HuynhSang_yeuHKT
Mr & Ms Pac-Man
- 10/7/09
Chỉ còn biết nói 2 từ như vậy thôi các bạn à..mình yêu 1 người hơn mình 2 tuổi..thực sự thấy suy nghĩ của mình và cô ấy sao xa nhau quá..cô ấy nghĩ những điều thực quá xa vời...
Hôm qua còn gặp nhau vui vẻ,nắm tay và ôm nhau trên đường về.. Lúc về sms cho nhau,mình nỡ nói rằng mình ghen khi thấy cô ấy trêu đùa với ng con trai khác.Rồi mình nói rằng cũng không thích cô ấy trêu đùa với những đứa em kém tuổi mình về chuyện tình cảm..mình thấy bực và ghen.
Cô ấy đã nói rằng ko còn gì để nói khi anh đã ko tin tưởng và tôn trọng em như thế..khi cô ấy nói ra mình mới thực sự ngỡ ngàng..từ trước tới giờ cô ấy luôn nghe lời mình nói...nhưng bây giờ mới nhận ra rằng mình ích kỷ và quá nhỏ nhen..
Mình thấy buồn và đau khổ..thật sự mình nhỏ nhen và ích kỷ quá..Nhưng mọi người ơi,xin giúp mình làm lành với cô ấy.cô ấy thực sự rất quan trọng đối với mình..![]()
Ài, cũng chưa yêu ai bao giờ, nhưng mà tớ nghĩ cứ chân thành xin lỗi là dc thôi mà

Chúc ông bạn thành công trong cuộc sống

. Lúc về sms cho nhau,mình nỡ nói rằng mình ghen khi thấy cô ấy trêu đùa với ng con trai khác.Rồi mình nói rằng cũng không thích cô ấy trêu đùa với những đứa em kém tuổi mình về chuyện tình cảm..mình thấy bực và ghen.

thấy vui hơn rùi...mà từ trước tới giờ toàn em ý lấn sân mình. Giận dỗi toàn mình làm lành,lần này thì có lẽ sẽ không như trước nữa..Nhưng vẫn muốn 2 đứa vui vẻ lại với nhau..sao mà khó quá 



Tới lúc nó phũ lại khóc mà k làm đc gì