Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Baran chặt đầu Kill Vearn lúc nào thì tôi đ nhớ, chỉ nhớ Avan là người cuối cùng đã chặt đầu Kill Vearn, lý do tôi nhớ là vì thằng quỷ nhỏ đã từng nhắc ở chap cuối rằng Avan từng nói "không ai có thể sống sót khi bị chặt đầu", câu này Avan nói sau khi chặt đầu con robot, và nó cũng nói thêm "có 1 cách duy nhất để tiêu diệt con robot, là đừng chặt đầu mà phải đập nát đầu nó, nhưng may cho ngươi đã không làm thế" sau đó lòi ra đằng sau cái mặt nạ là quả bom. Điều này đã chứng tỏ quả bom đã được cài vào trước khi bị Avan chặt đầu, và lúc đó nó không hề nổ.
Nếu quay trở lại chap đánh nhau giữa Kill Vearn và Avan thì sẽ thấy mỗi lần Kill Vearn bị thương thì đều có thứ chất lỏng màu đen chảy ra, mà đây là truyện trắng đen nên tự hiểu thứ chảy ra là gì nhé, đừng nói là dầu nhớt à. Mà Kill Vearn cũng khẳng định luôn máu của nó giống như makai magma. =))
Tôi thì thấy ông đ cãi được nên mới bày ra trò trẻ con truyện nó thế thì phải thế. :))
 
Baran chặt đầu Kill Vearn lúc nào thì tôi đ nhớ, chỉ nhớ Avan là người cuối cùng đã chặt đầu Kill Vearn, lý do tôi nhớ là vì thằng quỷ nhỏ đã từng nhắc ở chap cuối rằng Avan từng nói "không ai có thể sống sót khi bị chặt đầu", câu này Avan nói sau khi chặt đầu con robot, và nó cũng nói thêm "có 1 cách duy nhất để tiêu diệt con robot, là đừng chặt đầu mà phải đập nát đầu nó, nhưng may cho ngươi đã không làm thế" sau đó lòi ra đằng sau cái mặt nạ là quả bom. Điều này đã chứng tỏ quả bom đã được cài vào trước khi bị Avan chặt đầu, và lúc đó nó không hề nổ.
Nếu quay trở lại chap đánh nhau giữa Kill Vearn và Avan thì sẽ thấy mỗi lần Kill Vearn bị thương thì đều có thứ chất lỏng màu đen chảy ra, mà đây là truyện trắng đen nên tự hiểu thứ chảy ra là gì nhé, đừng nói là dầu nhớt à. Mà Kill Vearn cũng khẳng định luôn máu của nó giống như makai magma. =))
Tôi thì thấy ông đ cãi được nên mới bày ra trò trẻ con truyện nó thế thì phải thế. :))
Lại tách chữ rồi :))
và nó cũng nói thêm "có 1 cách duy nhất để tiêu diệt con robot, là đừng chặt đầu mà phải đập nát đầu nó, nhưng may cho ngươi đã không làm thế"
Nó nói tiêu diệt con robot chứ nói tiêu diệt quả bomb à mà lôi vào? Dĩ nhiên là ko nhắc đc chữ bomb rồi vì mạch truyện chưa tới dĩ nhiên là ko có. Kể cả đoạn đó Baran/Avan có băm nát cái đầu nó ra cũng chẳng có vấn đề gì. Cốt truyện vẫn end như thế nhưng bằng cách thức khác.

Nếu quay trở lại chap đánh nhau giữa Kill Vearn và Avan thì sẽ thấy mỗi lần Kill Vearn bị thương thì đều có thứ chất lỏng màu đen chảy ra, mà đây là truyện trắng đen nên tự hiểu thứ chảy ra là gì nhé, đừng nói là dầu nhớt à. Mà Kill Vearn cũng khẳng định luôn máu của nó giống như makai magma.
Cho đến chap cuối ngta mới biết nó là robot. Lý do gì ai cũng bị lừa? Kể cả Baran lẫn Avan? Nếu fake mà lộ thì fake làm mẹ gì? Ai dám bảo cái chất lỏng đấy màu đen? Nó là màu đỏ thì làm sao?

Thêm nữa, kể cả có là chặt đầu nó và theo giả thuyết của ông đi, thì vẫn còn khả năng nếu nó ko đc cung cấp E thì nó nổ. Đâu ra mà cứ phải theo cái lý của mình mà cho là đúng. Trong khi ngta chỉ hỏi là "nếu khi đó Dai đóng băng quả bomb đó thì có vô hiệu đc ko?" và câu trả lời rõ ràng rằng ko thể đóng băng lại cố bẻ vành bẻ méo theo ý mình cho bằng được, thực sự là cùn =)) Lôi 1 mớ lý thuyết hư cấu ko có trong truyệ n là magma nuôi bomb rồi chặt đầu mới đóng băng được nghe có hài hước ko? Khác nào trẻ ranh nó nói Pop cũng hóa DK đc chỉ cần bơm máu ma + rồng vào người là đủ, đúng y chang kiểu lý sự cùn của ông =))
 
Baran chặt đầu Kill Vearn lúc nào thì tôi đ nhớ, chỉ nhớ Avan là người cuối cùng đã chặt đầu Kill Vearn, lý do tôi nhớ là vì thằng quỷ nhỏ đã từng nhắc ở chap cuối rằng Avan từng nói "không ai có thể sống sót khi bị chặt đầu", câu này Avan nói sau khi chặt đầu con robot, và nó cũng nói thêm "có 1 cách duy nhất để tiêu diệt con robot, là đừng chặt đầu mà phải đập nát đầu nó, nhưng may cho ngươi đã không làm thế" sau đó lòi ra đằng sau cái mặt nạ là quả bom. Điều này đã chứng tỏ quả bom đã được cài vào trước khi bị Avan chặt đầu, và lúc đó nó không hề nổ.
Nếu quay trở lại chap đánh nhau giữa Kill Vearn và Avan thì sẽ thấy mỗi lần Kill Vearn bị thương thì đều có thứ chất lỏng màu đen chảy ra, mà đây là truyện trắng đen nên tự hiểu thứ chảy ra là gì nhé, đừng nói là dầu nhớt à. Mà Kill Vearn cũng khẳng định luôn máu của nó giống như makai magma. =))
Tôi thì thấy ông đ cãi được nên mới bày ra trò trẻ con truyện nó thế thì phải thế. :))

Baran cắt đôi người của kill vearn thôi..

Đó là lý do tại sao kiếm của Baran mất tác dụng khi đánh tay bo với halar
 
Lại tách chữ rồi :))

Nó nói tiêu diệt con robot chứ nói tiêu diệt quả bomb à mà lôi vào? Dĩ nhiên là ko nhắc đc chữ bomb rồi vì mạch truyện chưa tới dĩ nhiên là ko có. Kể cả đoạn đó Baran/Avan có băm nát cái đầu nó ra cũng chẳng có vấn đề gì. Cốt truyện vẫn end như thế nhưng bằng cách thức khác.


Cho đến chap cuối ngta mới biết nó là robot. Lý do gì ai cũng bị lừa? Kể cả Baran lẫn Avan? Nếu fake mà lộ thì fake làm mẹ gì? Ai dám bảo cái chất lỏng đấy màu đen? Nó là màu đỏ thì làm sao?

Thêm nữa, kể cả có là chặt đầu nó và theo giả thuyết của ông đi, thì vẫn còn khả năng nếu nó ko đc cung cấp E thì nó nổ. Đâu ra mà cứ phải theo cái lý của mình mà cho là đúng. Trong khi ngta chỉ hỏi là "nếu khi đó Dai đóng băng quả bomb đó thì có vô hiệu đc ko?" và câu trả lời rõ ràng rằng ko thể đóng băng lại cố bẻ vành bẻ méo theo ý mình cho bằng được, thực sự là cùn =)) Lôi 1 mớ lý thuyết hư cấu ko có trong truyệ n là magma nuôi bomb rồi chặt đầu mới đóng băng được nghe có hài hước ko? Khác nào trẻ ranh nó nói Pop cũng hóa DK đc chỉ cần bơm máu ma + rồng vào người là đủ, đúng y chang kiểu lý sự cùn của ông =))
Lại xàm nữa rồi, đọc lại đi rồi hãy phán.
Nếu đ phải nói đến quả bom thì nó nói câu "may cho ngươi là đã không làm vậy" làm cái đ gì? Câu đó đủ hiểu là nếu đập vỡ đầu thì sẽ phải chết chùm theo nó. Vậy lý do đập vỡ đầu chết chùm là gì ngoài bom nổ?
Còn chất lỏng đó dĩ nhiên là màu đỏ chứ ai nói màu đen? Đọc hiểu kiểu gì vậy cha nội? Vì truyện trắng đen nên màu đỏ nhìn thành màu đen, hiểu chưa? Và Kill Vearn xác nhận máu của nó cùng "chất liệu" với magma => Tức là ám chỉ máu của nó chính là magma. Và magma chỉ để vận hành con robot (điều này được con quỷ nhỏ xác nhận), liên quan đ gì đến cung cấp năng lượng cho trái bom, mấy trái trên cột cần đ gì magma làm năng lượng?
Và đoạn Avan chặt đầu Kill Vearn rõ ràng có "máu" chảy ra từ cổ nó, đâu ra cái lý nếu không được cung cấp năng lượng thì nó sẽ nổ vậy? Tự suy diễn à? Chính ông mới là người thêm thắt tình tiết đ có vào đấy.
 
Lại xàm nữa rồi, đọc lại đi rồi hãy phán.
Nếu đ phải nói đến quả bom thì nó nói câu "may cho ngươi là đã không làm vậy" làm cái đ gì? Câu đó đủ hiểu là nếu đập vỡ đầu thì sẽ phải chết chùm theo nó. Vậy lý do đập vỡ đầu chết chùm là gì ngoài bom nổ?
Còn chất lỏng đó dĩ nhiên là màu đỏ chứ ai nói màu đen? Đọc hiểu kiểu gì vậy cha nội? Vì truyện trắng đen nên màu đỏ nhìn thành màu đen, hiểu chưa? Và Kill Vearn xác nhận máu của nó cùng "chất liệu" với magma => Tức là ám chỉ máu của nó chính là magma.
Và đoạn Avan chặt đầu Kill Vearn rõ ràng có "máu" chảy ra từ cổ nó, đâu ra cái lý nếu không được cung cấp năng lượng thì nó sẽ nổ vậy? Tự suy diễn à?
Ok ok :)) Máu màu đỏ
Thế giờ tôi bảo cắt nguồn cung ứng E thì auto nổ đấy. Bật tôi đi :))
 
Ok ok :)) Máu màu đỏ
Thế giờ tôi bảo cắt nguồn cung ứng E thì auto nổ đấy. Bật tôi đi :))
Đọc lại bài trên. Vừa edit.
 
Lại xàm nữa rồi, đọc lại đi rồi hãy phán.
Nếu đ phải nói đến quả bom thì nó nói câu "may cho ngươi là đã không làm vậy" làm cái đ gì? Câu đó đủ hiểu là nếu đập vỡ đầu thì sẽ phải chết chùm theo nó. Vậy lý do đập vỡ đầu chết chùm là gì ngoài bom nổ?
Còn chất lỏng đó dĩ nhiên là màu đỏ chứ ai nói màu đen? Đọc hiểu kiểu gì vậy cha nội? Vì truyện trắng đen nên màu đỏ nhìn thành màu đen, hiểu chưa? Và Kill Vearn xác nhận máu của nó cùng "chất liệu" với magma => Tức là ám chỉ máu của nó chính là magma. Và magma chỉ để vận hành con robot (điều này được con quỷ nhỏ xác nhận), liên quan đ gì đến cung cấp năng lượng cho trái bom, mấy trái trên cột cần đ gì magma làm năng lượng?
Và đoạn Avan chặt đầu Kill Vearn rõ ràng có "máu" chảy ra từ cổ nó, đâu ra cái lý nếu không được cung cấp năng lượng thì nó sẽ nổ vậy? Tự suy diễn à? Chính ông mới là người thêm thắt tình tiết đ có vào đấy.
Lại tách chữ rồi, Kill-Vearn (từ giờ viết luôn là KV cho nhanh) nó nói là "có 1 cách để giết nó là đập vỡ cái đầu, và thật tốt là các ngươi đã ko làm vậy", lưu ý cái vế in đậm này. Thật tốt ở đây nghĩa là gì? Là có thể như ông nói là nó có bom và khi đó sẽ phát nổ, nó phát nổ khi đó chỉ có robot KV và Avan chết do lúc đó ở không gian khác, như vậy vụ nổ đó ko có ích lợi gì cho Velther cả, như vậy thật tốt là tốt cho nó. Thật tốt cũng có thể là vì ko chém nát đầu nên nó ko lộ thân phận robot, cũng là thật tốt cho nó.

PS: mới đọc lại thì đúng là KV nó nói ngay từ đầu con robot đã chứa bom. Nhưng nó đã nói là nó chỉ bị vô hiệu hóa bởi dung nham ở Makai. Còn quả bom thì nó vận hành độc lập y như mấy quả bom khác, chỉ khác chất liệu tạo nên/vận hành. Nên về cơ bản nó chỉ đc gắn vào cơ thể con robot chứ cũng ko liên quan gì đến con robot cả, nên dù có chặt đầu cũng chả có cái quái gì chảy ra từ quả bom đâu.
http://i1.imageinstant.com/data/images/7790/148420/016.jpg

Chốt lại: Theo lập luận của ông thì chi tiết nào nói chặt đầu làm magma từ bom chảy ra? Chi tiết nào nói sau đó đóng băng được? Chỉ là nếu thôi chứ gì :))
Còn tôi bảo là phép băng ko xài đc nên ko có cửa nào Dai nó vô hiệu hóa đc quả bom đấy, truyện nó nói rành rành ra đấy sao lại cứ bẻ vành bẻ méo nhỉ :)) Kiểu như chơi game 1 con boss nó miễn nhiễm hệ băng, yếu với sét, ông lại ko dùng sét mà cứ dùng băng rồi thắc mắc sao đánh nó ko mất máu nghe có nực cười ko :))

Và Kill Vearn xác nhận máu của nó cùng "chất liệu" với magma => Tức là ám chỉ máu của nó chính là magma.
Theo lý thuyết của thằng ml kia thì "1 cái gì đó tương tự Ryuumajin ko có nghĩa là Ryuumajin" nhé :))
 
Trời đựu, ban đầu đã nghi nghi rồi, ông bao nhiêu tuổi rồi mà trình đọc Eng vcl vậy? =))
Nhắc nhở đầu tiên:
Mà nhớ hình như Kill Vearn nói không thể dùng phép băng để phong ấn quả bom vì bản thân con robot nó hoạt động bằng nhiệt lượng (có lẽ là cái dung nham đó) của Makai mà. Tức là bắn băng vào con robot thì băng tự động tan chảy.
Lần 2:
Vừa xem lại nguyên văn câu tiếng Anh là "It can't be stopped by Hyado type spells. They'll simply be cancelled out by the Makai magma that powers this doll". Chắc không cần phải dịch lại đâu nhỉ?
Nhưng lần này là lần 3 rồi nên dịch hộ cho luôn nhé. "Nó (quả bom) không thể bị ngừng lại bởi các loại phép băng. Chúng (các loại phép băng) sẽ chỉ bị hóa giải bởi Makai magma vận hạnh con búp bê này". ĐCM dùng magma để vô hiệu hóa bom? Thật là vcl. Có nhớ lộn magma với nito lỏng không vậy? =))
Cái này đơn giản quả bom nó chỉ được đặt bên trong con robot, còn cơ thể con robot là một cỗ máy được vận hành bởi nhiên liệu là magma, magma với quả bom đ liên quan gì đến nhau cả, lý do phép băng không đóng băng được con robot (nhấn mạnh lại là con robot) là vì bên trong nó có dòng chảy magma sẽ làm tan chảy băng, mà quả bom thì lại đặt bên trong con robot.
Dựa vào những tình tiết đã thể hiện trong truyện, lúc Kill Vearn bị thương thì sẽ chảy "máu", mà máu này "giống như magma", tức là đây là 1 loại chất lỏng màu đỏ cực nóng (nên nó ở dạng lỏng), cuối truyện con quỷ đã xác nhận cái thứ máu đó là magma rồi. Từ đó suy ra chỉ cần chặt đầu là magma nó sẽ chảy ra hết (vì nó dạng lỏng) và khi không còn magma nữa thì cái đầu trở nên vô dụng hoàn toàn mất chức năng nung chảy băng.
Thêm 1 cái nữa, con robot này không có khả năng tự sửa chữa hay trị thương, mà bắt buộc phải có con quỷ nhỏ. Cuối truyện thì con quỷ cũng bị giết cmnr.
 
Nhưng lần này là lần 3 rồi nên dịch hộ cho luôn nhé. "Nó (quả bom) không thể bị ngừng lại bởi các loại phép băng. Chúng (các loại phép băng) sẽ chỉ bị hóa giải bởi Makai magma vận hạnh con búp bê này". ĐCM dùng magma để vô hiệu hóa bom? Thật là vcl. Có nhớ lộn magma với nito lỏng không vậy? =))
Dùng magma để vô hiệu hóa bom thì làm sao? Đấy là logic của Dragon Quest do chính tác giả nói chứ tôi nói à mà cười? Chính mồm KV nói đấy đi mà cười vào mặt tác giả. Ngay như thằng Dai cuối truyện đấy, "đcm ôm bom kiểu đó thì sống bằng hồ bách thảo mà đòi kiếm sáng", đấy, đi mà bật tác giả như thế đấy. :))

Cái này đơn giản quả bom nó chỉ được đặt bên trong con robot, còn cơ thể con robot là một cỗ máy được vận hành bởi nhiên liệu là magma, magma với quả bom đ liên quan gì đến nhau cả, lý do phép băng không đóng băng được con robot (nhấn mạnh lại là con robot) là vì bên trong nó có dòng chảy magma sẽ làm tan chảy băng, mà quả bom thì lại đặt bên trong con robot.
Dựa vào những tình tiết đã thể hiện trong truyện, lúc Kill Vearn bị thương thì sẽ chảy "máu", mà máu này "giống như magma", tức là đây là 1 loại chất lỏng màu đỏ cực nóng (nên nó ở dạng lỏng), cuối truyện con quỷ đã xác nhận cái thứ máu đó là magma rồi. Từ đó suy ra chỉ cần chặt đầu là magma nó sẽ chảy ra hết (vì nó dạng lỏng) và khi không còn magma nữa thì cái đầu trở nên vô dụng hoàn toàn mất chức năng nung chảy băng.
Thêm 1 cái nữa, con robot này không có khả năng tự sửa chữa hay trị thương, mà bắt buộc phải có con quỷ nhỏ. Cuối truyện thì con quỷ cũng bị giết cmnr.
Lại tinh vi :))
Quả bom chỉ đơn giản là gắn vào con robot. Còn quả bom chạy bằng magma, lý do nó "chạy" là sao, là nó chạy cho bộ đếm thời gian. Hơn nữa quả bom đã được ếm phép cancel mọi phép hệ băng nên cũng chả liên quan đến việc cung cấp magma hay ko. Nó chỉ đơn giản là 1 quả bom hoạt động độc lập ko liên quan gì con robot, bị phá hủy thì nổ, pin là magma. Đừng có giả bộ đập mớ triết lý cao siêu để lòe bịp lý do hiển nhiên là khi đó Dai đéo phong ấn đc bom nhé =))
 
Rồi xong, đến đây thì còn bàn cái l gì nữa, hèn gì. Thôi, I'm quit. =))
Dùng magma vô hiệu hóa quả bom, trời má cười sản xuất, thôi đi thay quần đã. =))
 
Rồi xong, đến đây thì còn bàn cái l gì nữa, hèn gì. Thôi, I'm quit. =))
Dùng magma vô hiệu hóa quả bom, trời má cười sản xuất, thôi đi thay quần đã. =))
Thì làm sao =)) "they will simply be cancelled out by the makai magma that powers that doll" câu này có nghĩa là nó đơn giản là bị hóa giải bởi magma của Makai, là cái thứ cung cấp năng lượng cho con búp bê này, câu này nó cũng hiểu là hoặc là ngừng cung cấp E cho nó hoặc là dùng chính magma Makai làm nó ngừng hoạt đông nhưng tóm lại là dù làm cái đéo gì thì phép hệ băng cũng đéo có tác dụng, đừng có trống lảng dùm :)). Lấy ví dụ: Goku ở Buu saga nó giết con ăn ánh sáng bằng chính ánh sáng đấy?
https://s7.mkklcdnv7.com/mangakakal...i/chapter_349_farewell_beloved_surface/16.jpg
http://i1.imageinstant.com/data/images/7790/148420/016.jpg
Tùy cách hiểu, cũng như bố trẻ ban đầu phân tích câu ở dưới thì cũng có cách hiểu khác, bố trẻ cũng im đấy thôi?
Lại tách chữ rồi, Kill-Vearn (từ giờ viết luôn là KV cho nhanh) nó nói là "có 1 cách để giết nó là đập vỡ cái đầu, và thật tốt là các ngươi đã ko làm vậy", lưu ý cái vế in đậm này. Thật tốt ở đây nghĩa là gì? Là có thể như ông nói là nó có bom và khi đó sẽ phát nổ, nó phát nổ khi đó chỉ có robot KV và Avan chết do lúc đó ở không gian khác, như vậy vụ nổ đó ko có ích lợi gì cho Velther cả, như vậy thật tốt là tốt cho nó. Thật tốt cũng có thể là vì ko chém nát đầu nên nó ko lộ thân phận robot, cũng là thật tốt cho nó.:))

Ngay từ đầu bố trẻ đã biết lỡ mồm nói Dai phong ấn đc bom nên phải chém láo vụ chặt đầu này nọ, chứ bố trẻ mà đúng lý thì dễ mà nhỏ giọng như vậy =)) Đến con nít nó cũng biết hoàn cảnh đó ko thể dùng phép băng mà có dùng cũng ko tới lượt thằng Dai dùng nữa là "Dai phong ấn đc bom blah blah blah" :)) Buồn cái là tôi ngay từ đầu đã đúng cho cái vế Dai ko thể nào đóng băng đcquả bom đó chứ đừng nói phong ấn thì tôi cứ bám theo lý đó thôi chứ cần gì phải chém láo :))

Còn giờ sao? Muốn chém thì chém tiếp, còn quit thì thôi, ai lại như chị em phụ nữ quit rồi còn cố vớt vát 1 câu kiểu "bố mày sợ", có ai nói ông sợ đâu mà ông phải làm thế :))
 
Tôi nói ông hiểu sai câu trên con mẹ nó rồi còn bàn gì nữa. =))
They là để nói phép băng, đ phải nói quả bom. Kiếm đứa bạn thân nào giỏi ngữ pháp để nó dịch hộ cho để khỏi mất công bảo chém. =))
Từ việc hiểu sai câu trên thành ra tự đẻ ra cơ chế vận hành quả bom luôn, thật vãi hồ bách thảo. =))
Còn cái câu Dai nó có đóng băng quả bom được hay không thì bàn nát rồi còn gì để bàn nữa. Ryuumajin Dai hoàn toàn không cần chặt đầu con mẹ gì hết vẫn đóng băng được quả bom. Vụ chặt đầu là bàn thêm thôi. Chấp nhận hay không tùy. =))
 
"They" là chỉ các phép băng, ông nội ơi, số nhiều, là số nhiều đấy, nó cái đb
 
Nhân tiện quay lại nói luôn từ đầu, ban đầu thì câu hỏi là:
Anh em cho hỏi tý cái phép hóa băng quả bom, hình như cũng ko phải phép cấp cao.Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko.Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải.
Câu tôi in đậm là để nhấn mạnh ý người hỏi muốn biết, tức là Dai có dùng được cái phép băng đơn giản đó hay không.
Sau đó nhận được câu trả lời
Đoạn đó Kill-Vearn nói rõ là quả bom đó ko bị vô hiệu hóa bởi phép hệ băng mà chỉ vô hiệu đc bằng dung nham ở Makai. Chứ có super magician Pop ở đó rồi mà còn phải cần Dai dùng spell à? Hơn nữa Dai nó là class hero, xài đc spell của class magician máu lol.
1-trả lời dùng dung nham ở Makai để vô hiệu hóa quả bom là trả lời sai con mẹ nó rồi.
2-Câu có Pop ở đó mà còn cần Dai ra tay à nó đ liện quan gi đến câu hỏi.
3-Dai đ xài được spell của magician cũng sai nốt.
Dẫn đến câu này:
Em đang hỏi các quả bom nó đặt ở dưới trái đất mà thằng pháp sư cùi đầu truyện lúc được buff niềm tin thì cũng hóa giải được cơ mà, liên quan gì bom makai các kiểu ở đây.Vì là thằng pháp sư cùi hóa giải được nên cũng giả sử nếu cho Đai thì có hóa giải được không.Bác không cần phải trả lời cái kiểu cục súc vậy đâu.
Từ đó tôi hiểu rằng bác kia hình như không phân biệt được sự khác biệt giữa quả bom trong con robot và những quả bom trên những cái trụ, và nghĩ rằng chúng giống nhau, nên câu hỏi chính xác là "Dai có dùng được phép băng được hay không và nếu dùng được thì có hóa giải quả bom black core (nói chung) hay không", chứ đ phải đang nói riêng trường hợp cuối truyện khi mà Dai đã kiệt sức và quả bom cuối nó khác những quả bom kia.
Vì thế tôi mới trả lời là:
Nó có hỏi làm thế nào để hóa giải quả bom đâu, nó chỉ hỏi Dai có dùng phép băng được hay không thôi mà.
Thực chất ý tôi lúc đó chỉ muốn nhắc khéo là nó không biết thì hỏi thôi làm gì phải chửi um lên vậy.
Nhưng bác cứ bám lấy trường hợp duy nhất là quả bom cuối truyện nên tôi mới đưa thêm các luận điểm chứng minh rằng kể cả quả bom đó Dai nó cũng "có khả năng" đóng băng được.
Và trên thực tế quả bom cuối đó chẳng khác mẹ gì mấy quả bom khác, chỉ là nó được đặt trong con robot mà nhờ đó mà được bảo vệ thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
WTF?
Thấy trồi lên tưởng có chap mới mà sao bay đâu 10 posts rồi??
2L5zRVP.png
 
Cái đó ý nói dịch câu đó "become one" có thể hiểu theo nhiều nghĩa chứ đ phải chỉ có 1 nghĩa duy nhất.
Giống như khi chịch nhau bọn nó dịch là "finally we become one" thì chú mày hiểu thành "chúng ta đã dung hợp" với nhau à? =))
Và tất nhiên 2 dấu nằm chồng lên nhau là mô tả cách hiểu của tao, chứ đ ai dịch ra như vậy vì nghe nó đ hay, mà sẽ dịch thành "chúng ta đã hòa làm một", nhưng hiểu thì phải hiểu là thằng này đang đè con kia thôi. =))
Thôi đừng cãi cùn nữa. Cái ví dụ mày đưa ra nó hoàn toàn chỉ là tu từ lãng mạng trong văn học thôi. Thế này mà mày cứ thích bắt lỗi cái từ fusion, bắt buộc nó chỉ dịch thành "dung hợp" mà không biết nhục à? Tiếng anh có từ riêng cho việc chồng lên nhau là stack đấy.
Giữ lại tí tự trọng đi. Tao đưa lại bản chữ jap: 二つの紋章は一つになり dịch ra là 2 dấu ấn trở thành 1.

Mấy cái này hoàn toàn không có cơ sở.
Thứ nhất là lấy stat đầu tiên của Pop ra làm ví dụ, nó Lv18, 69 MP, mà dùng được cả Merazoma. Tính theo game Dragon Quest 3, Mera cần 2 MP để cast, Merami cần 6 MP để cast, và Merazoma cần 12 MP để cast, tức là gấp 6 lần Mera, vậy bảo thằng Dai với 23 MP không đủ MP cast Mera trong khi Pop 69 MP cast được cả Merazoma là đ hợp lý. Truyện cũng không cách nào xác minh cần bao nhiêu MP để cast phép.
Truyện cũng không rõ ràng "magic power" là chỉ số nào trong khi cái wisdom/intelligent không phản ánh được magic power vì nhớ không lầm con Leona có intelligent cũng gần ngang ngửa Pop nhưng nó lại bảo sức mạnh giữa hai đứa là 1 trời 1 vực. Giải thích 1 cách đơn giản, Leona là pháp sư trị thương nên thiên về phép hỗ trợ, còn Dai và Pop là pháp sư chiến đấu nên thiên về phép tấn công, mà Hyado-type lại là phép tấn công.
Stat này là sau khi đánh cá sấu , lúc này nó đã dùng được Mera. Mà đó cũng là 1 giả thuyết thôi.
Wisdom không thể hiện Magic power. Leona có wisdom cao hơn Pop. Magic power giữa các spell của cùng 1 người cũng còn tuỳ thuộc vào thiên hướng của người đó nữa. Như Pop được nhận xét là luôn giỏi Mera type hơn Hyado type nên lúc đầu luyện tập Merodoa có gặp chút khó khăn. Leona thì trong truyện cũng nói là theo thiên hướng các phép healing rồi. Chưa kể level chênh lệch nữa. Việc giải thích tại sao Leona yếu hơn pop thì tao đồng ý với mày.

Và list spell trong truyện cũng không phản ánh nhân vật "chỉ có thể" xài được những phép trong list, nó chỉ thể hiện những phép nhân vật đã từng xài, và thậm chí tác giả còn quên một số phép không đưa vào. Cũng không nói chắc chắn phải thực hiện ritual gì đó để dùng spell.
Ông nuôi của Dai cũng từng ngạc nhiên khi Dai dùng được cả Bagikurosu, phép mà ngay cả ổng cũng đ xài được, trong khi phép cơ bản như Bagi mà Dai nó còn đ làm được thì thực hiện ritual với Bagikurosu làm đ gì? => Dai nó chưa từng học Bagikurosu nhưng khi kích hoạt phong ấn thì đã làm được.
Ngoài ra thì cả đống trên đ liên quan gì vì đến cuối truyện Dai nó toàn dùng sức mạnh của dấu ấn, còn bảng stat thì chỉ là stat cơ bản chưa kích hoạt ấn.

Tóm lại:
-Dai nó có thể dùng được phép cấp cao mà nó chưa từng được học khi kích hoạt ấn.
-Phép Hyado của Leona kém hơn Dai (chưa kích hoạt ấn) và Pop, không phải chỉ hơi kém mà là cực kỳ kém.
-Dai (chưa kích hoạt ấn) dùng phép không hề thua kém Pop (vì nó là magical knight), lý do nó ít xài phép là vì nó ít MP (trong Dragon Quest 3 xài phép tốn MP, trong khi xài ability thì không tốn gì cả).
-Dai kích hoạt ấn (class above god) mạnh hơn cả Pop (class sage), nên phép của Dai mạnh hơn cả Pop.
-Phép lửa của Kill Vearn cực bá có lẽ vì Kill Vearn dùng chính makai magma để thực hiện, điều này từng được thể hiện khi Kill Vearn dùng cánh tay bị chặt để tạo ra lửa -> Lửa này với lửa mà Kill Vearn dùng để trap bọn Dai và Pop là cùng 1 loại, Pop tuy không đủ sức dập lửa nhưng vẫn có thể tạm khống chế nó.
Thêm 1 cái để củng cố cố giả thiết Dai nó vẫn đủ sức kích hoạt full power, như truyện từng thể hiện Ryuumajin Baran cũng phải thiệt mạng bởi quả bom, trong khi cuối truyện confirm rằng Dai nó còn sống. Cơ thể thường của Dai đ thể nào đủ khả năng sống sót, mà Dai nó cũng đã chấp nhận hy sinh nên không có chuyện giữa đường buông ra, vậy yếu tố nào giúp nó sống được? Tất nhiên là phải biến hình rồi.
Chap 3 có nói về vụ học phép bằng ritual này. Nhưng mà dùng feat của các nhân vật trong 5 chapter đầu cần phải cẩn thận 1 chút vì nó là các intro chapter trước khi truyện chính thức được thành series (làm với tư tưởng one shot) nên có thể sẽ có những thứ như con cá cắn đứt tay xuân tóc đỏ bên OP. Vụ ritual và contract này vẫn còn được nhắc lại trong đoạn sau của truyện nên ở đây mới nói. (Pop học phép thời tiết và Leona học minakatoru).
Brass không nói đến việc lão dùng được bagicross hay không chỉ là ngạc nhiên khi Dai bỗng dưng xài đc spell, lại còn là loại cao cấp (しかし驚 いたぞおもえが突然呪文を しかもあれはど高度な呪文を使いこなすとは). Nhưng tao cũng tin lão không dùng được phép này.
List spell này là những spell mà user dùng được thành thạo và chắc chắn. Còn những spell dùng lúc được lúc không, dùng được 1 lần nhưng lần sau cast thì lại không được sẽ không đưa vào đây. Như Pop và mahokatoru là 1 ví dụ.
Về cuối truyện Dai đã kiểm soát được ấn nên vai trò chủ yếu của nó là dùng draconic aura buff dam cho các đòn tấn công hoặc bao phủ để phòng thủ chứ stat có tăng nhưng không đến mức tăng theo cấp số nhân như đầu truyện. Dai lúc đánh Hadla có 1 những lúc không bật ấn nhưng vẫn phản đòn được cho thấy lúc bật và không bật stat không đến mức 1 trời 1 vực .
Dai trừ đoạn đầu truyện dùng phép bagicross ra (thuộc 5 chap intro) chưa có thêm lần nào dùng phép high level.
Vụ mạnh hơn và magic power mạnh hơn nhắc lại là 2 việc khác nhau. Dai 2 ấn mạnh xấp xỉ vern mà có dám nói là magic power ngang vern không? Còn việc Dai buff ấn dùng spell dam cao hơn Pop thì cũng hợp lý. Nhưng Dam cao hơn và việc dùng được spell tier cao hơn là 2 thứ khác nhau. Mera của Dai có thể mạnh ngang merazoma của Pop nhưng không thể nói là thằng Dai dùng được merazoma.
Vụ lửa của killvern thì đồng ý.
Còn quả bom thì tao nghĩ tự bao phủ Draconic aura quanh mình để phòng thủ sẽ dễ dàng và tốn ít sức hơn việc Baran phải dùng draconic aura để "ép" sức nổ của quả bom. Dai lúc đó gần cạn xừ nó sức rồi. Bật full 2 dấu ấn cùng 1 lúc tốn lắm.
 
WTF?
Thấy trồi lên tưởng có chap mới mà sao bay đâu 10 posts rồi??
2L5zRVP.png
Có ignore @March Four với @BadPlayBoy không? 10 bị mất là 2 tay đó đã tranh luận với nhau.
Cơ mà kèo này đặt @BadPlayBoy nhé. Câu đó đơn giản vậy mà không hiểu sao March 4 hiểu sai được. =))
À mà nếu thực sự dùng magma của makai mà vô hiệu hóa được quả bom như M4 nói thì bọn hero này đã cắt tiết con doll kia rồi lấy máu của nó gỡ boom rồi =))
 
Tôi nói ông hiểu sai câu trên con mẹ nó rồi còn bàn gì nữa. =))
They là để nói phép băng, đ phải nói quả bom. Kiếm đứa bạn thân nào giỏi ngữ pháp để nó dịch hộ cho để khỏi mất công bảo chém. =))
Từ việc hiểu sai câu trên thành ra tự đẻ ra cơ chế vận hành quả bom luôn, thật vãi hồ bách thảo. =))
Còn cái câu Dai nó có đóng băng quả bom được hay không thì bàn nát rồi còn gì để bàn nữa. Ryuumajin Dai hoàn toàn không cần chặt đầu con mẹ gì hết vẫn đóng băng được quả bom. Vụ chặt đầu là bàn thêm thôi. Chấp nhận hay không tùy. =))
Cười sản xuất =)) Chi tiết nào trong truyện nói nó hóa Ryuumajin là đóng băng được bom đâu? Chap nào? Trang mấy? Hay tất cả chỉ là dừng lại ở sự hoang tưởng của BadPlayBoy hạng mục fan fiction Dragon Quest: Dai's Avendture?
Vụ chặt đầu là bàn thêm thôi. Chấp nhận hay không tùy. =))
Việc hoang tưởng của thím ko có nghĩa người khác phải chấp nhận :))

Anh em cho hỏi tý cái phép hóa băng quả bom, hình như cũng ko phải phép cấp cao.Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko.Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải.
Biết dùng phép ko có nghĩa là dùng phép giỏi, dùng phép giỏi ko có nghĩa là cancel đc spell người khác đã ếm. Truyện đã ghi rõ phép hệ băng vô tác dụng và thằng hỏi đã chỉ đích danh quả bom chap cuối. Cố lái cho lắm thì sự thật vẫn là đéo đóng băng hay phong ấn đc quả bom đó.

Mọi sự tưởng tượng của thím về việc DK có OP về spell cỡ nào, magma nuôi bom cỡ nào tôi auto bác bỏ hết. Tôi chỉ tập trung vào câu Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko. Truyện nó nói rõ từng câu từng chữ là phép hệ băng vô tác dụng rồi, giấy trắng mực đen rành rành còn cố bác? Nếu thím ko bật được câu này thì auto thua, vậy thôi. =))

Mà thua mẹ nó rồi bật nổi đéo =))

Và trên thực tế quả bom cuối đó chẳng khác mẹ gì mấy quả bom khác, chỉ là nó được đặt trong con robot mà nhờ đó mà được bảo vệ thôi.
Ờ ko khác, khác mỗi cái là ko đóng băng đc thôi ;))
 
Móa, quê quá hóa thẹn, ignore luôn chuyện hiểu nhầm mẹ nó câu tiếng Anh đơn giản không dám nhắc đến nữa. Tội nghiệp vl. =))
Chuyện chứng minh Ryuumajin Dai đóng băng được quả bom Magma thì bao nhiêu dẫn chứng chứng minh đưa ra đến giờ như nước đổ đầu vịt. Giờ cùn quá lại đòi phải trong truyện nói toẹt ra mới chịu. Không biết ai từng nói câu gì đó đại loại... =))
Thêm nữa, đồng chí bảo ko thấy rồng với ma hiện lên nên bảo nó ko phải Ryuumajin à? Hình dạng nó vẫn là người nhưng mặt tối thui, ấn rồng sáng chói thì chưa phải rồng ma xuất thế đó à =)). Nói chuyện mà cứ tách chữ ra nói rồi khăng khăng mắt phải thấy mới là có thì đồng chí ngu bỏ mẹ ra. Đồng chí bảo rõ ràng mặt trời chạy từ đông sang tây thì là mặt trời quay quanh trái đất nhưng mặt trời nó đéo care điều đó đâu, sự thật vẫn là sự thật thôi. Hay đồng chí bảo 1000 thằng vượt đèn đỏ thì thằng thứ 1001 vượt đèn đỏ theo thì là nó đúng? =))
Riêng cái chuyện đọc hiểu tiếng Anh đã có vấn đề, tôi nói luôn ông đọc hiểu tiếng Việt cũng ngu bỏ mẹ ra.
Anh em cho hỏi tý cái phép hóa băng quả bom, hình như cũng ko phải phép cấp cao.Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko.Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải.
Ngay câu đầu xét theo ngữ pháp tiếng Việt, thì đ có chỗ nào cho thấy đang nói đến quả bom cuối cùng cả. Khi một người đặt ra 1 vấn đê mới thì đầu tiên sẽ đưa ra 1 trọng điểm, trọng điểm đó là "cái phép hóa băng quả bom", tức là ý người này chủ yếu đang muốn hỏi về phép băng chứ đ phải muốn hỏi về quả bom, "quả bom đấy" cũng đ phải đang ám chỉ quả bom cuối, mà ám chỉ quả bom đã bị đóng băng (cũng tức là mấy quả bom trên mấy cây trụ), đồng thời câu thứ ba "Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải" là cũng cố cho điều mà người hỏi muốn hỏi, tức là Dai có thể dùng phép băng đóng băng được quả bom (nói chung) hay không.
Chỉ là đồng chí tự suy diễn ra quả bom đó là quả bom cuối thôi. Nhưng mà thôi, cứ cho rằng câu đầu hỏi không rõ ràng (vì bản thân người hỏi không biết những quả bom khác nhau) nên đồng chí hiểu nhầm cũng chấp nhận được, nhưng câu tiếp theo của người hỏi đã chứng minh rằng người đó đ phải đang nói đến quả bom cuối:
Em đang hỏi các quả bom nó đặt ở dưới trái đất mà thằng pháp sư cùi đầu truyện lúc được buff niềm tin thì cũng hóa giải được cơ mà, liên quan gì bom makai các kiểu ở đây.Vì là thằng pháp sư cùi hóa giải được nên cũng giả sử nếu cho Đai thì có hóa giải được không.Bác không cần phải trả lời cái kiểu cục súc vậy đâu.
Vậy nhé, chuyện khả năng đọc hiểu của đồng chí đến đâu thì mọi người trong topic cũng hiểu cả rồi, đường trải nhựa bằng phẳng không đi, cứ thích ra vẻ thông minh đâm đầu vào rừng tìm đường tắt để rồi lạc mẹ nó luôn, tôi cũng chẳng rảnh đi tranh cãi tiếp làm gì, toàn như nước đổ đầu vịt. =))
Thôi đừng cãi cùn nữa. Cái ví dụ mày đưa ra nó hoàn toàn chỉ là tu từ lãng mạng trong văn học thôi. Thế này mà mày cứ thích bắt lỗi cái từ fusion, bắt buộc nó chỉ dịch thành "dung hợp" mà không biết nhục à? Tiếng anh có từ riêng cho việc chồng lên nhau là stack đấy.
Giữ lại tí tự trọng đi. Tao đưa lại bản chữ jap: 二つの紋章は一つになり dịch ra là 2 dấu ấn trở thành 1.
Nói tóm lại two become one nó chỉ là 1 câu "văn vẻ" để mô tả 2 thứ biến thành 1, mà đều có thể hiểu rằng 2 thứ đó kết hợp với nhau hoặc đơn giản chỉ là nằm ở cùng 1 vị trí, bản chất 2 cái nó khác nhau. Chú mày thử nghĩ ra 1 câu "nghe hay" để mô tả hiện tượng 2 dấu ấn nằm chồng lên nhau cho tao xem. Và đơn giản thằng Dai nó đ từng nhắc đến chuyện sẽ dung hợp sức mạnh của 2 dấu ấn mà nó chỉ nói unlock full sức mạnh của 2 dấu ấn thôi.
Còn chuyện spell thì đ ai phản bác 1 trong những cách học spell là phải ritual nhưng ở đây đang nói đó không phải là cách duy nhất. Ai cũng biết Dai Adventure được viết dựa trên game Dragon Quest 3 mà trong game thì nhân vật chỉ cần đạt được 1 level nào đó là tự động học được phép. Và trong truyện rõ ràng đã thể hiện Dai nó đ cần ritual. Như vậy có thể hiểu phép có thể được học thông qua 2 việc:
1. Tự học, dùng ritual với phép khó hoặc là chưa từng biết đến.
2. Có thầy dạy, người mà đã học được phép đó rồi, thì không cần ritual.
Và trường hợp của Dai thì rõ ràng nó không hề xài được phép sơ cấp, nên bảo nó từng được học luôn cả phép trung cấp nhưng do chưa đủ mana để cast là rất vô lý, đ ai cho thằng học sinh chưa tốt nghiệp tiểu học vào học trung học cả. Nên có thể suy ra được cách học phép thứ ba:
3. Đạt đến một sức mạnh nhất định sẽ tự unlock.
Và dấu ấn đã giúp Dai nó unlock phép theo cách này.
Về sau thì Dai nó cũng được ông trưởng làng dạy cách dùng phép lửa mà không cần mở ấn.
Việc Dai nó không xài phép cấp cao không chứng minh được nó không thể xài phép cao cấp, chỉ đơn giản xài phép vừa tốn mana lại vừa không hiệu quả bằng skill nên nó không xài phép thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Móa, quê quá hóa thẹn, ignore luôn chuyện hiểu nhầm mẹ nó câu tiếng Anh đơn giản không dám nhắc đến nữa. Tội nghiệp vl. =))
Ok ok, chuyện dịch sai thì lỗi tôi do căn cứ theo bản TV, mà đây cũng chả phải lần đầu tôi nhận sai, lần thứ nhất tôi nhận sai là Dai sử dụng đc phép băng, lần thứ 2 là xác nhận với ông bom nó có từ đầu trong KV

Chuyện chứng minh Ryuumajin Dai đóng băng được quả bom Magma thì bao nhiêu dẫn chứng chứng minh đưa ra đến giờ như nước đổ đầu vịt. Giờ cùn quá lại đòi phải trong truyện nói toẹt ra mới chịu. Không biết ai từng nói câu gì đó đại loại... =))

Bao nhiêu dẫn chứng ;))
Đây là bài khởi nguồn câu chuyện, lưu ý dòng bold và bold đỏ.

Anh em cho hỏi tý cái phép hóa băng quả bom, hình như cũng ko phải phép cấp cao.Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko.Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải.

Dòng bold: bom có bom this bom that ;)), và quả bom mà ông này nói đến là bom ở chapter cuối. Đúng ko đã? Đúng chứ gì? Chắc chắn là đúng chứ còn gì? Vậy câu hỏi đặt ra là "Dai có hóa băng quả bom ở chapter cuối đc ko?", còn cái dòng bold đỏ là phỏng đoán hình như Dai ko biết dùng phép thì phải, nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Vậy nên mấu chốt chỉ là:
1, Quả bom ám chỉ là quả bom ở chap cuối.
2. Dai đóng băng quả bom chapter cuối đc ko?

Đồng chí mang cái mớ phân tích nhảm shit ra là Dai hóa Ryuumajin gì gì rồi dùng phép băng gì gì phong ấn đc hả?
Thứ nhất: có thể Dai khi hóa Ryuumajin xài đc phép cấp cao nhưng ko có nghĩa là nó xài đc phép băng cấp cao. (1)
Thứ 2: phép cấp cao của anh nhưng ma lực anh kém thì cũng chỉ tương đương phép cấp thấp người khác. (2)
(1) + (2): 2 cái này ko quan trọng lắm vì truyện đã confirm là phép băng cùi nhất vẫn phong ấn đc.
Thứ 3: cơ sở quan trọng nhất của ông là nó phải hóa Ryuumajin, mà khi đó nó ko hóa, thực chất là ko còn năng lượng để mà hóa, dù cho có hóa đc Ryuumajin thì việc chặt đầu đóng băng được của ông chỉ là lý thuyết do ông tự vẽ ra, tôi bảo quả bom hoạt động độc lập ko liên quan gì con robot đấy? Vậy còn chưa chịu là vô phương khả thi cho cái việc đóng băng/phong ấn? Nếu lý thuyết ông đúng thì trình tự nó phải là: Ryuumajin -> chặt đầu -> đóng băng, nhưng ngay từ bước hóa Ryuumajin đã ko làm nổi thì đúng vào mắt?
Thứ 4: chính mồm KV nó xác nhận là phép băng ko tác dụng thì bất kể ông dùng cách nào nó cũng vẫn vô tác dụng, kiểu 1 item cho người dùng 100% kháng phép hệ băng thì cho dù là làm chậm hay đóng băng miễn là hiệu ứng hệ băng thì miễn nhiễm, đơn giản vậy thôi.

Kết luận thì vẫn là mấu chốt ko phải là Dai biết phép hay ko (như cái cách ông lái câu chuyện đi bằng cách bold câu "Thấy Dai ko biết dùng phép thì phải" =))) mà vấn đề là có biết dùng phép thì cũng đéo đóng băng đc =))

Còn như 1 post trước đây tôi đã từng nói (bold đỏ):
Còn cái phần edit của ông ông ko thấy nó buồn cười à? Chỉ có 1 tình huống duy nhất Dai nó tiếp cận bom là chap cuối. Thì phải xét theo cái hoàn cảnh đó chứ đéo có chuyện xét theo những quả bom khác. Câu hỏi của thằng kia hỏi là "Nếu bảo thằng Đai hóa băng quả bom đấy liệu nó có làm được ko". Thế theo ông thì "quả bom đấy" là quả bom đéo nào? Là quả bom lúc Baran chết hay mấy quả bom lúc thằng Dai bận chiến Vearn trên trời? Nếu ông bảo quả bom đấy là mấy quả bom đấy thì ok tôi thua. Còn quả bom đấy ở đây chính xác là quả bom ở chap cuối, mà quả bom ở chap cuối thì miễn nhiễm với phép hệ băng. Vậy Dai biết dùng phép băng thì tuổi gì đòi phong ấn?
Vậy câu trả lời chính xác là: không được còn chưa chịu?

Là để phòng trường hợp ông cùn lên như ở dưới, thì tôi miễn tranh luận:

Riêng cái chuyện đọc hiểu tiếng Anh đã có vấn đề, tôi nói luôn ông đọc hiểu tiếng Việt cũng ngu bỏ mẹ ra.

Ngay câu đầu xét theo ngữ pháp tiếng Việt, thì đ có chỗ nào cho thấy đang nói đến quả bom cuối cùng cả. Khi một người đặt ra 1 vấn đê mới thì đầu tiên sẽ đưa ra 1 trọng điểm, trọng điểm đó là "cái phép hóa băng quả bom", tức là ý người này chủ yếu đang muốn hỏi về phép băng chứ đ phải muốn hỏi về quả bom, "quả bom đấy" cũng đ phải đang ám chỉ quả bom cuối, mà ám chỉ quả bom đã bị đóng băng (cũng tức là mấy quả bom trên mấy cây trụ), đồng thời câu thứ ba "Thấy Đai ko biết dùng phép thì phải" là cũng cố cho điều mà người hỏi muốn hỏi, tức là Dai có thể dùng phép băng đóng băng được quả bom (nói chung) hay không.
Chỉ là đồng chí tự suy diễn ra quả bom đó là quả bom cuối thôi. Nhưng mà thôi, cứ cho rằng câu đầu hỏi không rõ ràng (vì bản thân người hỏi không biết những quả bom khác nhau) nên đồng chí hiểu nhầm cũng chấp nhận được, nhưng câu tiếp theo của người hỏi đã chứng minh rằng người đó đ phải đang nói đến quả bom cuối:

Vậy nhé, chuyện khả năng đọc hiểu của đồng chí đến đâu thì mọi người trong topic cũng hiểu cả rồi, đường trải nhựa bằng phẳng không đi, cứ thích ra vẻ thông minh đâm đầu vào rừng tìm đường tắt để rồi lạc mẹ nó luôn, tôi cũng chẳng rảnh đi tranh cãi tiếp làm gì, toàn như nước đổ đầu vịt. =))

Đéo có chỗ nào nói đến quả bom cuối cùng cơ à =)) Cả bộ truyện chỉ có 1 tình huống Dai tiếp xúc bom mà bảo xét các quả bom khác thì cùn đéo còn gì để nói. Mà vấn đề mắc cười nhất là các quả bom khác dùng phép băng cùi nhất cũng đóng băng được thì tôi trả lời luôn cho vuông là Dai nó làm đc chứ cãi làm con mẹ gì? Giờ cùn tới mức chây bửa nói là ko nói đến quả bom cuối cơ à :))

PS: hơn nữa tôi cũng ko muốn gay gắt vấn đề này quá, bản chất vấn đề là ông cũng ý thức đc ông tào lao, bằng những câu đại loại như "Tất nhiên đây chỉ là giả thiết bác không chấp nhận cũng được.", " Vụ chặt đầu là bàn thêm thôi. Chấp nhận hay không tùy.". Nhưng quan trọng nhất là từ đầu đến giờ ông vẫn đồng ý với tôi nó là quả bom chap cuối, chỉ đến bài mới nhất mới lật lọng. Rõ ràng là ông đang cùn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top