Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Vâng, anh villain mới có độ chính xác, tốc độ ra đòn, quan sát ngang với Saitama, nhưng sức mạnh + sức chịu đựng thì khồng bằng một góc Saitama

Hơn nữa, tư duy chiến thuật của Villain vẫn chưa bằng được Saitama, bị hất đá vào người cũng cứ thế mà ăn đòn đến cắm vào đá. Gặp thằng khôn là phải độn thổ xuống đất, dựa vào xung động đất xung quanh mà xác định Saitama ở đâu.

Chắc cuối chap Saitama bảo chú có 1 phần 10 của anh rồi, nhưng chú đánh như muỗi thế kia thì anh không cần phải thay đổi sắc mặt.

Nhìn mặt Villain mình đoán nó đang điên lên, chap 91 biến hình đánh tiếp; và lúc này Saitama mới bắt đầu turn on (kiểu Hisoka) và bật full power ra tán 1 chữ Death vào mặt thằng kia văng tít lên mặt trời bị đốt cháy chết =))

Em chém tí thôi, thèm truyện của ONE quá :x
 
lão họa sĩ chế thêm đoạn chú ninja ra chiến boss thì phải, hồi trước đọc name có đoạn ấy đâu nhỉ:-?
 
Mà chap đánh nhau hay vãi lệ luôn. Thằng Neptune có skill cứ như Alien. :))
 
Có mỗi 60 trang. 100 trang của tôi đâu ????????????????????????????????????? :6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah::6cool_ah:
 
Vẽ chi tiết thế thì 60 trang là đc rồi, 100 trang thì tác giả thăng mất
 
mấy anh S class cứ ra 1 đứa là ăn hành tỏi 1 đứa =))
 
Bạn thằng Sonic có trò henshin rõ bựa =))
 
vẽ chất quá ko biết mấy nhà xb của mình có mua bản quyền dịch ko
 
Thằng nào ko biết chứ vào tay thằng Trẻ thì cứ xác định 100% là shit =))
 
Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này! :5cool_bad_smelly:

Anh này trâu phết không biết có qua đc 1 nốt nhạc không :5cool_ops:
 
lão họa sĩ chế thêm đoạn chú ninja ra chiến boss thì phải, hồi trước đọc name có đoạn ấy đâu nhỉ:-?
Thì vậy mới đủ 100 trang cho mình chớ (mặc dù thức tế là 60)

Bộ này cứ phải để Kim Đồng ra tay thì mới ngon đc
 
vẽ chất quá ko biết mấy nhà xb của mình có mua bản quyền dịch ko

Từ khi biết đến Internet thì mình chả hóng mấy bố xuất bản nữa :))
 
anh sai chạy kiểu gì mà đệ anh bỏ lại luôn kìa =))
 
Cái arc này chắc 100 trang, chap sau lại 50-60 trang nữa...
lâu lâu mới có dịp thấy villian tỏ ra bá đạo...trước giờ toàn kiểu " anh là vô địc..." thì bị đấm chết tươi....
 
anh tới rồi, nhưng chắc còn đang đú đỡn ở đâu đó, hoặc hôm nay là ngày đại hạ giá =)). Mấy thằng s class ra mà toàn vài hit về chầu ông bà thế lày =)).
 
Cái arc này chắc 100 trang, chap sau lại 50-60 trang nữa...
lâu lâu mới có dịp thấy villian tỏ ra bá đạo...trước giờ toàn kiểu " anh là vô địc..." thì bị đấm chết tươi....

nhưng rồi định mệnh cũng đã an bài cho villian :))
 
Thấy bọn người dưới biển có vẻ khủng hơn người dưới lòng đất :5cool_bad_smelly:

Đáng tiếc vẫn tèo dưới tay main thôi. Ko biết có 1 hit ko?
 
[spoil]truyện này thì không biết chứ truyện gốc thì lảm nhảm mấy câu xong cũng 1 hit ra đi thôi :))[/spoil]
 
Back
Top