Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Đùa chứ ví dụ điển hình nhất bây giờ là truyện cổ tích tấm cám cũng bị lược mất chi tiết Tấm muối con em vào hũ mắm rồi cho bà dì ghẻ ăn rồi còn gì. Lý do là quá bạo lực vô nhân đạo tàn nhẫn bất nhân blah blah=))

Mà lạc đề quá sâu rồi đấy=))

http://rapidshare.vn/showthread.php?t=49436

Hình như là Anime đấy:x 1 tập tận 150 đến 250mb thì tỉ lệ anime là khá cao:x

Trời ơi! Yêu Leo quá! Không ngờ kiếm được link như thế này :x :x :x Cộng rep cho Leo phát nào :x :x :x
 
Có đống link ngon quá =p~, down nhanh kẻo chết :hug:
Cám ơn bạn nhiều nhé
 
Flame Phoenix mà nó dịch là hỏa kim kê,kê = gà là ko thể chấp nhận đựoc rồi X(

phải là hỏa kim phụng chứ :-w

hic,người ta là "phụng hoàng lửa" mà nó dám dịch là"gà lửa"
thằng KD nó dịch ngu quá làm truyện mất hay đi nhiều
coi NXB HP dịch đỡ hơn nhìu
lại những 208 trang
đọc ghiền điên luôn
bộ này phải nói là hay hơn Yugioh 1 bậc,và ăn đứt dragon ball;))
 
chuyện mấy ku em KT dịch " pro " thì khỏi phải nói=)). Mình cáu nhất là vụ tình cảm giữa HunKen ( pa này mê số 1;;) ) và mấy em xinh tươi;)). Không ngờ ngày xưa bị tụi KT nó lừa tình=((. Cứ nghĩ Menrư sẽ yêu Pop và em Mina sẽ là của Ken :>ai dè khi lên onemanga đọc lại mới thấy 1 trời 1 vực:(,từ hôm bít được mình chỉ là 1 " kẻ bị lừa dối tình cảm " :-wbộ truyện cũ năm 1993 thanh lý cho ku em, khỏi giữ mất công đâm bực:(
 
coi thì thấy phần sau vẽ đẹp hơn phần đầu, phần sau nhìn nv nó chín chắn trưởng thành chứ ko phải kiểu con nít như phần đầu
 
Nhìn giống y như 2 tác giả khác nhau ;)).nhưng mà nội dung cũng được mà.Tại đem so sánh với phần 1 nên thấy khác nhau là đúng rồi :)
 
Phần 2 tiếng Anh là gì vậy ta, bạn nào cho mình biết với
 
Mình rất thích bộ này , mà nghe nói dragon quest có nhiều bộ lắm mà !
 
Hà, mới đọc lại cả bộ trên truyen.vnsharing, mới hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ đẹp quá. Truyện này đúng là một tác phẩm để đời, hiếm có một bộ truyện tranh nào bì lại được (theo cảm nhận của mình :">)

Cả truyện mê nhất anh Pop (ko hiểu sao =)) ) và đôi Pop - Marm.

Truyện này tác giả chăm chút đến cái chết của các nhân vật nhỉ, thấy cái chết nào cũng hay và mang 1 biểu tượng riêng, nhưng đỉnh nhất là cha con Baran - Dai, xem cảm động kinh lên được.

Chỉ có điểm có "một chút chút tí ti" ko hài lòng là các nhân vật hay "hóa chaos" ghê quá, và kiểu xuất hiện bất ngờ (nhiều quá hết bất ngờ luôn rồi =)) )

9,9 / 10
 
Bác đào mộ ghê thật :)) 30303030303030
 
Bác đào mộ ghê thật :)) 30303030303030

Cứ xem đọc cái gì hấp dẫn là muốn mang ra mổ xẻ bàn luận với những người cùng chí hướng luôn mà :-" Tìm mãi mới ra topic này :">
 
đọc hơn 20post trang đầu mới nhận ra hàng cổ :-w:-w
 
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dragon-Quest-Dai-no-Daiboken

Đủ bộ luôn nè :)
Xem không bị cắt , không bị sửa tên , thích hẳn

Bộ này hồi xưa coi mấy tập đầu thì bình thường , càng về sau càng hay \m/

Hà, mới đọc lại cả bộ trên truyen.vnsharing, mới hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ đẹp quá. Truyện này đúng là một tác phẩm để đời, hiếm có một bộ truyện tranh nào bì lại được (theo cảm nhận của mình :">)

Cả truyện mê nhất anh Pop (ko hiểu sao =)) ) và đôi Pop - Marm.

Truyện này tác giả chăm chút đến cái chết của các nhân vật nhỉ, thấy cái chết nào cũng hay và mang 1 biểu tượng riêng, nhưng đỉnh nhất là cha con Baran - Dai, xem cảm động kinh lên được.

Chỉ có điểm có "một chút chút tí ti" ko hài lòng là các nhân vật hay "hóa chaos" ghê quá, và kiểu xuất hiện bất ngờ (nhiều quá hết bất ngờ luôn rồi =)) )

9,9 / 10

Tớ cũng thích anh Pop dê xồm :">
Nói chung là đọc truyện mình luôn có xu hướng thích những nhân vật gần như là phụ , người mà hay đi cạnh Main Char ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Pop ban đầu nhát gan càng về sau lại càng tiến bộ, càng ngày nói càng triết lý, lại còn thành thủ lĩnh tinh thần nữa, xem sướng thật :">
 
Tình cờ là vừa đọc xong mấy chap eng của DQ Emblem of Roto và đang luyện tiếp DQ Dai trên mangafox .

Coi Eng là đã nhất , coi xong mới biết kim tiền chém bậy bạ cỡ nào , điển hình là ở tên truyện : Dragon Quest Emblem of Roto bị chém tên thành dấu ấn rồng thiến phần 2 dù trong truyện ko có dấu ấn gì hết , chắc kim tiền ko phân biệt được Dragon Quest và Dragon Crest .8-}

http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Dragon-Quest-Dai-no-Daiboken

Trang này đọc thử thì thấy là dịch lại từ bản Eng trên mangafox , nhiều đoạn như google translate ,=)) và hình như bị cắt mấy trang extra giới thiệu : http://www.mangafox.com/manga/dragon_quest_the_adventure_of_dai/c113/20.html

Dai mấy tập đầu giải cứu gome và Leona bình thường vì chỉ là one shot , từ khi Avan De xuất hiện mới bắt đầu làm dài kỳ .

Bộ Dai thì hình như tác giả cho nhân vật sống hay chết tùy vào mức độ popular : Avan De mấy chap đầu thì chết , khoảng mấy trăm chap sau lại xuất hiện . Crocodine chết 2 , 3 lần vẫn sống lại được . Hyunkel bị nham thạch chiên xù cả tiếng vẫn ko xi nhê . Địa long Larhalt ( nửa người nửa yêu như inuyasha =)) ) trước khi chết cho Hyunkel cây giáo , khoảng mấy trăm chap sau lại xuất hiện đòi lại cây giáo .8-}
 
Chỉ có phần đầu Dai no daibouken là đỉnh cả về story, char design và ending kinh điển.
 
Bộ Dai thì hình như tác giả cho nhân vật sống hay chết tùy vào mức độ popular : Avan De mấy chap đầu thì chết , khoảng mấy trăm chap sau lại xuất hiện . Crocodine chết 2 , 3 lần vẫn sống lại được . Hyunkel bị nham thạch chiên xù cả tiếng vẫn ko xi nhê . Địa long Larhalt ( nửa người nửa yêu như inuyasha =)) ) trước khi chết cho Hyunkel cây giáo , khoảng mấy trăm chap sau lại xuất hiện đòi lại cây giáo .8-}

Bố của Dai ít phổ biến nên tác giả cho chết hẳn =))
Ai biết chỗ nào tổng hợp link down theo vol của bộ này không share mềnh phát, đang máu mà nhìn mấy trăm chap thế này chả muốn load =((
 
Đây có thể xem là bộ truyện gắn liền với tuổi thơ. Truyện ý nghĩa và có tính giáo dục nhân cách sống của trẻ em.
 
Đây có thể xem là bộ truyện gắn liền với tuổi thơ. Truyện ý nghĩa và có tính giáo dục nhân cách sống của trẻ em.

Đúng là có nhiều đoạn triết thật ^^

@ Ngày Không Game : Cái này cùng với vụ xuất hiện bất ngờ và vụ "hóa chaos vô tội vạ" là 3 hạt sạn, tuy vậy cũng ko thành vấn đề lắm :P
 
không phải không là vấn đề mà là xuất hiện quá nhiều nên quen thôi. Điển hình là Hyunkel, tấm gương của "niềm tin >>>> all", xương bị đánh nát bét ra như kẹo lạc rồi mà vẫn tay không 1 hit vỡ orihancol :-??
 
Back
Top