Tình hình là gấu nhà em rủ em về nhà, nhưng mà nhà gf em lại có ba mẹ và 1 nhóc em ở nhà, ko làm gì đc. Nhà em thì đông người, người ra người vào suốt ngày lại ko có phòng riêng, nên ko bê gấu về nhà đc. Em tính thuê ks, vì nhà nghỉ em sợ k bảo đảm an toàn, vd nó đặt cái máy quay ở đấy hôm sau bọn em có mặt trên lầu đỏ chấm ớt thì khốn. Mà thuê ks 3 sao thôi nhưng mà em sinh viên nghèo toàn 1tr 1 đêm thì rát quá, em phảo nhịn ăn cả tháng mất. Gấu em thì chưa bao giờ phải ở ks dưới 4 sao cả nên em rất ngại. Về nhà thì sợ đụng mặt phụ huynh, mặc dù bên nhà gấu biết bọn em yêu nhau và cũng thoáng nhưng mà vẫn ngại. Ae có cao kiến gì giúp em với. Nếu thành công mĩ mãn em xin up cái clip gọi là cảm ơn ae 
---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
Quên mất. Em ở Sg ạ. Rất mog ae giúp đỡ.

---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
Quên mất. Em ở Sg ạ. Rất mog ae giúp đỡ.
.
Ngứa ngáy quá thì thò tay vào nghịch chứ đừng có làm như trên =)
....... Giàu vậy mà nhà không có nổi cái phòng riêng
........
.