Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

anh hùng trong này trừ genos ra chắc đéo đứa nào xài não cả nên k hiểu anh Sai, chứ thật ra nếu so về độ ảo thì cảnh cả đám hero lẫn villain cấp dragon nhìn king rồi tự tưởng tượng ra độ bá của anh ấy so ra còn vkl hơn việc k nhận ra sức mạnh của sai 8-}
 
chắc vì cái kiểu đánh boss như đánh con rồi còn phán "do chú em càng biến hình càng yếu đi thôi" nên người khác ngộ nhận :)) King thì nói thật, ngoài đời gặp phải thằng nhìn sơ đã hổ báo lại kèm thêm King's Engine đấm bôm bốp vào tai thì ai chả nghĩ hắn bá lắm
mà thanh niên Sweet mask sau trận Garou tôn Sai làm thần tượng chứ đòi cân bao giờ?
 
mấy đứa S thấy thì chưa thấy nó nói gì về Sai. Riêng SM là tôn Sai là thánh rồi =]]

đứa còn ảo tưởng là con Fubuki, dòm tận mắt mà vẫn nghĩ Sai ko cân dc con chị nó
 
fubuki dzú bự với cấp b nên tha thứ được, còn đám kia mang tiếng trình cao cấp s mà kém
 
khoa học bảo dzú bự là thông minh nhóe :3cool_angry:
 
chắc vì cái kiểu đánh boss như đánh con rồi còn phán "do chú em càng biến hình càng yếu đi thôi" nên người khác ngộ nhận :)) King thì nói thật, ngoài đời gặp phải thằng nhìn sơ đã hổ báo lại kèm thêm King's Engine đấm bôm bốp vào tai thì ai chả nghĩ hắn bá lắm
mà thanh niên Sweet mask sau trận Garou tôn Sai làm thần tượng chứ đòi cân bao giờ?

Garou lúc đầu dùng chiến thuật, kỹ xảo, phân tích đối thủ nên rất mạnh. Lúc sau biến hình toàn thuần dùng sức đấm 1 phát thì bị thánh phán yếu đi là đúng rồi.

Còn chiến công, danh tiếng, sức mạnh, địa vị của King vốn là thuộc về Sai. Nếu Sai được công nhận thì sẽ ở vị trí của King. Nhưng mà truyện này nó phải vậy, chứ tác giả toàn cho thằng mạnh đấm nhau thì nhàm quá. Giờ không lẽ lôi Blast ra làm tầm vài trăm đấm, hoặc God ra làm vài chục đấm thì hết truyện.

Thanh niên SM chắc còn nhiều trò hay, chứ mỗi cái tính chất vampire xong lại bám đít Sai thì có gì hot nữa. Phải làm kiểu kiểu nó là con cháu của Dracula, có nguyên 1 hội vampire đang âm thầm lật đổ thế giới, biến loài người thành nô lệ cung cấp máu cho chúng nó; nhưng thằng này chưa ra mặt vì còn e dè Blast và Sai, đang tìm cách upgrade power, v.v...

Phải bôi ra mới có cái mà đọc chứ :D
 
anh hùng trong này trừ genos ra chắc đéo đứa nào xài não cả nên k hiểu anh Sai, chứ thật ra nếu so về độ ảo thì cảnh cả đám hero lẫn villain cấp dragon nhìn king rồi tự tưởng tượng ra độ bá của anh ấy so ra còn vkl hơn việc k nhận ra sức mạnh của sai 8-}
còn lão già võ sư gì đó hình như cũng biết sai mạnh.
 
@RATField : thằng SM là dạng chính nghĩa cực đoân một chiều, không có chuyện nó theo phe ác nhưng chắc chắn bảo nó là chính nghĩa thì cái chính nghĩa của nó rất là Bias =))
 
Sau trận Garou thì hình như đâu còn ai khinh thường thằng Sai nữa nhỉ? Nhưng mà chắc sợ nhục (cấp S thua cấp B) nên ignore xem như xưa có chuyện gì xảy ra luôn. Còn con Tatsumaki thì hình như lúc đó bất tỉnh cmnr nên vẫn khinh thằng Sai.
 
dẫu sao bây giờ main cũng lên A cấp rồi đâu còn yếu nữa :))
 
Sau trận Garou thì hình như đâu còn ai khinh thường thằng Sai nữa nhỉ? Nhưng mà chắc sợ nhục (cấp S thua cấp B) nên ignore xem như xưa có chuyện gì xảy ra luôn. Còn con Tatsumaki thì hình như lúc đó bất tỉnh cmnr nên vẫn khinh thằng Sai.
trận garou là trận nào vậy, sao đọc ko thấy @@
 
Hả, ai yếu :-o
yếu ở đấy mà mình nói là người ta nhìn trọc chứ ko phải là nói bản thân trọc mạnh hay yếu...
 
Thằng vô địch đấu trường cách đây 1 năm cũng nhìn ra Sai rất mạnh và đang ngứa cựa !.
Mấy thằng này mới đúng là nhìn ra "Ki" của kẻ mạnh, ko biết gặp King nó sẽ nói gì =)
 
Anh hùng khoẻ nhất cả tổ chức/thế giới mà ko cảm nhận được tí sức mạnh nào chỉ thấy tiếng máy nổ ầm ầm thằng nào chả hãi. Kiểu "Lão mạnh vc' đến mình còn ếu thể cảm thấy độ mạnh của lão, tốt nhất đếu nhây" =))
 
Giống Child Emperor có thiết bị phát hiện sức mạnh cũng vãi đái vì không đo nổi sức mạnh của King còn gì :D

Sức mạnh vô biên không có cấp độ, không thể phát hiện, chỉ có thể cảm nhận qua tiếng tim đập khủng bố :1cool_byebye:
Tinh tròng đen còn phải nể King mấy phần, chưa giao đấu mà thằng này còn phải ói ra máu vì sợ :8cool_matrix:
 
Back
Top