Nên nhớ Baran solo được với Velther còn Dai hội đồng toàn anh tài đủ mọi class đi đập Vearn, huy động đủ kiểu sức mạnh tình bạn cuối cùng mới thảm thắng được Vearn nhờ 1 tình huống có phần may mắn (có thanh gươm cắm vào ngực Vearn ở form người) chứ nếu không Dai final form làm gì có cửa thắng Vearn final form). Ở Form trước không có hội đồng cầm chân, suy yếu Vearn thì chắc 3-4 đòn là nó tiễn Dai lên Tây thiên rồi (thấy rõ qua vụ Vearn già chém gãy kiếm Dai và Vearn trẻ đập Dai như con đoạn vào Ma cung với Leona).Velther ko hề cục súc, nếu nói là tầm cỡ trí trùm thiên hạ thì ko có, thông minh nhất ở bộ này thì nó cũng ngang mâm với Vearn rồi. Chứ bên phe Human, Beast hay Dragon Knights ko có bất cứ ai gài số lùi như bên Darkling và Abyss Dragon. Cái việc Baran xử lý Velther giống kiểu đơn thương độc mã như thích khách. Điểm mạnh của Vearn nằm ở việc quản và cai trị, ko phải ở võ lực hay ma lực. Điểm mạnh của Velther trong truyện ko đề cập đến rõ, chỉ tạm spoil 1 chút ở cuối truyện qua lời của Kill-Vearn. Các DK có thể nói là tập trung sức mạnh cỡ cỡ như dân Saiyan, nhưng tính truyền thừa lại rất kém, và rage mindset của chúng nó luôn là đánh tới chết, đánh bạt mạng kiểu chiến binh Sparta. Nên điểm nổi bật nhất của đám này là tinh thần thượng võ. Còn về sword và spell đều đc xác nhận là cấp bậc Master rồi.
Vearn cũng chả phải được tính là thu phục vì đều là lợi dụng nhau cả thôi. Thu phục thì phải là dành cho đám con chiên Hadlar, Hyunckel. Mấy thằng boss hạng B, C.
Chung cuộc đại kết thì bố con nhà Baran cũng đều hoàn thành nhiệm vụ, xông vào tận hang ổ đập Velther và Vearn. Truyện shounen thiếu nhi thôi nên đám boss này cũng ko tầm cỡ đầu óc như Joker bên DC hay Trilogy Nolan được. Cũng coi như là có sự khen ngợi cho đám boss ở khoản dắt player tới endgame.
Còn xét về sức mạnh solo thực sự thì truyện Dai hay Roto các tác giả đều cố tình vận dụng sắp đặt mang tính thời điểm, để luôn tạo ra sự tranh luận bất tận giữa các fan. Nên giờ mọi ý kiến cũng đều chỉ có thể tương đối vì người quyết định kết quả cuối cùng vẫn là mấy ông tác giả rồi. Có chăng là ý kiến của tôi đưa ra hầu như dựa vào suy luận của phần đa thôi. Sau cùng vẫn chỉ mang tính chất tương đối.
Joker thì tôi cho là thằng điên, sống toàn nhờ plot armor với cái nguyên tắc rởm đời "not to kill" của thằng batman thôi chứ mấy cái "mưu kế" của Joker tôi cũng không thấy thâm sâu, trí tuệ gì cho lắm. Bộ Dai sau này đọc bản Eng thì thấy không chỉ Vearn mà nhiều nhân vật khác đều có trí tuệ và suy nghĩ rất sâu sắc, hay hơn hẳn bản dịch linh tinh ngày xưa.
.

