- 7/4/05
- 14,412
- 4,482
Mấy cái đó ai chẳng biết. Nhưng câu hỏi là Dai nó có sử dụng được Hyado không và nếu nó sử dụng thì có đủ sức phong ấn trái bom không chứ có phải hỏi nó có dùng để chiến đấu đâu. Câu trả lời chính xác là nó có thể xài được Hyado còn có đủ mạnh để phong ấn hay không thì không thể trả lời vì không có đủ dữ liệu để xác định.
Nếu so sánh tương quan, cục băng trên hình kia chỉ bằng 1 đốm lửa nhỏ, trong khi Hyado và Mera là 2 phép ngang cấp. Dai nó từng bộc phá Mera trong tình huống nguy kịch để tiêu diệt kẻ địch (và chính xác là cast Mera chứ không phải như triệu hồi Raiden), nên theo logic thì ngay đầu truyện nó phải đủ khả năng cast Hyado với sức mạnh tương đương Mera rồi chứ không phải chỉ mỗi cục băng nhỏ như vậy.
Khi char lên level thì stat cũng tăng theo, kể cả nó không luyện đường magic thì magic của nó cũng mạnh hơn, chỉ là nó không thể sử dụng hiệu quả như 1 đứa thuần class mage thôi. Việc phong ấn quả bom thì như trong truyện ngay cả lão pháp sư cùi bỏ đi cũng làm được, nhưng cũng có thể giải thích lão ấy thực sự không yếu mà chỉ vì không tự tin vào bản thân thôi, và giây phút đó lão ấy đã bùng nổ tiểu vũ trụ. Nếu 1 lão pháp sư gà mờ cũng phong ấn được thì cỡ Dai cũng làm được, nhưng nếu do lão ấy bùng nổ tiểu vũ trụ thì sức Dai có lẽ không bằng. Nói chung ai thích hiểu sao thì hiểu không có câu trả lời chính xác.
Nếu so sánh tương quan, cục băng trên hình kia chỉ bằng 1 đốm lửa nhỏ, trong khi Hyado và Mera là 2 phép ngang cấp. Dai nó từng bộc phá Mera trong tình huống nguy kịch để tiêu diệt kẻ địch (và chính xác là cast Mera chứ không phải như triệu hồi Raiden), nên theo logic thì ngay đầu truyện nó phải đủ khả năng cast Hyado với sức mạnh tương đương Mera rồi chứ không phải chỉ mỗi cục băng nhỏ như vậy.
Khi char lên level thì stat cũng tăng theo, kể cả nó không luyện đường magic thì magic của nó cũng mạnh hơn, chỉ là nó không thể sử dụng hiệu quả như 1 đứa thuần class mage thôi. Việc phong ấn quả bom thì như trong truyện ngay cả lão pháp sư cùi bỏ đi cũng làm được, nhưng cũng có thể giải thích lão ấy thực sự không yếu mà chỉ vì không tự tin vào bản thân thôi, và giây phút đó lão ấy đã bùng nổ tiểu vũ trụ. Nếu 1 lão pháp sư gà mờ cũng phong ấn được thì cỡ Dai cũng làm được, nhưng nếu do lão ấy bùng nổ tiểu vũ trụ thì sức Dai có lẽ không bằng. Nói chung ai thích hiểu sao thì hiểu không có câu trả lời chính xác.

