Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Cho mình xin mấy cái file gif của mấy chap gần đây :9cool_haha:
 
làm siêu nhân cho vui
nội câu này cũng đủ cho con 0 rồi, cần quái gì thi =))

Thế thì pass dc con 71 điểm cũng là khá lắm rồi =)).
 
Thấy hơi lạ là hồi trước thằng main ra dáng trí thức thế mà sao giờ ngu ngơ như thằng đá ống bơ vậy nhỉ?
 
Train ngày train đêm xong ra đấm phát chết luôn chả còn tí hứng nào nên cái mặt nó dài đuột ra như thế. :))
 
Train ngày train đêm xong ra đấm phát chết luôn chả còn tí hứng nào nên cái mặt nó dài đuột ra như thế. :))

Train tới mục tụt cả IQ thì có thằng điên mới đi train. =))
 
Ai dám bảo IQ anh trọc thấp. Đọc dc suy nghĩ kẻ khác thì IQ ko tầm thường đâu. ;;)
 
Anh trọc chỉ là bị chán đời thôi, đến cả anh giàu như thế (ko biết tiền đâu ra, nhưng nội thất trong nhà khá xịn) nhưng anh sống trong thành phố bỏ hoang =)). May mà bỏ hoang chứ không thì dân xung quanh khốn đốn =)).
 
Nói chung tính anh trọc là giống dạng thiên tài lập dị ấy ;))

-=H@l0=-
 
Ko biết cái ông class có chết ko nhỉ ?
 
Khổ thân Genos, overpowered ko nói được gì :(

Và cũng khổ thân chúng ta, từ giờ ko biết phải chờ mấy tuần mới được 1 chap :2cool_sad:
 
trong lúc đau khổ chờ đợi, đọc bộ này cũng được :-j
 
Khổ thân Genos, overpowered ko nói được gì :(

Và cũng khổ thân chúng ta, từ giờ ko biết phải chờ mấy tuần mới được 1 chap :2cool_sad:

Anh trọc bị bảo nghiêm túc, mới vung tay 1 phát thấy mẹ chữ Death vào mặt thằng Genos =)). Không nương tay thì cú đó đánh trúng chắc tan xác =)). Đúng là không cón gì để nói 8-}. Cứ như là đánh với God 8-}.
 
nhìn đám khói đằng sau tạt cả đi, chả biết cú đấm mấy chục tỉ newton=))
 
Rất cố gắng, chỉ tiếc là anh ấy chọn nhầm đối thủ 8-}
 
Chapter này nhanh vãi :-s. Chắc sau này bọn villiains phải dùng đầu óc hơn , chứ sức nào mà chơi nổi anh Saitama .
 
Ta nghĩ cái thằng tiến sĩ trong ngôi nhà tiến hóa nó biết bí quyết của trọc, nó cũng train như vậy, rồi 1 hôm 2 thằng gọi nhau ra cùng đấm phát chết cả đôi rồi end truyện...
 
Train dc đến trình độ đấy mất 3 năm. ;;) Đâu phải 1 sớm 1 chiều là dc. ;;)
 
Biết bí quyết là 1 chuyện nhưng có quyết tâm được hay không lại là chuyện khác. Mỗi ngày tập mấy cái đó trừ chạy bộ thì cũng hộc bơ rồi, thêm cái 10km thì thà chết sướng hơn :6cool_beat_shot:
 
Quả đấm của anh ấy đủ sức đánh vở cả thiên thạch mà , thế này nhằm nhò j :))
 
Back
Top