Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

chính xác ln, đoán trúng phóc luôn mới ghê.
 
Giỏi thế, đọc chap ném tim lên trời đoán được luôn Gà rù xẻ dọc thân con rết?
2-3 tên(trong đó có ta) đoán mới 1-2 trang trước chứ đâu? đoạn đó dễ đoán vl mà.

chỉ đoán sai cách chẻ thôi.!choo
 
Nó vứt tim lên trời thì cách duy nhất là chẻ đôi chứ còn cách nào khác đâu mà cao với chả siêu. =))
 
Thằng mặt nạ hồi phục rồi thì phải có 1 trận giữa nó với gà nữa mới tới anh trọc
 
2-3 tên(trong đó có ta) đoán mới 1-2 trang trước chứ đâu? đoạn đó dễ đoán vl mà.

chỉ đoán sai cách chẻ thôi.!choo
Cách chẻ là cái quan trọng nhất mà đoán sai thì còn cái gì mà đoán =))

Nó vứt tim lên trời thì cách duy nhất là chẻ đôi chứ còn cách nào khác đâu mà cao với chả siêu. =))
Chẻ ngang thì bình thường, chẻ dọc mới là bất thường vì make color quá, con rết lại siêu siêu siêu dài bình thường chẳng ai chọn cách chẻ dọc cả :))
 
Thì bởi mới nói nó vứt tim lên trời là làm màu, nhưng mà khi đã quyết định vứt tim lên trời là đã biết nó sẽ chẻ dọc rồi vì đó là cách tầm thường nhất trẻ con cũng nghĩ ra được nên không ai thèm nói ra thôi, cứ hy vọng tác giả nghĩ ra được cái gì cao siêu hơn. :))
Riêng con rết thì đơn giản nhất là đập nát đầu nó, loài rết có chặt đứt đôi thì vẫn có thể sống được thêm 1 lúc, và phần đầu là nguy hiểm nhất. Đập nát đầu rồi cứ kệ mẹ nó một thời gian là nó tự chết (mất tim thì không thể hồi phục).
 
Cách chẻ là cái quan trọng nhất mà đoán sai thì còn cái gì mà đoán =))


Chẻ ngang thì bình thường, chẻ dọc mới là bất thường vì make color quá, con rết lại siêu siêu siêu dài bình thường chẳng ai chọn cách chẻ dọc cả :))
đoán sai chẻ bằng chân thay vì tay thôi. vẫn đúng quy trình mà

chẻ ngang nó trốn mất thì sao? chẻ ngang tay chân còn nguyên thì chuyển qua 1 trong 2 phần cơ thể là chạy vô tư.

vài con rết xuât hiện trước đó toàn con cháu con này đập nát đầu vài lần nó có chết éo đâu mà giờ vẫn nghĩ đám quái dragon đập bể đầu là chết ? riết rồi truyện phải viết cái cach bình thường nhất là 2 thằng lao vào nhau vật lộn như bao nhiêu truyện shounen khác mới hết bị gọi là làm màu chắc.!gai
 
Ô hay cái cơ chế hồi phục của nó là nhờ quả tim giờ tim không còn thì sống thế đ nào được? Con cháu nó thì cũng giống nó thôi.
Thử chỉ ra xem đám quái dragon có con nào mất đầu và mất cơ chế hồi phục (thằng ngoài hành tinh) mà còn sống coi.
 
thì chính đám rết con cháu của nó toàn bể mặt lộ ra mặt khác lợi hại hơn đấy thôi. giờ chả lẽ nói thủy tổ tiến hóa hết mức éo còn năng lực này? đừng gom chung với cái tim hồi phục vì đám rết con tác giả éo nói là có món này.
bản thân con rết nó mất regen chứ nó có mất giáp éo đâu đấm vài phát là chết? lại bắt con tác vẽ 1 loạt ảnh vòng qua vòng lại đấm /chặt/ đào lỗ mà gà rù với chày sắt chơi tới 2 chap rồi chưa chán à? chê tác giả không sáng tạo cuối cùng lại bắt tác giả dùng 1 cái ý tưởng cũ rích để end trận. !votay

thay vì thể hiện cái tư tưởng của thằng ga ru là nó đã luyện thành võ công thì lại bắt nó dùng đúng mấy món nó dùng không biết bao nhiêu chap rồi để đánh boss. best sáng tạo!like
 
Chặt đôi con rết thì có gì sáng tạo khi nó là cách khá là ngu mà bình thường chẳng ai thèm làm, trong khi đập nát đầu là cách bình thường và đơn giản nhất, tác giả không nghĩ ra được cách gì cao siêu hơn, cũng không xài cách bình thường, lại đi dùng cách ngu thì chê chứ sao. Trong mọi loại truyện thì đập nát đầu luôn là cách được sử dụng hiệu quả nhất, chỉ khi nào đập nát đầu mà không hiệu quả thì nhân vật mới dùng đến cách khác, đ có đứa nào vừa gặp quái mà nghĩ ồ con này đập nát đầu chưa chắc chết, mình phải nghĩ cách gì khác chắc ăn hơn.
Đám con cháu chỉ bị đập nát mặt, chưa từng có con nào bị đập nát đầu cả. Cùng 1 loài mà bảo thủy tổ thì có trong khi con cháu không có thì đúng là lạy, không lẽ lại bảo thế hệ sau thoái hóa hơn thế hệ trước? =))
Còn trình Gà thì rõ ràng là dư sức đập nát thân con rết, chẳng qua là do nó hồi phục quá nhanh nên không kịp đập nát thôi. Chẳng cần đập nát đầu, chặt đứt đầu nó là được, phần thân dù có sống mà không có não điều khiển thì coi như vứt, phần đầu thì cũng chẳng động đậy được, thích làm gì nó thì làm.
 
thế đấy 100 truyện dùng cùng 1 cách thì kêu lặp lại. tác giả giờ sáng tạo ra cách khác thì là làm việc vô bổ. !sacsua

cho mình sinh đám con cháu chưa tu luyện đủ trình thiếu cái này thiếu cái kia là éo gì mà cười. thằng nào cũng sinh ra full tính năng thì tu luyện làm éo gì? chưa kể cái đó có khi đồ god tặng thì sao?!haha

các anh SAH cấp S lúc đó cũng dùng combo chắc 100% nát gáo con rêt con đấy đây nhưng nó éo bể thì nó thành trò vỡ mặt đấy. ít ra nó cũng là ví dụ việc đập đầu chưa chắc là chết của con rết. thế ga rù nó vô tình huống thế thì lại thêm xx chương đập rết à? toàn các bạn sure kèo đập thế này chết boss nhưng truyện nó viết vài cái ví dụ éo sure kèo thì éo nhận cơ.

thế giờ con rết nó trốn thì sao? ai ngăn nó. hay anh gà rù phải bật mode anh hùng giết cỏ tận gốc dí theo con rết. sao éo giải thích cái vụ ta nói lần trước là quăng tim để dụ con rết đi? dồn giặc cho đã nó quay mặt trốn thì vl.!ha
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang chửi nó xài cách ngu chứ có phải bảo làm việc vô bổ đâu. !suong
Còn nếu nó đập nát đầu thật thì đảm bảo cũng chẳng ai chửi xài cách không sáng tạo cả.
Dẫn chứng cụ thể luôn, Chày cũng từng đập nát mặt con rết, sau đó 2 cụ già cũng dùng lại cách đập nát mặt con rết, và cuối cùng là Trọc cũng là đấm nát mặt con rết (dẫn theo nát cả người nhưng về cơ bản cũng chỉ là đấm vào mặt), có ai chê không sáng tạo không?
 
Chỉnh sửa cuối:
^ xài chiến thuật dụ địch là cách ngu? ôi định nghĩa thật vl. !rave
 
Lan man vcl, tại sao ngu thì nói 2 trang rồi không lẽ phải nhắc lại nữa? !suong
 
Vl đánh thế nhìn cho cool chưa kể flashback về quá khứ của thằng Gà mà cũng complaint à =))

Just a manga bro =))
 
Tác giả Rush B thôi mà, kệ đi
 
cho mình sinh đám con cháu chưa tu luyện đủ trình thiếu cái này thiếu cái kia là éo gì mà cười. thằng nào cũng sinh ra full tính năng thì tu luyện làm éo gì? chưa kể cái đó có khi đồ god tặng thì sao?!haha

các anh SAH cấp S lúc đó cũng dùng combo chắc 100% nát gáo con rêt con đấy đây nhưng nó éo bể thì nó thành trò vỡ mặt đấy. ít ra nó cũng là ví dụ việc đập đầu chưa chắc là chết của con rết. thế ga rù nó vô tình huống thế thì lại thêm xx chương đập rết à? toàn các bạn sure kèo đập thế này chết boss nhưng truyện nó viết vài cái ví dụ éo sure kèo thì éo nhận cơ.

thế giờ con rết nó trốn thì sao? ai ngăn nó. hay anh gà rù phải bật mode anh hùng giết cỏ tận gốc dí theo con rết. sao éo giải thích cái vụ ta nói lần trước là quăng tim để dụ con rết đi? dồn giặc cho đã nó quay mặt trốn thì vl.!ha
Ai bảo nó full tính năng ngay từ lúc mới sinh? Rõ ràng đám rết có cùng 1 năng lực là hồi phục, và rõ ràng tốc độ hồi phục của con rết cụ nó chậm hơn con rết tổ (con rết cụ bị đập nát xong phải rặn 1 lúc mới mọc ra mặt mới, trong khi con rết tổ vừa nát người là lột vỏ ngay lập tức, nhanh đến mức tốc độ thần tốc của Gà cũng không so được). Cái đó quá đủ để chứng minh đó là năng lực riêng của con rết chứ đ phải god nào tặng (tim của Orochi cũng đ phải của god tặng). Toàn lôi mấy cái đ biết ở đâu ra làm dẫn chứng.
Còn các anh hùng chưa bao giờ đập nát được con rết, chỉ làm nứt vỏ nó là cùng, đâu ra cái combo chắc 100% nát con rết vậy? Họ chỉ tung ulti với hy vọng là sẽ thành công, còn thành công hay không là không chắc chắn. Trong khi đó Gà nó đã thể hiện được là đã đập nát được con rết từ trước khi nó chẻ đôi con rết. Nó đã đập nát vỏ con rết nhiều lần nhưng do hồi phục quá nhanh nên thành công cốc, và nó cũng đã xuyên thủng bụng con rết để moi quả tim ra, lại bảo nó không đủ sức đập nát đầu con rết đi, nói ra câu đó mà không thấy hài à? Mà ví dụ như đầu con rết cứng hơn thân thì đơn giản là chặt đầu nó, như đã nói nhiều lần mà cứ đ thèm đọc hay gì ấy? Chặt đầu nó rồi phần thân trở thành vô dụng (có thể sẽ sống được 1 thời gian và hoạt động theo phản xạ nhưng không có não điều khiển), phần đầu không có chân thì di chuyển bằng cu hay gì mà đòi chạy? Mà cu nó cũng có mọc trên đầu đ đâu.
Làm ơn dẫn chứng cho nó thực tế một chút, đừng tranh luận kiểu suy diễn nữa, y như việc bảo Gà nó ghét anh hùng đánh hội đồng.
 
Ai bảo nó full tính năng ngay từ lúc mới sinh? Rõ ràng đám rết có cùng 1 năng lực là hồi phục, và rõ ràng tốc độ hồi phục của con rết cụ nó chậm hơn con rết tổ (con rết cụ bị đập nát xong phải rặn 1 lúc mới mọc ra mặt mới, trong khi con rết tổ vừa nát người là lột vỏ ngay lập tức, nhanh đến mức tốc độ thần tốc của Gà cũng không so được). Cái đó quá đủ để chứng minh đó là năng lực riêng của con rết chứ đ phải god nào tặng (tim của Orochi cũng đ phải của god tặng). Toàn lôi mấy cái đ biết ở đâu ra làm dẫn chứng.
Còn các anh hùng chưa bao giờ đập nát được con rết, chỉ làm nứt vỏ nó là cùng, đâu ra cái combo chắc 100% nát con rết vậy? Họ chỉ tung ulti với hy vọng là sẽ thành công, còn thành công hay không là không chắc chắn. Trong khi đó Gà nó đã thể hiện được là đã đập nát được con rết từ trước khi nó chẻ đôi con rết. Nó đã đập nát vỏ con rết nhiều lần nhưng do hồi phục quá nhanh nên thành công cốc, và nó cũng đã xuyên thủng bụng con rết để moi quả tim ra, lại bảo nó không đủ sức đập nát đầu con rết đi, nói ra câu đó mà không thấy hài à? Mà ví dụ như đầu con rết cứng hơn thân thì đơn giản là chặt đầu nó, như đã nói nhiều lần mà cứ đ thèm đọc hay gì ấy? Chặt đầu nó rồi phần thân trở thành vô dụng (có thể sẽ sống được 1 thời gian và hoạt động theo phản xạ nhưng không có não điều khiển), phần đầu không có chân thì di chuyển bằng cu hay gì mà đòi chạy? Mà cu nó cũng có mọc trên đầu đ đâu.
Làm ơn dẫn chứng cho nó thực tế một chút, đừng tranh luận kiểu suy diễn nữa, y như việc bảo Gà nó ghét anh hùng đánh hội đồng.
dòng nào trong truyện chứng minh cái luận điểm tô đen này chỉ ra dùm tôi cái. tôi đang nói là tinh thần 2 skill khác nhau của con quái Rết và caí trò lột xác là con thủy tổ có sau vô số lần tiến hóa vì nó già nhất(cho tới hiện tại). cái god tặng là tôi cũng suy theo tinh thần đám làm việc cho god ít nhiều được nó cho quà thôi cũng tình tiết trong truyện nhé. ông quy hết thành 1 skill và bản nâng cấp của nó vậy ai mới đang là người lấy chi tiết éo biết từ đâu suy diễn ra?

cho tôi xin chính ông là cái thằng thốt ra cái câu quái cùng đường dùng skill ẩn. thế con gà nó đập nát qua tim con rết nó dùng skill ẩn thì sao? mất quả tim đầu có 1 cái theo ông là cách chết không xa éo phải cùng đường là cái gì?

mà chả cần éo gì skill ẩn. nó dùng trò chui xuống đất rồi đi am toán đám gần chết thì sao? đừng nói nó éo dùng nhá vì con rết nó chui từ dưới đât lên đấy. chi tiết trong truyện cả đấy

vây cuối cùng con gà nó tung cái tim lên thì nó đươc những để tôi nói cho ông lại lần nữa nhé
- con ret mất tập trung vào gà rù
- con rết thấy vẫn còn hi vọng đoạt lại quả tim
- con rết buộc phải rời xa mặt đất

với tất cả cá món trên con gà nó có 1 đống lợi thế việc éo gì nó không làm? lúc bay lên đấy rồi thì con gà nó tùng xẻo chẻ đôi hay chặt đầu con rết đều được và chẻ đôi là cool ngầu flashback theo ý tác giả nên nó làm thôi. vậy cái động tác tung lên như thế là làm màu hay tính toán ông éo hiểu à? rồi lúc bay lên con rết xếp thẳng đứng chẳng lẽ lúc đó con gà lại chặt ngang nó như chặt cây tre trăm đốt? tình huống đó cái nào mới gọi làm màu?
còn giữ cái định kiến làm màu thì nói làm éo gì cho mất lòng nhau. sau comment này tính cải tiếp hay ingored thì tùy ông tôi éo rãnh trả lơi người không có ý tiếp thu.
 
dòng nào trong truyện chứng minh cái luận điểm tô đen này chỉ ra dùm tôi cái. tôi đang nói là tinh thần 2 skill khác nhau của con quái Rết và caí trò lột xác là con thủy tổ có sau vô số lần tiến hóa vì nó già nhất(cho tới hiện tại). cái god tặng là tôi cũng suy theo tinh thần đám làm việc cho god ít nhiều được nó cho quà thôi cũng tình tiết trong truyện nhé. ông quy hết thành 1 skill và bản nâng cấp của nó vậy ai mới đang là người lấy chi tiết éo biết từ đâu suy diễn ra?

cho tôi xin chính ông là cái thằng thốt ra cái câu quái cùng đường dùng skill ẩn. thế con gà nó đập nát qua tim con rết nó dùng skill ẩn thì sao? mất quả tim đầu có 1 cái theo ông là cách chết không xa éo phải cùng đường là cái gì?

mà chả cần éo gì skill ẩn. nó dùng trò chui xuống đất rồi đi am toán đám gần chết thì sao? đừng nói nó éo dùng nhá vì con rết nó chui từ dưới đât lên đấy. chi tiết trong truyện cả đấy

vây cuối cùng con gà nó tung cái tim lên thì nó đươc những để tôi nói cho ông lại lần nữa nhé
- con ret mất tập trung vào gà rù
- con rết thấy vẫn còn hi vọng đoạt lại quả tim
- con rết buộc phải rời xa mặt đất

với tất cả cá món trên con gà nó có 1 đống lợi thế việc éo gì nó không làm? lúc bay lên đấy rồi thì con gà nó tùng xẻo chẻ đôi hay chặt đầu con rết đều được và chẻ đôi là cool ngầu flashback theo ý tác giả nên nó làm thôi. vậy cái động tác tung lên như thế là làm màu hay tính toán ông éo hiểu à? rồi lúc bay lên con rết xếp thẳng đứng chẳng lẽ lúc đó con gà lại chặt ngang nó như chặt cây tre trăm đốt? tình huống đó cái nào mới gọi làm màu?
còn giữ cái định kiến làm màu thì nói làm éo gì cho mất lòng nhau. sau comment này tính cải tiếp hay ingored thì tùy ông tôi éo rãnh trả lơi người không có ý tiếp thu.
Ông dựa vào đâu để phán nó là 2 skill khác nhau khi nó thể hiện cùng 1 thứ là hồi phục? Hay chẳng qua nó không đúng ý ông nên ông phán nó khác nhau, phải giống y hệt nhau thì mới là cùng 1 skill?
Skill ẩn đây là đang so sánh thiệt hơn, giữa việc lựa chọn 2 con đường trước khi vứt tim lên trời:
1-Đập nát tim rồi đánh tiếp, đập nát hoặc chặt đầu -> An toàn, khả năng từ hòa (con rết unlock skill ẩn co về phòng thủ hoặc bỏ trốn) đến thắng chắc (không có cơ chế hồi phục thì con rết kèo dưới hoàn toàn).
2-Vứt tim lên trời rồi dứt điểm -> Nguy cơ cao, khả năng win hoặc sure lose (nếu con rết unlock skill ẩn và cướp được trái tim).
Còn đã vứt tim lên trời rồi thì bước tiếp theo cách duy nhất là chẻ đôi chứ còn cách nào khác nữa đâu mà cứ nhai đi nhai lại vậy?
(Đây là xét theo tình huống sau khi vứt tim lên trời)
Mà thôi, nói chung cũng là cách nhanh và đỡ mất công nhất để xử con rết.
Ngoài ra còn khẳng định khả năng hồi phục của con rết tổ là nhờ trái tim vì trước đó nói hồi phục siêu nhanh trong khi lúc bị moi tim ra thì thủng 1 lỗ không hồi phục được.
Mất tim rồi thì con rết kèo dưới rõ ràng, Gà nó cũng đ muốn cứu đám anh hùng (trừ sư phụ nó và thằng nhóc), nó trốn thì kệ mẹ nó chứ, mà muốn trốn cũng đ được vì nó chậm hơn Gà, chỉ cần bám vào thân nó là xong, trốn bằng niềm tin với cái cơ thể đồ sộ của nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông dựa vào đâu để phán nó là 2 skill khác nhau khi nó thể hiện cùng 1 thứ là hồi phục? Hay chẳng qua nó không đúng ý ông nên ông phán nó khác nhau, phải giống y hệt nhau thì mới là cùng 1 skill?
Ngoài ra còn khẳng định khả năng hồi phục của con rết tổ là nhờ trái tim vì trước đó nói hồi phục siêu nhanh trong khi lúc bị moi tim ra thì thủng 1 lỗ không hồi phục được.
Mất tim rồi thì con rết kèo dưới rõ ràng, Gà nó cũng đ muốn cứu đám anh hùng (trừ sư phụ nó và thằng nhóc), nó trốn thì kệ mẹ nó chứ, mà muốn trốn cũng đ được vì nó chậm hơn Gà, chỉ cần bám vào thân nó là xong, trốn bằng niềm tin với cái cơ thể đồ sộ của nó.
1 cái lột xác mạnh hơn và 1 cái thuẩn regen mà ông nói nó giống nhau thì thôi tui chịu luôn. vẫn như tôi nói cơ chế quả tim đám nhó éo được ghi thì chả có gì xác nhận là cùng 1 skill cả. đả không xác nhận 1 skill thì tính 2 skill éo được? sao nhất định phải là nâng cấp? truyện nó có ghi là bản nâng cấp không?

thôi cứ cho theo ý ông là 1 skill đi. nó không phục hồi được cũng éo có nghĩa là nó bó tay chịu chết. kèo dưới càng có nghĩa con rêt nó sẽ dùng chiêu bẩn chứ không đấu trực tiếp với con Gà.con rết nó băt con tin 1 lần thì éo có chuyện nó không làm lần 2. cần éo gì đi xa nó kiếm chày gỗ là xong. 2 đứa mới song kiếm hợp bích song bảo con gà kệ chạy gỗ ? không nó kiếm được ông sư phụ thì sao? giờ nó kiếm đám anh hùng khác thì sao? toàn nhân vật éo cho chêt được thì lúc đó lại làm có gà có lòng trắc ẩn lân 2 à? hay con gà giờ phải diễn vô gian đạo với nó để thể hiện con gà máu lạnh y như trong bản One mới được?

yeah bám vào thân nó. nó chui tọt xuống đất là địa hình lợi thế biết thế éo nào có trò khác gì không? giờ nó chui xuống xong tách phần thân có dính con gà rồi trốn đi bắt con tin thì sao? quái thân hình càng dài càng dễ có mây trò này

rồi lỡ nó trốn mất thì ai giải quyết? lại anh trọc? trong khi nó hoàn toàn có thể dùng làm nền cho con gà như trong chap mới.

hay con gà phải ngạo nghễ đập tan quả tim xong tung ulti đập chết con rết trong 1 khung hình như mấy combat bản one? làm vậy mới ngầu? vậy nó kéo quả tim ra làm éo gì? sao không đập nát rồi phanh thây con rết từ trong ra đi? khúc sau giải thích cơ chế hoặc đang ở trong người con rết nói vọng ra được mà?


tôi chỉ nói ở đây là việc để con rết trên mặt đất có quá nhiều hướng để viết dẫn đến tình huống gượng gạo. đem nó lên trời giải quyết nhiều vấn đề thế thôi.
( do tình huống éo xảy ra nên khúc bôi đen là suy đoán suy đoán hết đây ghi rõ sợ ông lại nói)
 
Back
Top