Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Thằng ma vương có cái mặt trăng gì đó buff mana vô hạn thì phải

nhớ truyện có ông già đạo sĩ khủng lắm toàn cân tư lệnh ko trong khi bọn kia phải party còn bị đánh cho sml
 
2^Dm bọn nó cắt mất dạy vậy? Bác có chỗ đọc không cho mình đọc lại :(
 
My idol. share cho mình với, mình muốn về tuổi thơ.

Lúc nào rảnh ở nhà mình gửi cho nha. VD cuối tuần này. Mình save tất cả đoạn ngon lành của các ẻm rồi :3cool_shame:

Nhớ hồi VN có cái tập 32 Đại Tướng Hyunckel hồi sinh, nhìn cảnh Nami bị bóp cổ ngửa ra mặt rên rên cứ tưởng tượng bên dưới bị Hadlar insert thế là mình out luôn, lúc đó mới lớp 7 :D Đọc lại 2 3 lần vẫn thế sờn cả truyện ra
http://2.bp.blogspot.com/-sEqUy-dzVmM/Tno_eAeepCI/AAAAAAAAD8Q/wxuQm4UCWbc/s0/012.png
http://kissmanga.com/Manga/Dragon-Quest-Dai-no-Daibouken/59?id=56653
http://kissmanga.com/Manga/Dragon-Quest-Dai-no-Daibouken/73?id=56819

Anyway mấy chap này thì Nami ngon đừng hỏi :D

Đai với Leona thì Đai yêu Leona, còn Leona lớn hơn 2 tuổi nên cảm tình Đảng thả thính thôi chứ đâu định yêu Đai.

Mình ko nhớ lắm là có mấy vương nhưng mình nhớ đc là đội main thì có 3 vương là Kiếm vương Kira, Quyền vương Nona, và Pháp vương gì đấy :D
Tổ sư kiếm tên truyện theo tên gốc thì mới biết chap cuối kim tiền cắt mất dạy vãi. Kiếm vương với quyền vương lao vào cân boss rồi pháp vương nhảy ra buff và nhờ câu giờ. lên truyện cắt mẹ đoạn đánh. Đánh boss xong tụi nó đc hồi sinh nhờ cây thế giới cũng cắt mẹ nốt. hình cuối là thằng main về dự đám cưới bạn thì nó cắt hết đoạn đám cưới chỉ để lại hình thằng main đứng trên đỉnh núi :v

Bởi vậy nên bác nào bảo Emblem of Roto chết sạch mình chỉ cười trừ không nói chứ bản ở VN chém gió bay nóc nhà, có nói sao cũng khó mà chỉnh lại được hết mấy đoạn chém.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc nào rảnh ở nhà mình gửi cho nha. VD cuối tuần này. Mình save tất cả đoạn ngon lành của các ẻm rồi :3cool_shame:

Nhớ hồi VN có cái tập 32 Đại Tướng Hyunckel hồi sinh, nhìn cảnh Nami bị bóp cổ ngửa ra mặt rên rên cứ tưởng tượng bên dưới bị Hadlar insert thế là mình out luôn, lúc đó mới lớp 7 :D Đọc lại 2 3 lần vẫn thế sờn cả truyện ra
http://2.bp.blogspot.com/-sEqUy-dzVmM/Tno_eAeepCI/AAAAAAAAD8Q/wxuQm4UCWbc/s0/012.png
http://kissmanga.com/Manga/Dragon-Quest-Dai-no-Daibouken/59?id=56653
http://kissmanga.com/Manga/Dragon-Quest-Dai-no-Daibouken/73?id=56819

Anyway mấy chap này thì Nami ngon đừng hỏi :D

Đai với Leona thì Đai yêu Leona, còn Leona lớn hơn 2 tuổi nên cảm tình Đảng thả thính thôi chứ đâu định yêu Đai.



Bởi vậy nên bác nào bảo Emblem of Roto chết sạch mình chỉ cười trừ không nói chứ bản ở VN chém gió bay nóc nhà, có nói sao cũng khó mà chỉnh lại được hết mấy đoạn chém.
gửi mình nữa nha ~^o^~
 
Emblem of Roto cũng khá thik vì đoạn đầu nó đen tối hơn Dai nhiều. Nhớ cảnh Thủy Thần bị xét rách đôi =))) Mà đến giờ ko hiểu có bản dịch Eng nào đầy đủ không, tìm trên mạng chỉ đc mấy Vol đâu
 
^càng về sau nó càng dark mà, đoạn ma vương nướng chín cả vương quốc rồi hút linh hồn thành cái mặt trăng ma quái hồi bé đọc rợn da gà :2cool_burn_joss_sti
 
Emblem of Roto từ đầu đã 17+ rồi, toàn gore sex các kiểu mà.

Cốt truyện cũng nhiều plot twist, hack não, càng đọc càng hấp dẫn. Bản ở VN chế nhiều quá nên không được toả sáng mấy. Chứ độ Dark thì khó có bộ truyện nào so bằng.

Xưa mình có đọc Suikoden III (ở VN tên là Trái tim anh hùng) cũng dark nhưng chắc Emblem of Roto dark nhất rồi.

Tự nhiên thèm đọc truyện dark. Các bác có bộ nào dark hấp dẫn thì bảo em với.
 
^ Hesman còn dark hơn nhé :)), chết như ngả rạ luôn. Thằng nào cải tà quy chính cho mày chết thê thảm luôn. Mày sống lại hả, chết tiếp lần nữa cho bố :))
 
Hesman công nhận ghê ò_Ó cảnh anh Huy Hùng bị bọn nó chặt tay lấy thấu kính giờ mình vẫn còn nhớ, ám ảnh vkl :v :v Cái team lúc đầu sau chết hết còn mỗi Gát ko cả Kíp hay sao, Hóc chết biến thành Kền kền sau cũng chết thảm. Ui dm chỉ nhớ dc thế
 
Hesman công nhận ghê ò_Ó cảnh anh Huy Hùng bị bọn nó chặt tay lấy thấu kính giờ mình vẫn còn nhớ, ám ảnh vkl :v :v Cái team lúc đầu sau chết hết còn mỗi Gát ko cả Kíp hay sao, Hóc chết biến thành Kền kền sau cũng chết thảm. Ui dm chỉ nhớ dc thế

Hóc bị giết mổ sọ ném cho kền kền, sau hồi sinh thành đại bàng bị thui cháy làm mồi nhắm thì phải.
 
Còn nữa ko bạn, gợi lại tuổi thơ quá. Trước giờ toàn đọc lỏm bỏm ko hết được bộ này. Mà giờ luyện lại ko hợp. Ước gì reset để đọc lại cho hay
 
Hesman công nhận ghê ò_Ó cảnh anh Huy Hùng bị bọn nó chặt tay lấy thấu kính giờ mình vẫn còn nhớ, ám ảnh vkl :v :v Cái team lúc đầu sau chết hết còn mỗi Gát ko cả Kíp hay sao, Hóc chết biến thành Kền kền sau cũng chết thảm. Ui dm chỉ nhớ dc thế
Gatco thì hình như sau này sang bộ Siêu nhân VN Kip nó có nói là sau đó cũng die nốt để bảo vệ hành tinh khỏi thằng nào đấy.

Emblem of Roto từ đầu đã 17+ rồi, toàn gore sex các kiểu mà.

Cốt truyện cũng nhiều plot twist, hack não, càng đọc càng hấp dẫn. Bản ở VN chế nhiều quá nên không được toả sáng mấy. Chứ độ Dark thì khó có bộ truyện nào so bằng.

Xưa mình có đọc Suikoden III (ở VN tên là Trái tim anh hùng) cũng dark nhưng chắc Emblem of Roto dark nhất rồi.

Tự nhiên thèm đọc truyện dark. Các bác có bộ nào dark hấp dẫn thì bảo em với.
Giờ là thời edgy, thiếu gì truyện dark. Attack on Titan, Terra Formars hay Akame ga Kill cũng chết đầy ra thôi. Còn novel thì Overlord.
 
Emblem of Roto từ đầu đã 17+ rồi, toàn gore sex các kiểu mà.

Cốt truyện cũng nhiều plot twist, hack não, càng đọc càng hấp dẫn. Bản ở VN chế nhiều quá nên không được toả sáng mấy. Chứ độ Dark thì khó có bộ truyện nào so bằng.

Xưa mình có đọc Suikoden III (ở VN tên là Trái tim anh hùng) cũng dark nhưng chắc Emblem of Roto dark nhất rồi.

Tự nhiên thèm đọc truyện dark. Các bác có bộ nào dark hấp dẫn thì bảo em với.

Suikoden cũng có truyện hả, nhờ thằng này với Wild Arms là 2 game đồ hoạ làng nhàng mà sống thọ gớm.
 
^ Hesman còn dark hơn nhé :)), chết như ngả rạ luôn. Thằng nào cải tà quy chính cho mày chết thê thảm luôn. Mày sống lại hả, chết tiếp lần nữa cho bố :))
hesman còn có cả rape nữa,dark éo ai bằng.
 
hesman đọc lúc được lúc mất giờ éo nhớ 1 thứ gì luôn :v
 
hesman còn có cả rape nữa,dark éo ai bằng.
Hesman hồi đầu toàn mấy quái nhân ăn thịt người như snack, sau này mới văn minh lên 1 tí :))
 
Trước đọc bộ Emblem of Roto thấy còn hay hơn Đai.
Mỗi tội ra sau với lại bị KĐ chế kinh quá
 
Back
Top