• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đau đầu chuyện học hành.

The amateur

Mega Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
3/1/08
Bài viết
3,172
Reaction score
2,504
Thế này các bác ạ, hiện nay em là sinh viên năm 2 chuyên ngành ngoại ngữ.

Việc ra vốn là em đang khá nhất lớp các môn chuyên ngành. Vì là luyện cũng lâu nên vốn từ nhiều và kĩ năng được rèn giũa. Bởi thế học hành khỏe lắm, toàn chơi bời, điểm những môn kĩ năng tiếng thì vẫn thuộc top. Bởi thế em cứ đinh ninh mình là nhất hạng rồi, học bổng thế nào cũng vào tay

Nhưng vừa nãy đi dò la kết quả, thì thấy ra mình chỉ ở mức trung bình khá các bác ạ. Thì ra ngoại ngữ 2 những 3 tín chỉ mà mình lại lơ là. 3 điểm A không bù dc 1 điểm D. Thành ra bị sốc. Bây giờ đang rất nhức nhối, vì chắc hẳn thế này thì tuột cha nó học bổng chứ còn gì. Ngoài ra còn bị mấy môn phụ điểm C nó kéo nữa. Té ra giờ thành tích lại thua mấy đứa ở giữa hạng.

Còn 4 tuần nữa là thi cuối kì, 7 tuần nữa là thi môn ngoại ngữ 2 mà em sợ nhất. Cứ đinh ninh là: Bắt đầu ôn luyện thôi. Nhưng cái tật khinh địch và ngủ quên trên chiến thắng nó ăn sâu rồi. Bởi thế vừa nhức nhối, vừa đau đầu.

Vào đây tâm sự với mọi người, hi vọng nhận được mấy kinh nghiệm học tập cũng như chia sẻ động viên.
 
Èo chủ thớt phải cố gắng lên, học tập là phải ko ngừng mà ;)). Người thành công là người luôn nỗ lực cho mọi việc

Chúc chủ thớt chiến thắng chính bản thân mình :))
 
Học kì rồi mình cũng thế này thôi.

Thật ra cũng chẳng giỏi nằm top được như bạn, nhưng cũng là học hành khắm khá, được được.
Điểm học kì rồi, A A A A B B C+ C, bảng điểm cũng đang hàng được được vì nói chung khoa mình khó, lại được 1 con A 3 chỉ, mấy con kia toàn 1 với 2 chỉ.
Thế mà cuối cùng, môn mình dự là hàng B+ hoặc A lại bị điểm D+, 4 chỉ.

Không tìm được giảng viên trong thời gian khiếu nại, hỏng cả học kì, rồi cũng kệ phức nó thôi!
 
Khinh địch và ngủ quên trên chiến thắng mà đem lên đây thì chẳng ai giúp đc đâu m nói thật.
Vì cái đấy do nỗ lực + quyết tâm của mỗi ng chẳng ai chỉ cho ai đc.
 
Thớt giống mình, học lệch :(
Thôi thì chỉ biết thớt cố lên, điểm nó thế không đổi được đâu :(
 
thớt học ngoại ngữ rì???? anh, tây, tàu hay ta :-?
mà lên youtube xem cái 5 bức để học một ngoại ngữ ấy, có tác dụng khá lớn.
thôi cố lên nhé!
 
Đến tận năm 2 mới biết vụ tính điểm thế nào ? Vậy mà cũng mơ chuyện học bổng ???
Thấy hơi vô lý (cực vô lý mới đúng).
Chắc là cậu đang "nói cho vui" đúng ko ? Chứ nếu 1 người học giỏi và thích săn học bổng thật thì ko có cái vụ lạ đời như trên.

P/s : Em gái cứ 5 tháng (1 học kỳ) 1 lần ăn học bổng, mỗi lần ~ 2m, đến giờ năm 4 rồi, tích được kha khá.

Nói về chuyện học NN2, thì... cố gắng thôi chứ sao. Ko nhầm thì NN2 chỉ học theo hình thức cho có, chủ yếu là đọc, viết, nặng về ngữ pháp và rất cơ bản. Tôi cũng chuyên ngành AV, NN2 là Tiếng Hàn. Học ko khó... Tầm 1 tuần chú tâm là xong hết từ A-> Z (tính theo số lượng nội dung kiến thức được học).
 
Back
Top