Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Ông đó là bậc lão làng, mà thực sự là dạng sư phụ võ đạo tinh thông đáng kính trọng rồi, ổng cũng quá hiểu về hội siêu anh hùng này, chả coi nó ra gì.

Dám sau này ổng về phe anh Sai chống lại đám đó nếu có Civil wars.

Về nhóm Sai chắc có khả năng là Genos, Pri Pri Prisoner, Silver Fang, Con- bé physic em - bị quên tên, Sonic, King,

nhóm Sai chỉ cần Sai là quá đủ rồi, civil wars chắc diễn ra trong 1 phút =))
 
Xem chap mới thì thấy đây là lần đầu tiên anh Sai bị đập tơi bời:5cool_big_smile:
 
cậu robo_ky chả biết đọc kiểu gì, toàn chém gió

ơ có á, mình nhớ là đánh đấm 1 hồi ở lũ S ở dữoi quay khi thắng thằng quái ấy, quay lại thuyền đã thấy anh trọc win đứng cạnh tường vỡ nhìn xuống, còn anh boss nằm dưới sàn sắp chết, tâm sự nhau vài câu mà :V
 
đập tơi bời đâu , anh í đang chơi đấy chứ :v

chơi đâu, anh ấy đang nhịn đấy. Cứ tưởng tượng có đứa con nít nào đòi solo với mình, mình thì ko muốn đánh con nít nên cứ để cho nó đánh, mà nó thì cứ vừa đánh như gãi ngứa vừa bô bô cái mồm, bực bỏ mợ chứ vui gì đâu mà chơi :))
 
Bụi bám trên người thôi chứ HP của ảnh chưa sụt tí nào :))
 
Ông đó là bậc lão làng, mà thực sự là dạng sư phụ võ đạo tinh thông đáng kính trọng rồi, ổng cũng quá hiểu về hội siêu anh hùng này, chả coi nó ra gì.

Dám sau này ổng về phe anh Sai chống lại đám đó nếu có Civil wars.

Về nhóm Sai chắc có khả năng là Genos, Pri Pri Prisoner, Silver Fang, Con- bé physic em - bị quên tên, Sonic, King,

cái đám kia toàn là npc thì quan tâm quá làm gì cơ chứ :)), 1 mình anh sai đủ để bảo vệ trái đất rồi mấy cái civil wars vô nghĩa đó chỉ tốn tầm vài s thì quan tâm làm gì @_@

anh boros đánh anh sai nhà ta thì có mất máu đấy. giống cấp 1 đánh với boss cuối thì chí ít cũng đc 1 giọt đấy các bác cứ khi dễ hoài :))
 
Anh trọc là trùm cuối, cả thiên hà hợp sức may ra rút của ảnh đc 2/3 cây máu :)))
 
nếu trọc dùng serious punch như lúc đánh với boros đấm xuống đất 1 cái ( để đập muỗi chẳng hạn ) thì có đi luôn trái đất ko nhỉ ?:5cool_big_smile:
 
Nguyên đoạn về thằng boros này mình có cảm giác như xem Vegeta (Cadic) ấy, cũng vừa đánh vừa khoe sức mạnh bô bô, ngay cả đòn nội công cũng giống nữa =)
 
Thằng này nó là parody của Dragon Ball mà, giống là phải rồi :))
 
Tưởng tượng truyện này mà làm game thì như nào nhỉ. =))

Anh Sai thì không thể làm nhân vật chính của game đc luôn =))
 
Với cả Murata cũng là fan của Dragon Ball nữa, nên qua tay của ổng thì Boros càng giống mấy thằng Xay-da hơn =)) Còn vụ bô bô skill thì cũng nên thông cảm cho anh ý, bỏ 20 năm trời băng qua vũ trụ đến chỗ khỉ ho cò gáy này, cuối cùng cũng tìm một đối thủ mạnh, lắm mồm cũng dễ hiểu, giống như anh em ngoài đời gặp được tri kỷ thì cũng vậy thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
nó chinh chiến khắp nơi trong vũ trụ (chả hiểu sao mà ko tới nơi thằng god ở nữa) vô đối, buồn quá đi tìm đối thủ thì đc nhà tiên tri nào chỉ ở đây có anh sai nhà ta nên bỏ 20 năm đi kiếm (mình cảm thấy vô lý vãi ra mấy chương sau có nhiều thằng khủng quá mà thằng boros này dám bảo nó vô đối trong vũ trụ =.= chắc chỉ có vũ trụ của nó quá :)) ) mới gặp anh sai nên giải bầy tâm sự thôi.

cái này mà là game thì chắc anh Sai chỉ là NPC thôi chứ làm boss hoặc là main thì còn chơi gì nữa. cứ serious punch mà giải quyết thôi
 
Mình vẫn nghĩ là mụ tiên tri nào đó đã troll boros 1 cú bằng cách chỉ hắn đến gặp anh trọc, hoặc là lời tiên tri là ám chỉ người khác chứ ko phải anh Sai (Garou chẳng hạn) :v
 
^^ God mới chỉ xuất hiện qua lời kể của thằng Homeless Emperor chứ chưa biết thực hư mạnh yếu ra sao, cho dù God có thật thì cũng đâu phải muốn gặp là gặp được đâu:))
Tính đến hiện tại thì Boros vẫn là thằng mạnh nhất trong những thằng đã qua tay trọc.
 
009.jpg


Có khi lúc đó có ai mạnh = Boros thật, 20 năm sau anh trọc mạnh hơn người đó lẫn Boros :))
 
20 năm trước là tiên tri thời điểm hiện tại có anh mạnh hơn boros (saitama chưa train lên super hero), hay là 20 năm, anh đã training xong.
Cũng có thể là nói tới ku nào đó mạnh ngang hoặc hơn anh sai nhà mình.
garou với boros bên nào ngon hơn nhỉ ?
 
^ ONE nói là hai thằng cùng đẳng cấp, nên chắc xêm xêm nhau. Thế nên có nhiều người suy luận rằng kẻ có thể cho Boros một trận đấu thỏa chí trong lời tiên tri chính là Garou.

Boros hơn ở khoản trâu chó + regen mạnh, nhiều năng lượng + kinh nghiệm chiến đấu, lại còn có kamehameha tấn công từ xa được. Còn Garou thì hơn ở độ lỳ (tâm lý), kỹ thuật, tốc độ, thằng này còn được hype là thiên tài võ thuật nữa.
 
Back
Top