Vấn đề về những cái ngu của mấy boss Vearn, Imaji thì nó là cả 1 chuỗi quá trình, và quan trọng vẫn nằm trong logic chứ ko hề phi lý, chẳng qua nhiều người quá tập trung vào 1 vài tiểu tiết, rồi tiếp tục bị luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong và ko lý giải được. Ko bao giờ mấy thằng final boss này sẽ bung form cuối hay all skill, vì đơn giản cũng như trong thế giới Human, các chủng khác cũng có những xung đột nội bộ, sự lật đổ, nhòm ngó của các race khác. Mà phe Human điển hình được bóc trần rất rõ qua các walkthrough story để đại diện tiêu biểu. Một sự kiện điển hình có trong truyện như này.
Đời bố thằng Dai là Baran đánh nhau tụt quần để bảo vệ tam giới, nhưng trên hết vẫn ưu ái bảo vệ cho thế giới mặt đất, thế giới loài người, vì loài người yếu nhất. Thế nhưng sự đốn mạt ,biến chất, khốn nạn của loài người thì lại phát triển tỉ lệ nghịch với sức mạnh và phép thuật, võ thuật. Nên mới có câu chuyện Baran là 1 chiến binh mạnh nhất thế giới. Mạnh nhưng lại quá đơn độc. Thương tâm nhất là đoạn Soala đỡ đòn cho Baran, biết là cũng chả cản được nhưng cũng gắng mà nói 1 câu " Anh đừng hận thù nhân loại, chỉ vì họ quá yếu đuối và nhát gan nên mới thế (mới sinh ra ghen tị, mưu mẹo, đốn mạt) ".
Và nếu hoàn hảo nhất, vừa giữ được trái tim, vừa cảnh cáo được. Thì Baran chỉ cần đập cho nát cái thành, giữ được cái lý tưởng " No Kill " như Batman, mọi chuyện đã khác. Hủy diệt cả 1 quốc gia mất tích khỏi bản đồ thế giới. Đem áp thù hận của 1 nhóm cá nhân lên toàn thể các cá nhân khác, như Hyunckel nói, là sai, dù có thể đồng cảm phần nào.
Và tất nhiên, càng tỏ ra mưu mẹo, đề phòng, thì cuối cùng càng thất bại dần đều thôi. Mà 1 trong những cái ngu nhất của Vearn già là dí chết Hadlar, 1 thằng con chiên quá ngoan ngoãn và trung thành với mình, chỉ hơi ăn hại chút thôi nhưng chả vấn đề. Trong khi rõ ràng thừa biết Kill-vearn luôn là thằng sẵn sàng cắt đầu mình. Cái đoạn này ngày xưa đọc lúc Hadlar hi sinh và bóc mẽ chửi thẳng lại thằng Vearn Già tôi thấy hả hê vc. Ngu thì cho chết cmm đi bố thằng khọm già ảo tưởng, xạo lờ. Nếu mà tỏ vẻ trí tuệ thì từ đầu phải đập chết thằng Kill-Vearn ấy chứ đi giữ nó tính kế phản gián với Velther thì ăn thua gì. Velther nó chết lâu rồi, chỉ còn tồn tại dạng tinh thần, còn chán đồng bọn tay chân tàn dư mới hồi sinh lại cho được, nhìn Imaji bên Roto là 1 điển hình.