Bộ đó là phần 2 của Roto no Monshou, vẫn còn ongoing, đã phát hành được 9 tập, tập 9 vừa ra hồi cuối tháng 10
Nội dung tập 1:
Bộ này kể về 25 năm sau phần 1, Kira và Yao lấy nhau và có 1 đứa con trai đặt tên là Lee, Asteea và Jagan cũng lấy nhau và có con trai là Aros. Arus và Poron thì không thấy được nhắc đến. 5 năm trước đó, đột nhiên tất cả các phép thuật đều không thể dùng được và biến mất, khiến cho toàn thế giới hỗn loạn (RPG mà không có spell thì còn gì là thú vị nữa

), tất cả mọi người ở lâu đài Radatome đều biến mất, chỉ còn lại có một người. Vụ này xảy ra cùng với ngày sinh của 3 hậu duệ của Roto đã xuất hiện ở phần 1 là Arus, Jagan và Asteea. Đúng lúc đó, một băng cướp đang đi ngao du thiên hạ thì bắt gặp một lâu đài hoang, A-Kagi, một thành viên của băng cướp vào lâu đài do đi do thám thì bắt gặp một thằng bé bị bất tỉnh mất hết trí nhớ và chỉ nhớ được tên mình là Aros. 5 năm sau, băng cướp đó lại bắt gặp 1 cặp trông có vẻ ngon ăn là Lee- vốn bạn nối khố của Aros và Yui-bạn đồng hành của Lee. Cặp này bị bắt và Lee nhận ra Aros nhưng Aros thì không, nhưng vẫn lén lút đưa thức ăn cho họ, bị lộ và cùng nhau trốn đi với sự giúp đỡ của A-Kagi. Trước đó, A-Kagi đã xác nhận Aros đúng là thuộc dòng dõi hoàng gia. Cả 3 về lâu đài Radatome. Họ cứu được một người phụ nữ bất tỉnh từ tay một tên Troll và 1 tên người sói. Sau đó thì họ tìm được Kiếm thần Roto ở trong một đền thờ trong lâu đài và hết tập 1.