đau đầu vì tiền,điên đầu vì tình!

  • Thread starter Thread starter datlee
  • Ngày gửi Ngày gửi
cách đấy 1 năm còn là sv, nhà gởi 1tr + gia sư 1tr2 mới thoải mái
ở tp hcm đấy, tuy nhiên bạn đang năm cuối thì liệu sức, ko nên cố part time làm gì, nói nhà gởi thêm chút ít là ok
 
Như mình đã nói h cái gì cũng tăng đặc biệt là thức ăn,1 dĩa cơm rẻ nhất 20k,1 tuần mình chỉ ăn 3 lần mất tầm 60k,chơi game 1 tuần 3 lần 1 lần nạp 15k mất 45k~50k.Còn lại 90k đi uống cf+ăn sáng gửi xe ,o trường mình xe 2k/1chiếc,tiền xăng cũng may k phải lo.Nếu phải cắt xén thì k biết cắt khoản nào nữa,đó là chưa tính đến việc đi chơi vs bg,vì nếu muốn đi chơi thì mình phải để dành nhịn ăn,mà mình thì lại k nhịn đói dc thành ra đi chơi cũng chỉ dám chở đi dạo lòng vòng chứ k ăn uốg gì nhiều.Mình có thể nói bg trả 1 ,2 bữa k thành vấn đề,nhưng vấn đề là sau đó thế nào,k lẽ mình cứ nói bg mình trả mãi trong khi quen thì mình cũng phải có trách nhiệm để tiền đó 2 đứa đi chơi,nhưg tính mình xài tiền k dc khoa học nên thường k đạt được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra.Hix,nản thật,nhiều lúc quen mà cứ như k quen :(
hmm ... nói thiệt nếu 200k 1 tuần bạn có thể tiết kiệm chi tiêu thì việc cắt xén đầu tiền là nạp tiền game và uống cf là tiếp theo . Có thể không đủ trả khi đưa bg đi ăn nhưng cưa đôi theo kiểu bạn trả 2/3 cũng được nếu bg bạn hiểu được 2 người còn là sinh viên .
 
Nhà tớ ở tp,nhưng từ hồi đi làm ( đầu năm 2) đén h ba má ko phụ cấp cho xu nào luôn,thích tiêu thì tự đi mà kiếm lấy:2cool_go:Còn ngày xưa còn là học sinh thì chả bao h mở miệng xin tiền,bố mẹ muốn cho bao nhiêu thì cho. Gato với mấy bác trong đây quá:3cool_adore:
 
- Bớt khoản ăn sáng đi bằng cách ăn sáng ở nhà
- Hạn chế cf đi, ở HN thì ngồi trà đá đã tốn hơn, nhưng thấy bảo trong tp HCM trà đá ko phổ biến lắm à.
- Đi chơi thì cưa đôi đi (thực ra nên kiểu bữa này a trả , bữa kia e trả thì tế nhị hơn), nếu ko phải khá giả thì ko nên cố sĩ diện làm gì. Đàng nào thì người ta chả biết tài chính mình đến đâu.
 
vấn đề về gái gù thì nếu là đứa đàng hoàng thì nó chả quan trọng tiền nong đâu^^ không có tiền thì 2 đứa ở nhà bật tivi lên mà coi phim + chém gió
 
bớt chơi game đi, còn uống cafe thì gộp vào làm đi chơi với gái 1 thể
mà thật cũng thấy tuần bao nhiêu cũng hết, mình có cả triệu cũng hết, nhưng dạo này hết tiền nên chả xài tới xu nào vì bán thuốc lậu cũng đủ tiền ăn ko phải xin, thôi xài ít từ bây giờ sau này đỡ hoang phí :1cool_byebye:
 
hix,chắc phải đi làm thêm thôi,"nhàn cư vi bất thiện"bác nào có biết chỗ nào part-time ?(vd phục vụ quán cf máy lạnh) chỉ cho mình với,mình ở quận Bình Thạnh,thanks các bác
 
^: ở BT + Café máy lạnh thì mò qua Q1 hỏi mấy quán Highland Café thử đi ...
 
Lười mà muốn có tiền thì sao không năn nỉ ông bà già ấy
 
Sức khỏe ko có mà làm đc j` hả cậu :| Lo tập luyện thể dục thể thao đi, chạy bộ hằng ngày là thói qen tốt đấy- giúp cải thiện sức khỏe nữa! ko có sức khỏe thì chằng làm đc j` đâu cậu! Như tui đây lúc trước cũng giống cậu đấy, đi làm phục vụ mà cũng làm ko nổi nữa vì sức khỏe yếu+ sức đề kháng ko cao v.v...
Mà năm 4 rồi thì đi làm gì nữa :| tập trung vào học đi, ra trường thì đi làm lặt vặt 1 2 tháng cho biết mùi đời như thế nào đã rồi tìm việc j` đúng chuyên môn của mình thì làm :) À mà bỏ cái tính lười đi nhé! Ra đời mà còn cái chứ lười bên cạnh thì chẳng làm đc trò trống j` đâu :-<
 
Sức khỏe yếu cụ thể là bị gì ? Bệnh ?

Chứ còn ăn ở ko ngủ nướng + đi đú tối ngày thì cũng yếu lắm á.
 
Châc. Mình vô dụng thật. 1 tuần đc 300k, mình ở Hn, riêng tiền xăng và tiền gửi xe đi học cũng hết mệ 150k\tuần rồi :-<
Các bạn trong này có em nhỏ cần kèm thêm môn Tiếng Anh thì nói với mình nha. Từ câp 2 trở xuống =)).
 
Bạn thấy thiếu tiền thì nên tự thân vận động lấy, đi làm thêm hay bằng cách nào tùy bạn chọn. Chứ tiền tuần ít hay nhiều gì thì xài bao nhiêu chả hết, mình cũng sv ở TpHCM như bạn thôi nên mình cũng hiểu cho bạn. Mình biết mình xài tiền kinh lắm nên cũng ráng bớt lại, kể ra chắc nhiều bác trong đây chửi mình ngu không ít đâu :cuteonion30:.

Vấn đề cốt lõi là bạn nên rạch ròi với bạn gái, hy vọng bạn đó hiểu cho bạn, vậy thì ít ra bạn cũng kiếm được người bạn gái tốt nữa. Còn việc tiền tuần, nói thật cảm giác mình ngửa tay xin tiền mẹ mình cũng thấy nhục lắm, đang muốn ra trường mau mau đây, máu đi làm thêm lắm mà dạo này bận quá cóc đi được.

Bạn thử đi làm thêm xem, nhiều cái hay lắm, biết được nhiều điều, dễ gặp va chạm giúp mình trưởng thành hơn tí, chưa kể quen biết được nhiều (loại) người nữa. Bạn nói bạn thể chất yếu thì có thể mấy ngày đầu khi làm thêm thì về hơi bị mệt đó, nhưng riết thì quen thôi.
 
mình 1 tháng kiếm được 3tr, tiêu hết 5tr rồi, chán vãi :4onion56: đấy là còn ko có GF nữa
800 ko đủ đâu xin thêm đi
 
cú xài hoang phí thì đừng hỏi tại sao cái bệnh viêm màng túi nó lại nặng!
 
sao những người lười đi làm thêm thì hay lấy cái lý do thế chất yếu nhỉ =))

còn bạn này mình thấy dẹp bớt càe ăn hàng, chịu khó mang cơm theo ăn về nhà ăn hay sao đó. tích góp từ từ thì cũng có tiền xài những chuyện khác. bạn cũng nên chia sẻ với bạn gái tình hình at2i chính của bạn, mìnhgnhĩ nếu gf bạn thương bạn cũng chẳng ai để tâm chuyện này đâu. Đâu có luật nào viết đi chơi con zai phải trả tiền :d
 
Back
Top