Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Cái truyện Hiệp Sĩ Giấy tụi nó có đánh thắng God không nhỉ? Chỉ nhớ là thằng God vốn là tội phạm cuối truyện bị đám God khác bắt lại nhưng không nhớ tụi người có đánh thắng không.
Mà đánh 1 thằng đã hộc đặc sản rồi nếu thực sự phải đánh với nguyên đám God thì chắc không có cửa.

Bé Triết xếp được cái Tuyệt sắc Thiên Long trói gô cổ thằng God đó trước khi đám God kia đến. Tuyệt sắc thiên long là vũ khí counter God do tộc Rồng sáng tạo ra để ko còn phụ thuộc vào hệ thống xếp giấy của God nữa.
 
Mà cái truyện Otogi Matsugi cái kết unfair nhỉ?
Có mỗi thằng main hi sinh tuổi thọ thì lấy lại được. Mà con điểu này mất dạy nhất, hi sinh cả đời mà cho có 3 mũi tên, trong khi bọn kia toàn được vũ khí xài vĩnh viễn, thậm chí vỡ nát cũng chỉ cần triệu hồi lại là được.
Thằng em hi sinh bạn bè đồng thời mất tay phải hình như bạn bè cũng không được hồi sinh (cuối truyện không thấy xuất hiện), tay cũng không mọc lại (vẽ không rõ chỉ thấy nó đeo cặp tay trái, tay bị mất là tay phải), nhưng thôi coi như tai nạn nghề nghiệp.
Ông thầy hi sinh đôi mắt cuối truyện vẫn bị mù, mà trước đó lừa thần hi sinh vị giác chắc cũng đ được phục hồi.
Con bé thì hình như là hi sinh mẹ, mà bả chắc cũng không được hồi sinh.
Con bé diệt thần chắc tương lai cũng không được yên ổn vì trở thành kẻ thù của bọn mộ đạo.
 
Mà cái truyện Otogi Matsugi cái kết unfair nhỉ?
Có mỗi thằng main hi sinh tuổi thọ thì lấy lại được.
Thằng em hi sinh bạn bè đồng thời mất tay phải hình như bạn bè cũng không được hồi sinh (cuối truyện không thấy xuất hiện), tay cũng không mọc lại (vẽ không rõ chỉ thấy nó đeo cặp tay trái, tay bị mất là tay phải), nhưng thôi coi như tai nạn nghề nghiệp.
Ông thầy hi sinh đôi mắt cuối truyện vẫn bị mù, mà trước đó lừa thần hi sinh vị giác chắc cũng đ được phục hồi.
Con bé thì hình như là hi sinh mẹ, mà bả chắc cũng không được hồi sinh.
Con bé diệt thần chắc tương lai cũng không được yên ổn vì trở thành kẻ thù của bọn mộ đạo.
Thì vớt vát được gì thì vớt vát thôi, chú main cứu thế giới mà để toạch luôn thì tội quá
 
Mà cái truyện Otogi Matsugi cái kết unfair nhỉ?
Có mỗi thằng main hi sinh tuổi thọ thì lấy lại được. Mà con điểu này mất dạy nhất, hi sinh cả đời mà cho có 3 mũi tên, trong khi bọn kia toàn được vũ khí xài vĩnh viễn, thậm chí vỡ nát cũng chỉ cần triệu hồi lại là được.
Thằng em hi sinh bạn bè đồng thời mất tay phải hình như bạn bè cũng không được hồi sinh (cuối truyện không thấy xuất hiện), tay cũng không mọc lại (vẽ không rõ chỉ thấy nó đeo cặp tay trái, tay bị mất là tay phải), nhưng thôi coi như tai nạn nghề nghiệp.
Ông thầy hi sinh đôi mắt cuối truyện vẫn bị mù, mà trước đó lừa thần hi sinh vị giác chắc cũng đ được phục hồi.
Con bé thì hình như là hi sinh mẹ, mà bả chắc cũng không được hồi sinh.
Con bé diệt thần chắc tương lai cũng không được yên ổn vì trở thành kẻ thù của bọn mộ đạo.
thần thì chửi người : tao cho bọn mày cơ hội để chống lại bọn yêu quái mà giờ chúng mày đéo trả lương cho tao còn đá đít,rặt một lũ mất dạy
người thì chửi thần : cái hợp đồng bọn mày cho tao đéo công bằng,tao đéo làm theo cái hợp đồng này nữa
=))
 
thần thì chửi người : tao cho bọn mày cơ hội để chống lại bọn yêu quái mà giờ chúng mày đéo trả lương cho tao còn đá đít,rặt một lũ mất dạy
người thì chửi thần : cái hợp đồng bọn mày cho tao đéo công bằng,tao đéo làm theo cái hợp đồng này nữa
=))
Là tụi thần nó lừa trước chứ, ngay từ đầu ngoài thằng thầy giáo ra thì có đứa nào muốn giao kết với thần đâu, tự nhiên hỏi thứ quý giá nhất của mày là gì xong cướp luôn đ cần ý kiến. =))
 
Trash version (phải qua trái):
SmartSelect_20191004-001250_Chrome.jpg
SmartSelect_20191004-001310_Chrome.jpg
Phiên bản Kim Tiền master race (trái qua phải)\m/:
SmartSelect_20191004-000829_Chrome.jpg
SmartSelect_20191004-000842_Chrome.jpg
 

Attachments

  • SmartSelect_20191004-000829_Chrome.jpg
    SmartSelect_20191004-000829_Chrome.jpg
    754.8 KB · Đọc: 4
  • SmartSelect_20191004-000842_Chrome.jpg
    SmartSelect_20191004-000842_Chrome.jpg
    707.6 KB · Đọc: 4
Giờ đọc lại cái bản dịch cũ đéo biết nên chửi hay nên cười nữa :))
 
Đọc vui mà, ví dụ như bộ bi rồng đoạn Goku bị nói sẽ bệnh tim mà chết thì về tay Kim Đồng đổi lại thành đi ăn bún riêu với rau sống ko sạch mà chết, gần gũi vl. Riết lúc nhỏ đi ăn bún riêu toàn kêu rau trụng, ko sợ lại như Goku :>
 
Đáng ra lúc ở dạng Ryumajin phải đá đít bợp tai thằng Dai dễ như chơi, thế đéo nào dùng đến doruora nó còn phây phây, đúng là main aura
 
Đáng ra lúc ở dạng Ryumajin phải đá đít bợp tai thằng Dai dễ như chơi, thế đéo nào dùng đến doruora nó còn phây phây, đúng là main aura
lúc này lv lão baran cao hơn lúc đấu với thằng Dai, với lại lúc đó ta nhớ lão cũng hơi tốn mana rồi, còn lần đánh với Hadlar là gần như full hp mana luôn :))
 
Đáng ra lúc ở dạng Ryumajin phải đá đít bợp tai thằng Dai dễ như chơi, thế đéo nào dùng đến doruora nó còn phây phây, đúng là main aura

Ông cá Sấu lấy thân ra làm bao cát để rút thể lực của Baran rồi , tự Baran cũng nhận ra điều ấy . Sau đó còn để Pop nó rút thêm tí nữa , với cả đánh với con nên còn có tí gọi là nương tay :D
 
éo muốn giết thôi chứ lão từ thời trẻ đã đánh ngang velther rồi cơ mà
 
Baran trận đó cũng rén bm. Vừa muốn thị uy thằng con lại vừa sợ lỡ tay đập nó chết =))
 
Nhớ thời xưa dịch cái gì cũng "mềm như bún". =))
 
Ủa mà Btooom! end rồi sao? Đọc Eng ở trang nào vậy? Chỉ tìm thấy Eng tới chap 107, còn tiếng mọi thì tới chap 127 (đ hiểu nên không đọc), không biết đã hết chưa.
 
Túm lại là bộ Roto có full eng ko mọi người? Ai cho mình xin cái link với.
Bộ hiệp sĩ giấy nữa, ai có link eng full 2 bản ko cho mình xin luôn đi.
 
Roto không có full Eng đâu đừng mơ. =))
 
Back
Top