Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

-Thì cưới cả 2, có phải thời hiện đại đâu mà 1 vợ 1 chồng ;))
 
Của đâu mà cưới ;))
 
mina chỉ yêu hunken chứ có yêu pop đâu mà đòi >_>.
 
-Sau thấy hình như cũng hơi nghiêng về Pop mà :-?
 
vẫn love hunken nhiều hơn .pop chỉ mãi là bạn thui.
 
Còn Menrư thì sao nhỉ , Nếu Pop cưới Mina thì Menrư tính sao. Menrư thích Pop từ lúc đầu đến giờ, giờ bắt Menrư bỏ Pop thì ác wá.
Tôi chỉ nói quan điểm của mình thôi mà. Với lại bản thân Menru luôn biết rằng Pop thích Mina nữa mà. Đúng kô?

vẫn love hunken nhiều hơn .pop chỉ mãi là bạn thui.
Cũng có thể nhưng thật sự Hunken và Mina chẳng đẹp đôi tí nào cả!
 
Well... bộ này nói chung ko tập trung đi sâu lắm vào chuyện tình cảm nam nữ. Tới phút cuối cũng chẳng đâu tới đâu cả: Leona thì chờ Dai (nhưng mà chỉ là tình bạn hay ko thì chưa biết), Hunken thì được hâm mộ bởi cả Emi và Mina, Pop thì đang do dự giữa Mina và Menru (có phần cảm động khi Menru hy sinh cứu mình).

--> Khối cái lộn tùng phèo để làm fanfic.
 
Nhưng kết thúc mở như vậy lại hay đúng kô? Mỗi người sẽ có 1 cái kết thúc cho riêng mình.
 
Cho Leona lấy A van dê là hay nhất =))
 
Loạn luân à ... mà Avande lấy nữ hoàng Furola rồi còn đâu, cuối truyện chả có cảnh 2 ông bà ngồi trên ngai vàng :>
 
Loạn luân à ... mà Avande lấy nữ hoàng Furola rồi còn đâu, cuối truyện chả có cảnh 2 ông bà ngồi trên ngai vàng :>

Lấy bà hoàng xong lấy thêm bà vợ bé ;))
 
Loạn luân à ...

Nếu thế thật chắc chẳng ai cho con cái đọc :))
 
Cho Leona lấy A van dê là hay nhất =))

Nghĩ sao vậy nè =.=, 2 người chênh lệch nhau 20-30 tuổi là ít. Hơn nữa Leona đã nhận là học trò của Avande rùi, cưới xin gì =.=.

Mina thì thích Hunken, nhưng mà thật tế đã hứa hẹn với pop rùi =)), 100% Mina sẽ không lấy Hunken đâu, Hunken thì chỉ lấy cô tể tướng gì thôi là cùng =)) (quên mất tên :D)
 
Hunken cả Sisen về sau đi hành hiệp trượng nghĩa , có cần vợ con gì đâu :|
 
Hunken cả Sisen về sau đi hành hiệp trượng nghĩa , có cần vợ con gì đâu :|

Lúc phần cuối có cảnh cô tể tướng theo sau Hunken mà =)), bị bám dính vậy thì sao mà thoát chứ =)).
 
Kể cũng láo thật... thằng Hunken kinh mạch nội tạng xương cốt nát nhừ ra hết rồi, tưởng là giải nghệ luôn, ko dè cuối cùng lại đi hành hiệp... trong khi Ronberuc thợ rèn chỉ dùng cặp song kiếm đánh có 1 chiêu mà sau đó liệt luôn 2 tay phải về hưu =((
 
sự khác biệt giữa nhân vật chính và ko chính :))
có lẽ tác giả đánh giá thể chất của hunken cao hơn là ronberuc :))
 
lúc trc hình như có bộ hậu dấu ấn rồng thiêng , hình như chỉ ăn theo tựa , chẳng thấy dính dáng gì đến Dai cả
 
cuối tập cuối đọc lời chia tay của NXB thấy nó cắt từ 72 tập xuống còn 5x tập vì lý do là có những cái không phù hợp với văn hóa VN =))
kiểu này cố kiếm nguyên bản về đọc xem nó có khác cái gì không :D
 
Back
Top