Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Trọc trời sụp đất nứt vẫn éo quan tâm, xem TV đọc manga như ko có gì xảy ra :))
 
sập nhà thì mới quan tâm chứ ba cái hội qv quan tâm làm mẹ gì :D
 
Trước có lời đồn Hội quái vật nằm dưới sàn nhà thằng Sai. H thấy có vẻ đúng đúng.
 
Vampire trong truyện có 1 thằng thuần huyết của hội Quái vật, còn cái regen nghe giống Zombieman hơn. Nói chung thân thế của Mặt nạ vẫn là 1 bí ẩn.

Mới đọc lại arc Đại hội võ thuật thấy 1 cái rất phi lý, đó là tất cả nạn nhân của Gouketsu đều sống sót, anh hùng như Sneck với Max tưởng chết chắc nhưng Gou vẫn k0 giết, chả hiểu sao.

PS: Ta thấy bản dịch trừ khoản đặt tên anh hùng quá dài ra thì bản dịch của Kim Đồng rất ổn, dịch đúng nhưng k0 quá cứng nhắc, khá sát tinh thần bựa lầy của tác giả. Vẫn ấn tượng với quả Nhà tiên tri Bagiar Bockfett . Đợt tới phải hốt cả bộ về mới đc.

Rác rưởi quá nó không thèm giết chứ sao!

Như bác đang bận chơi game, nhà có con ruồi bay vòng vòng, hứng lên thì bác đập, không thì kệ mẹ nó thôi =))
 
nhân vật chính của chap này chủ yếu là con chó Rover.
 
Rác rưởi quá nó không thèm giết chứ sao!

Như bác đang bận chơi game, nhà có con ruồi bay vòng vòng, hứng lên thì bác đập, không thì kệ mẹ nó thôi =))
Dù Sneck và Max là dòi bọ trong mắt Gou nhưng Gou thừa biết 2 thằng trên vẫn có khả năng gây hại cho quái cấp thấp hơn, như 3 con quạ đệ tử của nó thì nó vẫn nên giết. Như vậy mới đúng tính chất của là thành viên trung thành và có trách nhiệm nhất Hiệp hội.
 
Hình như từ đầu tới giờ có thằng hero nào chết đâu, sau này cũng vậy, cần mẹ gì logic. :))
 
Gouketsu chưa kịp giết thì thằng võ sĩ kia quái nhân hóa thành công, Gou mải nhìn theo nó nên quên luôn 2 ông hero chứ sao :6cool_boss:

Còn đám võ sĩ lâu nhâu thì đánh nhau với đàn quạ chứ đâu đánh trực tiếp với Gou.
 
Con chó cưng của Saitama bá vãi. Bích hổ du tường cứ như người nhện. :))
 
vây ra là thật
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-43.jpg
mình cứ nghĩ dưới nhà sai là hang của orochi luôn :3
 
Gouketsu chưa kịp giết thì thằng võ sĩ kia quái nhân hóa thành công, Gou mải nhìn theo nó nên quên luôn 2 ông hero chứ sao :6cool_boss:

Còn đám võ sĩ lâu nhâu thì đánh nhau với đàn quạ chứ đâu đánh trực tiếp với Gou.

Hero trong này luyện bất tử thần công nhé, đến hero cấp C ăn đòn của SeaKing còn không chết thì hero cấp A chết thế nào được=)).
 
toon force. nếu ko mấy thằng bị Sai đấm đã chết toi rồi
 
Mấy thằng ăn đòn của Goketsu đều là nằm hấp hối, bất tỉnh hết r. Không cứu chữa thì chết chắc. Goketsu nó không coi những thứ tàn mạt sắp chết đó đáng để nó ra tay lần nữa đó thôi. Kiểu như chúng ta lười đánh bồi vào những con bọ đang hấp hối ý.
 
toon force. nếu ko mấy thằng bị Sai đấm đã chết toi rồi
Sai biết canh lực, k0 chủ đích giết sẽ k0 chết; như đấm Boros thì canh đủ lực để nó còn đủ sức hấp hối vài giây nữa mà :)) . Vấn đề là Gouketsu có đầy đủ thời gian, động lực, cơ hội ... vân vân và mây mây để giết nhưng vẫn k0 dứt điểm luôn.

Mà thôi, có lẽ nên xem việc mang mác hero là bất tử trong truyện này là để đá đểu cũng đc.
 
Truyện hài mà nhiều bố nghiêm túc vcl. 8-}
 
đọc lâu rồi mới quăng bản dịch là sao, bản này chuẩn hơn à :v
 
Tại chưa thấy ai post bản dịch ở topic này :| .
 
đọc bản one chả cảm giác gì, giờ lên HD thấy con dog spam chưởng nhìn cuốn vãi :2cool_sexy_girl:
 
Back
Top