Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Vậy là chap 56 giải thích tại sao anh Saitama có thể khỏe đến thế rồi. Người bt thì limit nhỏ mà chả ai phấn đấu để phá limit cả, bọn tài năng như S-level heroes thì limit lớn quá không phá nổi, anh Saitama là người quá bt chả có tài năng gì nên limit nhỏ dễ break through.

Cái này mình nghĩ ko đúng này, tất cả bọn cấp S trừ mấy đứa có sẵn siêu năng lực như chị em con Fubuki, bọn người máy như Genos hay là người được cải tạo như thằng Zombie Man ra thì khởi điểm của nó cũng như người thường thôi (giống Saitama), và nó cũng trải qua quá trình rèn luyện để mà vượt qua giới hạn của cơ thể. Có điều sự khác biệt về độ mạnh yếu của mỗi đứa thì mình nghĩ là do phương thức tập luyện cũng như ý chí của mỗi thằng. Nhìn chap 76 của One có thể nhận ra được 1 chút http://galaxyheavyblow.web.fc2.com/76.html
Thằng Super Alloy Darkshine lúc đầu nó cũng gầy còm, sau đó trải qua tập luyện mà nó mới được thành như vậy. Thằng Garou cũng thế, trải qua chiến đấu để kích thích khả năng của cơ thể.
Mình nhớ đọc được ở đâu đó có nói là người bình thường chỉ phát huy được một phần rất nhỏ sức mạnh trong khả năng mà cơ bắp có thể mang lại, não bộ cũng vậy. Và có lẽ đám cấp S có thể vận dụng sức mạnh ở mức cao hơn nhờ trải qua rèn luyện :4cool_hungry:
 
Thật sự thì nếu đọc đúng theo cái eng trans thì ng khác break limit này ra cái limit cao hơn, bản thân anh trọc là thứ ngoại lệ duy nhất là anh break chính cái gọi là "limit" của bản thân -> limitless.
 
thế tập thể hình ngoài đời h cũng coi là break limit rồi =)), chỉ tội theo đúng truyện lại ra tiếp limit khác thôi =)).
thôi từ giờ tập như anh tôm, mong đủ sức ngày chống đẩy 100 cái, quyết tâm ko còn limit nào để đấm phát tung trái đất \m/.
 
ng bình thường thì luôn có ngưỡng nhất định không thể vượt qua. Hero thì ngưỡng đấy cao hơn ng thường, còn anh trọc là ng thường nhưng phá vỡ mọi limit
 
ng bình thường thì luôn có ngưỡng nhất định không thể vượt qua. Hero thì ngưỡng đấy cao hơn ng thường, còn anh trọc là ng thường nhưng phá vỡ mọi limit
Theo mềnh thì cái ngưỡng ko thể vượt qua đó là do không đủ ý chí, cũng như trong truyện đoạn Saitama kể về quá trình luyện tập của bản thân, tập luyện hết sức và ko nghỉ 1 ngày nào trong 3 năm liền. Như người khác thì chắc do lười hoặc mệt quá nên nghỉ giữa chừng rồi => ko thể break limit được :6cool_sure:

- - - Updated - - -

thế tập thể hình ngoài đời h cũng coi là break limit rồi =)), chỉ tội theo đúng truyện lại ra tiếp limit khác thôi =)).
thôi từ giờ tập như anh tôm, mong đủ sức ngày chống đẩy 100 cái, quyết tâm ko còn limit nào để đấm phát tung trái đất \m/.
Tập thể hình như vậy thì cũng chỉ đơn thuần là tập thể lực thôi, vì cứ đẩy tạ đến limit (lúc mệt) là nghỉ rồi, chưa break được. Muốn break limit thì dù mệt vẫn phải đẩy tiếp =))
 
Theo mềnh thì cái ngưỡng ko thể vượt qua đó là do không đủ ý chí, cũng như trong truyện đoạn Saitama kể về quá trình luyện tập của bản thân, tập luyện hết sức và ko nghỉ 1 ngày nào trong 3 năm liền. Như người khác thì chắc do lười hoặc mệt quá nên nghỉ giữa chừng rồi => ko thể break limit được :6cool_sure:

- - - Updated - - -


Tập thể hình như vậy thì cũng chỉ đơn thuần là tập thể lực thôi, vì cứ đẩy tạ đến limit (lúc mệt) là nghỉ rồi, chưa break được. Muốn break limit thì dù mệt vẫn phải đẩy tiếp =))

Thế thì từ mai sẽ tập \m/, thôi cứ chuẩn bị tinh thần rip bộ tóc trước \m/.
 
Trường hợp anh trọc là trả giá = bộ tóc. Còn mình ko biết trả = gì. =)) Mất trym thì buồn lắm. =))
 
Có bản Eng tới chap 59 rồi.

Anh Sai tuyên bố: "If this day gets any shittier, I'll end up destroying the earth."
Vãi tuyên bố. :5cool_ops:
 
Đang đợi coi cái hội anh hùng áo 3 lỗ vẽ lại sẽ như thế nào, web comic thì ẩu tẹo ko sao những vẽ nghiêm túc thì đám đó khó vẽ phết, thằng nào cũng phải có chi tiết khác nhau...
 
sao truyện hay thế này mà tác giả ra có 2 tuần 1 chap nhỉ =.= sao ko có thêm người vẽ giúp.
 
Cơ bản là truyện này anh main bá đạo quá rồi, mấy anh kia là nền quá thôi =))
 
sao truyện hay thế này mà tác giả ra có 2 tuần 1 chap nhỉ =.= sao ko có thêm người vẽ giúp.

chắc đi chậm để vẽ kỹ với lại chừa thời gian để tác giả sáng tác chứ
 
1 chap tầm 20 trang, 2 tuần là đẹp rồi chứ 1 tuần thì tha hồ giảm chất lượng. Nhìn gương cái TLR đi. Đang weekly chuyển sang monthly cứ gọi là đẹp hẳn ra.
 
chắc đi chậm để vẽ kỹ với lại chừa thời gian để tác giả sáng tác chứ

sáng tác có One làm hộ rồi, lão này chỉ chăm phần vẽ thôi, hồi ES21 vẽ cũng đẹp vãi ra mà weekly đấy ;))
 
sáng tác có One làm hộ rồi, lão này chỉ chăm phần vẽ thôi, hồi ES21 vẽ cũng đẹp vãi ra mà weekly đấy ;))

của ONE thì chỉ đảm nhiệm phần main plot thôi 8-} chứ đâu phải dựa vào 1 vài cái panels là vẽ dc đâu

cũng phải nghĩ và vẽ ntn để đẹp và phù hợp chứ đùa
 
của ONE thì chỉ đảm nhiệm phần main plot thôi 8-} chứ đâu phải dựa vào 1 vài cái panels là vẽ dc đâu

cũng phải nghĩ và vẽ ntn để đẹp và phù hợp chứ đùa

tác giả trau dồi kinh nghiệm từ thời ES21 , cũng giống như One punch man chỉ đảm nhận khâu vẽ tranh thôi chứ có phải tay mơ mới vào nghề đâu mà khó, lol...thậm chí ES21 khó hơn one punch man vì nó không có hình ảnh, thiết kế nhân vật (one đã dựng sẵn) mà chỉ là cốt truyện trao đổi bằng miệng, có sợ thì chỉ sợ lão này nổi hứng vẽ full color thôi :6cool_beat_shot:
 
ai đọc one cho hỏi về sau có em nào xinh xinh ngon ngon như em muỗi ko :(. đậu má lão này vẽ đẹp mà cả truyện mới thấy có 1 con ngon lành xuất hiện đã bị ăn vả của anh trọc đi luôn :(.
 
Có cái em đứng đầu hạng B, sau đi lấy số của anh Saitama suýt chút nữa bị Genos chưởng banh xác =)))
 
Back
Top