Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Đây, ngầu phết.

006.jpg


Mỗi tội chẳng ai tin =))

011.jpg
 
Truyện này có nhóm nào dịch sang việt chưa vậy
 
^ : Có rồi , vào manga24h hoặc vechai tìm onepunch-man mà đọc
 
Xấu là xấu thằng main thôi :)), còn lại thằng nào cũng cool. Buồn cười đoạn thằng Darkness blade xuất hiện thì ngầu, khung dưới đã thấy vêu mặt rồi.

người mạnh thật sự thì ko bô bô cái mồm đâu , như anh main vậy , mặt chán đời vậy mà mạnh vãi . cái đoạn đó mình cũng buồn cười vãi =))
 
Sao lâu mới có chap mới vậy, 2 tuần rồi đó.
 
Làm như tụi dịch lúc nào cũng rảnh mà ngồi canh ấy =)) Với lại raw đã ra 19 đâu =))
 
Chap mới ra 29 tháng 11, vài ngày nữa mới có scan.
 
Cơ bản là chưa có raw thôi. Chứ bộ này thành hot rồi. Bọn dịch rình nhanh lắm.
 
Thì bố đây chờ raw chứ gì nữa, cho cai này vào bookmark luôn đây nè.
http://tonarinoyj.jp/manga/onepanman/
Dào, trong lúc chờ thì kiếm thứ khác mà đọc hay chơi. Thiếu gì cách. Cứ ngồi đấy ra vẻ ta đây nguy hiểm thì được cái gì? Ở đây khối thằng già hơn cậu đấy.
 
Hình như 1 tháng 1 chap thì phải. Nếu thế chục năm nữa chưa đc trăm chap :6cool_beat_shot:
 
Mấy bộ nét vẽ đẹp toàn 1 tháng 1 chap, bộ này vẽ tỉ mỉ thế chắc cũng vậy
 
bộ này eye 21 chả khác gì nhay eye 21 1 tuần 1 chap:|
 
Lịch làm việc của 1 magaka, mỗi tuần 1 chap :5cool_sweat:

work_work.jpg
 
Nhìn cái lịch khủng hoảng thật :5cool_ops:. Mỗi tuần dư được 3 giờ chắc để dành quay tay xả stress.
 
Coi cái Bakuman ra sao thì nó y như vậy đấy =)) ko oa khi nói nghề Mangaka là nghê đày ải làm theo sở của mình đâu
 
Đúng là nhiều nhưng cũng đâu tới nỗi "khủng hoảng", ô trắng vàng xám là nghỉ, hồng đã có phụ tá vẽ giúp mangaka ngồi chỉ đạo là chính thì cũng còn thời gian ngồi nghỉ rồi.
 
Đã đi làm thử bao giờ chưa mà nói dễ thế? Đến như công việc ở VN thôi mà làm 10 tiếng 1 ngày cũng đủ bỏ mịa rồi. Làm kiểu bọn Nhật có mà phệt phờ ra. Ngày ngủ vài tiếng đâu đủ bù lại hao mòn sức khỏe. Với lại có phải cứ có phụ tá là ngồi chỉ tay năm ngón đâu. Cũng phải vừa vẽ vừa chỉ đạo rồi chỉnh sửa các thứ nữa.
 
mà có 1 điều mình thấy ko hiểu lắm.\

Anh main có bộ áo siêu nhân làm bằng chất liệu gì nhỉ? Nhìn thì có vẻ thường nhưng nó có thể ăn chưởng lực (của 1 trong những kẻ mạnh nhất vũ trụ), blash lửa (của Genos), đẫm đạp đấm đá....mà không hề bị rách hay thậm chí là đứt 1 sợi chỉ 8-}. Bộ quần áo bình thường của anh Trọc bị ăn blash của Genos thì cháy sạch bách, còn bộ siêu nhân ăn 1 chưởng cự ly cực gần (dưới nửa mét) mà chỉ....bám bụi thôi.

Dek biết nó làm bằng gì nữa, còn bền hơn thân thể Genos =)).
 
Cùng 1 loại nguyên liệu tạo nên cái quần sịp danh tiếng của: Hulk, SuperBoy, SpiderBoy... nói tóm lại là ở thế giới này, có 1 hãng sản xuất chuyên may mặc cho các siêu nhân. Chất liệu đc làm từ lông của các con bướm bên trong lỗ đen vũ trụ, nên siêu cấp vô địch thủ về khoản "bền".
 
Back
Top