Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

coi rồi, tsugumomo tính là vẽ quái nhật bản đẹp nhất =)) nhưng vì mình thích désgin quái của claymore hơn nên nếu xét chung về việc vẽ quái vật thôi thì vẫn tính claymore cao hơn
còn về hành động thì vẫn thấy OP coi sướng hơn tsugumomo
 
Ko kể manga thì ám hành ngự sử cũng là một bộ có nét vẽ khủng. Nhiều cảnh nude nữa :))
 
Innocent mà bố cục không cân đối? Đang nói bố cục nào vậy?
 
Chắc coi one piece nhiều quá nên lú rồi.
 
đọc thử chap cuối đúng là không cân đối thật vẻ người mà thiết mất bộ phận quan trọng
 
ta thích nét vẽ của Ám hành ngự sử hoặc Area D, ta đánh giá cao nét vẽ của ông này hơn OPM, nhưng cốt truyện đang lấp lửng, chiều sâu thì chắc chắn hơn mấy bộ ăn liền Toriko, OPM nhưng so với mấy bộ mạnh nội dung khác thì nó kém hơn

c002-003.jpg

 
Thấy truyện Innocent kia được mỗi cái cảnh tĩnh là đẹp (đẹp nhưng vô hồn), còn người thì không cân đối, cứ như thể lấy đầu của người này ghép vào thân người kia với tay chân của người nọ. Thậm chí cả những bộ phận trên khuôn mặt như mắt mũi miệng cũng mất cân đối, dị hợm thế nào đấy.
 
ta thích nét vẽ của Ám hành ngự sử hoặc Area D, ta đánh giá cao nét vẽ của ông này hơn OPM, nhưng cốt truyện đang lấp lửng, chiều sâu thì chắc chắn hơn mấy bộ ăn liền Toriko, OPM nhưng so với mấy bộ mạnh nội dung khác thì nó kém hơn

c002-003.jpg


Bỡi vì lão Yang Kyung Il này như Murata chỉ nhận kịch bản về vẽ lại thôi chứ ít khi tự lên kịch bản rồi vẽ
 
2^ you haven't read it, right? :rofl: Innocent có điểm yếu, thừa nhận. Nhưng chỉ vì nghe heo-boy đưa ra cái link kiểu thách thức mà đưa ra nhìn nhận thế kia thì thấy hơi bựa rồi. Phong cách của lão này từ Kokou no Hito nó đã vậy rồi, và cái art style đó phục vụ cho cái kiểu dẫn dắt trừu tượng của lão. Không ép bất kỳ ai phải thích nhưng chém thì cũng nên hiểu cái point của manga đã.
 
2^ you haven't read it, right? :rofl: Innocent có điểm yếu, thừa nhận. Nhưng chỉ vì nghe heo-boy đưa ra cái link kiểu thách thức mà đưa ra nhìn nhận thế kia thì thấy hơi bựa rồi. Phong cách của lão này từ Kokou no Hito nó đã vậy rồi, và cái art style đó phục vụ cho cái kiểu dẫn dắt trừu tượng của lão. Không ép bất kỳ ai phải thích nhưng chém thì cũng nên hiểu cái point của manga đã.
Người ta criticize mà artist phủi 1 câu là "tại style nó thế" thì đỡ bằng nồi.

Riêng mình thì bộ Tsugumomo cũng đứng top trong các bộ vẽ action. Được cái nữa lâu lâu tác giả lại stream vẽ live nên sướng thôi rồi.
 
Người ta criticize mà artist phủi 1 câu là "tại style nó thế" thì đỡ bằng nồi.

Riêng mình thì bộ Tsugumomo cũng đứng top trong các bộ vẽ action.

nah, mình đang counter cái ý "vô hồn", còn bảo tỉ lệ bộ này mà không cân đối chắc cũng chẳng còn mấy bộ cân đối, căn bản là cái bối cảnh Fáp của bộ này nó hơi lạ, thêm cách thể hiện trừu tượng nên nhiều người thấy vậy, chẳng thà chỉ ra nó kém thực sự ở 1 mảng nào đó như kiểu Otoyomegatari vẽ action kém (mình chỉ phàn nàn phần action) thì không nói. Còn muốn đi sâu về nhiều khía cạnh khác của art thì có lẽ không cần, tin chắc phần đông người ở đây đều là dân đọc manga lâu năm rồi. Vẽ càng chi tiết thì thể hiện nhiều khi sẽ làm người đọc thấy awkward.

Một điểm đáng chú ý nữa là bộ này rất ít khi thể hiện về cuộc sống thường ngày, mọi thứ mà nó kể ra dường như là để phục vụ plot, cách thể hiện cũng kiểu kịch tính nên càng làm cho mấy cái gương mặt kia trở nên awkward nếu nhìn vào mà không hiểu rõ tình huống.
 
Chỉnh sửa cuối:
Các anh ơi off topic dữ vậy ạ, em thì thấy quan điểm nghệ thuật thì tùy người thôi.
Chứ riêng em thì đánh nhau em thích Kenichi, gái thì TLR, Shokugeki, chi tiết thì truyện của izumi (doujinshi-ka)....

Còn riêng OPM thì em thấy muỗi ngon hơn Fubuki 1 chút =)
 
Chắc mấy bác quên hàng đã đi vào dĩ vãng |Tenjou Tenge nhẩy, xem để biết action và background của nó ...
 
Oh!Great thì art đẹp nhưng vẽ hành động khá rối, nếu so với Tsugumomo thì thua xa, ưu điểm của action bên Tsugumomo là nhìn rõ, dễ hiểu và khiến người xem cảm thụ được uy lực tốt. O!G chỉ giỏi nhất là vẽ gái, background với mấy cái hình tĩnh thôi. Action nhiều tí như air gear - trận giữa Ringo với Ikki là thấy rối liền.
 
Lâu quá ko nhớ chi tiết nhưng hồi xưa thích cái Veritas toàn trai xinh gái đẹp + thằng main thua là bị đánh dính vách éo có niềm tin:(tv)
 
Bộ đó end kiểu chả hieue gì luôn. Veritas đánh đấm cũng được
 
Thấy xấu thì bảo xấu chứ việc quái gì phải hiểu. Giống như tôi không thích tranh trừu tượng, tôi xem không hiểu, tôi thấy nó xấu thì bảo nó xấu thôi, chẳng lẽ lại phải đi học cả trường phát trừu tượng rồi mới được nói lên cảm nhận của mình à?
Tôi bảo nó vô hồn vì những khung tranh, cảnh vật, con người nó cứng đờ như tượng, mặc dù vẽ rất đẹp và chi tiết. Còn cái không cân đối thì đầy ra, ví dụ:

kokou-no-hito-2182615.jpg
Bức này bắp tay của nó to bằng cả cái đầu.

1.jpg
Bức này thì từ bả vai tới cùi chỏ lại dài bằng từ cùi chỏ tới cổ tay.

kokou-no-hito-2220373.jpg
Bức này tương tự, cánh tay con bé bên dưới nhìn rất dị dạng.

001.png
Cơ thể nhân vật thân trên rất to, xuống dưới lại nhỏ (kiểu như tập tạ chỉ tập vai chứ không tập chân).

003.png
Mặt nhân vật đơ như tượng, vô hồn...
Ừ thì cái style tác giả nó thế, và tôi thấy cái style này xấu, dị hợm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top