ...
... 1 phút cảm xúc, các bác đừng chém em nhé ...
Chỉnh sửa cuối:
.


