milkcow123
Donkey Kong
- 3/5/07
- 433
- 24
Ngày trước cũng từng lập topic. Tôi không thích cách mọi người đánh giá tôi như con gái. Bây giờ tôi yêu anh, anh yêu tôi nhưng anh đi rồi. Tôi và anh chẳng khác gì người thường, anh từng yêu một người con gái, tôi cũng vậy. Anh nói tôi chọn anh, tôi cũng nói anh chọn tôi. Anh đi rồi, không một lời nói, không nói chia tay, cũng không cho tôi tạm biệt. Vì anh, tôi làm nhiều thứ, tôi cố gắng không chỉ vì tôi, bây giờ tôi thấy tất cả vỡ tan tành, chạm vào nó, tôi thấy đau, nhưng từ bỏ nó, tôi không đủ can đảm.Tôi từng nói, vì anh, em đóng trái tim mình lại. Em tin, cánh cửa đó sẽ mãi bị khóa từ trong, em không biết bao giờ mình có thể vặn nắm xoay để đón nhận một con người nữa bước vào đời mình. Vì anh thôi, chỉ thế thôi.



