Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Lolicon có cái mẹ gì mà khoái.

Gái ngực bự mông to đủ tuổi không dính líu pháp luật thì méo ham. Toàn ham mấy con ranh tâm lý chưa phát triển hết, drama queen các kiểu, bảo sao loài người càng lúc càng suy đồi.
như thằng chày hình như gọi là siscon chứ đâu phải lòlicon?
 
Bạn bị hâm à?
Special của Sonic:
https://imgur.com/a/vIV2sR1
Troll chứ hâm gì pa. Đấy là tôi troll thôi.

như thằng chày hình như gọi là siscon chứ đâu phải lòlicon?
ờ siscon, tôi nhầm.

Murata dành thời gian để vẽ truyện chính thì tốt hơn nhiều là truyện phụ với special ấy nhỉ. Có điều chắc Murata sợ bắt kịp tiến độ bản ONE thì hết cái để vẽ
 
Troll chứ hâm gì pa. Đấy là tôi troll thôi.


ờ siscon, tôi nhầm.

Murata dành thời gian để vẽ truyện chính thì tốt hơn nhiều là truyện phụ với special ấy nhỉ. Có điều chắc Murata sợ bắt kịp tiến độ bản ONE thì hết cái để vẽ
???????????????????????? bắt kịp thì ONE nghĩ tiếp thôi
 
Troll chứ hâm gì pa. Đấy là tôi troll thôi.


ờ siscon, tôi nhầm.

Murata dành thời gian để vẽ truyện chính thì tốt hơn nhiều là truyện phụ với special ấy nhỉ. Có điều chắc Murata sợ bắt kịp tiến độ bản ONE thì hết cái để vẽ
Vẽ special để nhét vào bản giấy, cứ đủ content cho 1 tập thì vẽ special thôi.

Còn truyện chính Murata vẽ vẫn nhanh, 150 trang trong hơn 1 tháng, gần tháng rưỡi là gấp rưỡi đến gấp đôi các truyện 20 trang/tuần rồi.

Vụ thằng Bat thì tôi còn chả coi nó là siscon chứ đừng nói là lolicon đích thực như cái 'post troll' (hẳn là troll) của ông.
 
Có thấy nó siscon chỗ nào đâu. Anh trai em gái bình thường mà? Hay là lại kiểu các thánh nhìn đâu cũng thấy hint, nhìn đâu cũng ra fetish :8cool_amazed:
 
Hồi trẻ trưởng lão thế này cơ mà

cứ như là boss phe phản diện ý....

(bàn dịch việt có nhiều người dịch khác lên lấy bản eng )



x17.png
36808780_647008848990786_5858342980951212032_n.jpg




ngay từ đầu trưởng lão cũng nhìn ra bên kia không muốn giết mà chỉ muốn cầm chân lên đành đấu sức bền.
Đọc chỉ buồn cười đoạn trưởng lão giảng dạy cho Kenichi về việc kẻ thua được nhiều hơn kẻ thắng trong khi bản thân ông ta chưa thua bao giờ:-?

dễ mà

Ông ấy c nhiều bạn và đối thủ , mỗi lần bị Trưởng lão đánh bại khi gặp lại đều nói rằng ta nhận ra cái này cái kia rồi bla bla ... thế đấy
lúc trẻ chắc ông cũng chả để ý đâu về già ngẫm lại

Hồi xưa cứ nghĩ elder mạnh thế này chắc chỉ có nhất ảnh mới chơi lại :))

cuối cùng thì vẫn dưới

có thể xét thế này

Trưởng lão (???? tạm UR )

nhu thuật ,karare , muya , kungfu ( SSR +) Katana ( SSR )

Nhất ảnh cửu quyền ( SSR + )


Bát đại tội thần ( SSR + )

còn lại là các vĩ nhân bên nhu quyền hoặc sát quyền thuộc hắc ám hoặc thuộc Hạng dưới như A B C D tất nhiên vẫn có SSR



Elder từng nói Ken lắm ổng nhớ lại bản thân hồi còn trẻ mà :))

P/s: Có ai đọc Aiki ko?

giống cái vụ xả thân vì người khác dù biết nguy hiểm

tiện thể khen kenichi luôn

Nếu có đám nhu quyền chuyên đánh tay không, thì chắc sẽ có đám chuyên dùng vũ khí mà ko giết người thì phải, LƯơng sơn bạc bá quá nên ko cần liên minh chứ, cho đi liên minh càng thú vị hơn
bên nhu quyền cũng nhiều

họ không thích liên minh hay sao ý toàn đi lẻ

heo-boy hm.. không phải người luyện tây quân đô sao hiểu được đam mê và cái thu vui của môn đấy
( mà tên kia hơi tý đòi block người khác ) ...
 
ông đứng đầu bên vũ khí mạnh ngang trưởng lão rồi
 
chắc phải giải đấu thế giới ngầm do các ông trùm tổ chức mới dám xài mấy chiêu đó

ko thì mấy đòn móc mắt, vặn gãy cổ, đánh vào tử huyệt chả có btc nào dám cho phép cả

Chả giải nào đấu như thế. Mi muốn nuôi 1 thằng cả chục năm, tốn bao nhiêu tiền cho nó để nó đánh 1 trận xong chột con mắt hả? Ngay cả võ sĩ giác đấu thời xưa cũng không đến mức đó. Võ sĩ đánh giỏi thì hiếm, cứ để nó đánh vài trận rồi chết hoặc liệt thì lấy ai mà đánh cho khán giả coi? Khán giả không coi thì lấy đâu ra tiền? Một giải đấu mà chất lượng võ sĩ tệ hại chỉ lo chơi bẩn thì có chó nó mới coi. Các giải đấu do các băng đảng tội phạm tổ chức ngầm thì không thiếu nhưng cũng đều có luật lệ quy củ hẳn hoi. Biết tại sao không? Vì đó không phải chỉ là nơi tỷ thí võ thuật mà còn là nơi giải quyết chuyện giang hồ. Để một võ đài mà thằng nào cũng chơi móc mắt bợp chim thì chỉ có chuốc thêm oán chứ không giải quyết dc gì. Ra đường coi chừng sau lưng có khi bị đâm khi nào không hay. Đã có luật lệ hẳn hoi mà thường xuyên có gây gỗ ẩu đả sau thi đấu thì mi đánh bẩn còn thù hằn khủng khiếp thế nào nữa?

Hơn nữa chất lượng võ sĩ ở mấy giải đấu đen thường rất tệ. Biết tại sao không? Vì bọn giỏi nó biết tự lo thân nên không làm trò ngu bựa kiểu như đấu chui mà đi đấu đàng hoàng. Không chỉ kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp mà tiền thưởng, tiền tài trợ và ưu đãi còn nhiều hơn. Chi phí để dc huấn luyện chuẩn chuyên nghiệp không thề rẻ, một suất từ vài ngàn đến vài chục ngàn trump. Tiền đấu chui dc vài trăm bọ cám còn không có mà ăn. Bọn nổi tiếng ở Thái về hưu thằng nào cũng đi xe sang, ở nhà biệt thự, bồ nhí mấy em, du lịch thế giới.

Yakuza, xã hội đen Tàu Khựa, băng đảng Thái Lan hay Mafia Nga đầu tư vào giải đấu là bình thường nhưng cũng không ai rảnh hơi đi đầu tư giải đấu chui vì hoạt động chủ yếu liên quan đến võ thuật của bọn nó là rửa tiền, cá độ, dàn xếp kết quả và bảo kê. Đấu chui thì bảo kê cho ai, cá độ với ai và rừa tiền bằng cái niềm? Nói cho tiện, các chú là tỉ phú đô la thì sẽ bỏ tiền ra mua team V-League hay mua 1 cái team chợ trời gồm 11 thằng bảo kê ở chợ Bà Chiểu thắng không ai biết, thua thì nhục cái mặt?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko xài đòn hiểm chết người nhưng ít ra cũng nên có chỗ để tụi nó đánh giải, trao dồi thực chiến. Chứ như giờ võ cổ truyền gặp tụi mma toàn bị vả sml.

Thực ra giải thực chiến thì vẫn tổ chức thường xuyên thôi
 
Nói cấm chiêu thì cũng phải nói thằng võ sĩ có khả năng sử dụng nó trong thực chiến hay không. Võ Trung Quốc ta nghe nói bị một tình trạng là nghĩ ra quá nhiều "bí chiêu", "cấm chiêu", xong lại cấm không cho lưu truyền ra bên ngoài giữ khư khư trong nhà, thiếu cơ hội trải nghiệm thực chiến để phát triển nó tiếp, dẫn tới những chiêu thức này chỉ ghê gớm ở trên lý thuyết, đến khi gặp mấy thằng Tây chỉ dùng mấy đòn đấm đơn giản nhưng tập luyện trong thực chiến cả trăm nghìn lần (kết hợp với ưu thế hình thể) thì lại chả bị tụi nó vả cho sml. Bởi vậy sau này mới sinh ra một Lý Tiểu Long bất mãn với võ truyền thống phải đi tìm con đường mới.

Thực ra mình cũng có 1 cấm chiêu, nhưng chỉ luyện một mình, một mình mình biết và luyện được, mỗi lần phát chiêu là đi cả triệu sinh mạng

Nghe nói cũng có vài cấm chiêu khác có thể liên thủ để thực hiện, không những đồ sát sinh linh mà còn có thể tạo sinh mệnh, kỳ diệu vô cùng
 
Thực ra mình cũng có 1 cấm chiêu, nhưng chỉ luyện một mình, một mình mình biết và luyện được, mỗi lần phát chiêu là đi cả triệu sinh mạng

Nghe nói cũng có vài cấm chiêu khác có thể liên thủ để thực hiện, không những đồ sát sinh linh mà còn có thể tạo sinh mệnh, kỳ diệu vô cùng
Trở về tổng đàn của bang mà chém chó đi bợn ơi
 
Cứ luyện thành cao thủ giống mấy phim cao bồi mỹ thì chấp cả khinh công lẫn lăng ba vi bộ =))
 
Nhắc hàng nóng mới nhớ, đang follow Demolition Ranch. Kênh này review hàng cứ gọi là mãn nhãn luôn. Đúng là hàng cũng phải luyện dữ lắm, mấy khẩu mạnh recoil trật khớp vai chứ không đùa.

https://www.youtube.com/user/DemolitionRanch
 
clgt? càng ngàt càng đi xa thế này8-}
 
Bên box50 có topic về võ ấy qua đó mà đóng đồn, trả lại topic one punch man đây!
 
Các đồng chí ko leak được gì từ livestream của lão à?
 
Nếu như Bắc Đẩu Thần Quyền mà vào trong đây thì sẽ xếp rank gì nhỉ =))
 
Back
Top