Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Itto cấp 3 hài nhất chắc đoạn Ofusa cá ngão ganh với thằng cao kều xem thằng nào sút mạnh hơn xong phản cm lưới nhà là hài nhất, ta coi mấy lần mà cứ đến đoạn đó là cười khô cả họng =)). Phần cấp 3 cây hài chính chắc không phải lùn itto mà là cao kều Hanyu
 
Itto cấp 3 hài nhất chắc đoạn Ofusa cá ngão ganh với thằng cao kều xem thằng nào sút mạnh hơn xong phản cm lưới nhà là hài nhất, ta coi mấy lần mà cứ đến đoạn đó là cười khô cả họng =)). Phần cấp 3 cây hài chính chắc không phải lùn itto mà là cao kều Hanyu
phần 1 cũng hài ở lúc ko đá banh mà, có 2 cha con lúc nào cũng lừa đảo nữa :))
còn đá banh thì như đánh lộn rồi
 
Tôi thì không mê đá banh lắm nên thích phần 1 hơn, phần 1 kiểu như Jindo nó bá quá 1 mình clear map qua phần 2 phế nên thấy hụt hẫng vcl.
Tới mức ghét luôn cả cái trận mà Jindo nó bị "bẫy" phạm lỗi đuổi ra khỏi sân.
 
phần 1 cũng hài ở lúc ko đá banh mà, có 2 cha con lúc nào cũng lừa đảo nữa :))
còn đá banh thì như đánh lộn rồi
Cũng không hiểu, ta nhớ lúc đầu coi phần 1 thì mấy phần không đá banh, đánh lộn với lừa đảo cũng vui. Sau này coi lại thì thấy hết vui, chỉ có phần 2 lúc đá banh coi lúc nào cũng thấy hài.
 
Truyện Hesman chắc cũng thế nhỷ???
hồi đó dùng phần mềm gì để edit add font vậy bạn, nói cho kẻ ngoại đạo này thông suốt với???
Đang nói bộ Itto, giờ đá qua Hesman? Sao ko đá qua comic thập niên 60 luôn? Có bị não ko?
 
ông đọc sao vậy, tôi nói ko ai xài máy tính bao giờ , đấy là tên kia nói :)) như truyện teppi nhìn biết ngay là máy tính. Còn ba cái bộ linh tinh viết tay nguệch ngoặc (đôi lúc còn tẩy xóa ) dù là con nít cũng biết, có cần phải cao siêu làm nghề in ấn mới có sharingan phi thường vậy ko ? =))
Về cơ bản dùng máy tính nó nhanh, tiện mà lại dễ chỉnh sửa gấp vạn lần dùng tay. Nên đéo ai cố gắng dùng tay khi mà máy tính đã làm được việc đó rồi. Còn như cái thằng ngu học kia đang nói đến thời ra Itto (mà thời đó là Jindo) của 1998 trở về sau này nó lại mang cái bộ Hesman thời 1992 ra thì đéo phải tranh luận nữa, óc chó rồi.
 
Chữ bộp thì nói làm gì, không lẽ không được vừa dùng font (dùng cho mấy SFX) vừa viết tay (lời thoại) sao?
Lem kiểu gì cũng không thể làm dấu sắc huyền chạy lung tung vậy được.
Trong hình cũng không có nhiều chữ A để so, H với N đều là ký tự dễ vẽ tay, mà thậm chí chữ H nhiều chữ khác nhau chứ không giống.
Và nếu so ở ảnh 1 và 2, "vòng ti chính diện" với "ch mong ghi bàn" rõ ràng 2 chữ ớ này khác hẳn nhau luôn, không thể là do lem được.
Những từ khó vẽ như chữ "G" cũng dễ dàng thấy sự khác biệt (nhưng do chữ này phức tạp nên có thể lại bảo tại lem).
Bị rảnh ko mà scan file ra rồi bỏ vào máy tính rồi vừa chèn text vừa lấy file bản thảo ra ghi tay? Có rảnh ko? Đã nói ra được là cái file đó chèn text bằng máy tính rồi mà còn nghĩ được có thằng rảnh lôi ra ghi tay trong khi có thể chèn bằng máy tính thì cũng nể.
Cho cái dòng in đậm: ko ai cấm thằng ngu làm chuyện rảnh rỗi cả, và chỉ có thằng ngu mới có thể làm đc mấy chuyện như vậy thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang nói bộ Itto, giờ đá qua Hesman? Sao ko đá qua comic thập niên 60 luôn? Có bị não ko?
tôi đang nói thời kì đó vẫn xài viết tay lên bản vẽ chứ liên quan gì itto. Tự nhiên ông lao vào khoe nhà có máy tính vọc, khoe kim tiền có tiền sắm gear.
nên tôi hỏi cái hồi đó gear nó dùng phần mềm với font gì để edit truyện vậy????
 
tôi đang nói thời kì đó vẫn xài viết tay lên bản vẽ chứ liên quan gì itto. Tự nhiên ông lao vào khoe nhà có máy tính vọc, khoe kim tiền có tiền sắm gear.
nên tôi hỏi cái hồi đó gear nó dùng phần mềm với font gì để edit truyện vậy????
Đang nói Jindo ẳng Hesman vào làm cái hồ bách thảo gì vậy?
Mắt ko mù nhưng bị ngu? Truyện nào ko biết nhưng thời từ 1996 trở đi là ngta đã soạn thảo in ấn bằng máy tính cả rồi, nhất là ở đây lại là 1 đơn vị in ấn lớn như KĐ.
 
Bị rảnh ko mà scan file ra rồi bỏ vào máy tính rồi vừa chèn text vừa lấy file bản thảo ra ghi tay? Có rảnh ko? Đã nói ra được là cái file đó chèn text bằng máy tính rồi mà còn nghĩ được có thằng rảnh lôi ra ghi tay trong khi có thể chèn bằng máy tính thì cũng nể.
Cho cái dòng in đậm: ko ai cấm thằng ngu làm chuyện rảnh rỗi cả, và chỉ có thằng ngu mới có thể làm đc mấy chuyện như vậy thôi.
Ngày xưa font tiếng Việt còn hiếm mẫu chữ đẹp, như cái font vni key hay vni time gì gì ấy lâu rồi đ dùng nên không nhớ xấu bỏ mẹ ra, vì thế mấy cái đơn giản như SFM thì có thể dùng ngay font chữ kiểu tiếng anh để viết không dấu rồi tô dấu vào thôi, hoặc thậm chí có thể dùng cách viết chữ và cắt dán trực tiếp lên bản thảo chứ không nhất thiết là phải dùng máy tính.
Nếu không giải thích được tại sao dùng font máy tính mà chữ chỗ này thế này, chỗ kia thế nọ thì im mẹ đi.
 
E vừa search thử bộ Siêu nhân may mắn trên mấy group bán truyện cũ : 2m5 :2onion19:

mà không biết có đủ cốt truyện không ? vì hình như bộ xuất bản trước bị thiếu ?

boss là thằng có cánh tay vũ trụ gì đấy hút đc tất cả thì phải
 
Cho mấy ông bóc lịch vài ngày cho bớt nóng đầu lại:
MF: 5 ngày.
CACC: 2 ngày.
Bad: 2 ngày.
 
Cho mấy ông bóc lịch vài ngày cho bớt nóng đầu lại:
MF: 5 ngày.
CACC: 2 ngày.
Bad: 2 ngày.
Tới 8/8 là 2 tuần mà sếp. Em chịu thua từ đầu rồi mà :8cool_cry:
 
Thôi cũng kệ, vẫn còn acc đi cà khịa chổ khác :3cool_shame:
 
Okay... :2cool_sad::2cool_go:
Mod không biết check IP, gà. :1cool_byebye:
À mà của tôi nó cũng báo tới ngày 8/8. :2cool_sexy_girl:
 
Vcl, hèn gì thấy 2 đồng chí CACC với kuro nói qua nói lại mà thấy có phải đang cãi lẫn nhau qué đâu, hóa ra là 2 đứa ăn vạ có tiếng tham gia, ignore gấp 2 con clone tiếp
 
Của ta vẫn thấy exp 27/7, không thì đến bữa đó, inbox phát ta gỡ. btw, chuyện có tí mà mấy ông cãi nhau... oh, tiết lộ chút, là ông MF inbox yêu cầu tôi chém ổng đi, chứ không có ai report hết. Xét thấy các bên đều có tội, nên bồi thẩm đoàn zed1, zed2, zedn... tuyên cáo cho cả 3 án treo về nhà sám hối :v
 
NXB Kim Đồng sử dụng máy tính cho việc xuất bản film truyện từ năm 1995 rồi, lúc đó còn đem Paint shop Pro gì ấy về nữa. Kim Đồng là 1 trong những đơn vị báo chí đầu tiên dc cấp Internet cơ, nghĩ sao tầm 97, 98, 99 mà còn xài viết tay.

Nếu ai làm thiết kế thì biết, tẽt chữ muốn co kéo, dãn ra, to nhỏ sao cho vừa khung đều được hết. Đi cãi vụ đó với thằng thiết kế chuyên nghiệp thì là gì.
 
Back
Top