Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Ủa update tập đấu với gouketsu rồi à.

Edit, hóa ra fan chế.
 
NoWh4mA.png
 
^ có lẽ bộ này có mỗi em fubuki là để fan service, chứ trong đám sah làm gì còn có đứa nào đủ tiêu chuẩn như em để lên hình đâu =))
 
Có 1 em trong hội lãnh đạo hiệp hội anh hùng trông cũng ngon mà :D
 
thật ra cũng được vài em ngon nhưng mà toàn là nv phụ của phụ thì làm sao lên hình được :)) , mà biết đâu thật ra Blast là nữ thì sao, con Tat nhớ nhầm không chừng :))
 
Có em ở bãi biển đầu arch hải vương chả ngon à :))
 
nhân vật siêu phụ với quần chúng gái đầy đó thôi :)) toàn loli nữa
 
xài quần chúng thì khác gì tự dưng lôi 1 đứa giời ơi đất hỡi nào đó ra đâu. Cái chính là fan service thì thường là các em mà ít ra độc giả nhớ quen mặt chứ. Chứ xài hàng quần chúng thì tác giả tự tạo ra 1 em chuyên để fan service cho rồi =))
 
tụi reddit có vẻ khoái OPM nhât :))
20620940_1605403472813611_7183514186372102737_n.jpg
 
Thì truyện hài đơn giản, giải trí tốt lại ko cần mất công bàn xem main mạnh thế nào. Cả bộ chỉ chăm chăm xem đám nv phụ làm trò. Ít bộ nào làm đc vậy lắm =))
 
action mà ko có bi rồng à, kotaro, kenichi nữa ? :4cool_doubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải nói kenichi là một trong những bộ có fan service thuộc hàng hay nhất trong mấy bộ đánh nhau ấy chứ.=)))
 
kenichi về sau làm fanservie quá lố bịch, đánh nhau đứa nào cũng đập nhau bay sach quần áo, 1 vài lần thấy hay chứ riết hồi trân nào cũng thế chả còn hứng coi luôn
20991298_1919326784989894_434179169_o.png
 
^càng mạnh thì cái giá phải trả càng lớn mà :))
 
kenichi về sau làm fanservie quá lố bịch, đánh nhau đứa nào cũng đập nhau bay sach quần áo,
thì chúng nó có đánh nhau đàng hoàng mới rách chứ có phải cứ động vào là rách đâu? mà đánh với cấp cao mới rách chứ đám cắc ké sờ đc vào người con miu với reika còn ko chưa đc nữa là bà sư phụ vũ khí. =))
 
thì chúng nó có đánh nhau đàng hoàng mới rách chứ có phải cứ động vào là rách đâu? mà đánh với cấp cao mới rách chứ đám cắc ké sờ đc vào người con miu với reika còn ko chưa đc nữa là bà sư phụ vũ khí. =))
nhắc tới kenichi lại nhớ tới con vũ khí, trước thích em nó nhất :)). để bữa nào xem lại lần nữa. Về sau cấp độ sức mạnh tăng chóng mặt quá, mấy lão cấp tông sư toàn là siêu nhơn không chứ chả phải là nhân loại nữa :))
 
^ mấy lão master bá từ đầu truyện rồi mà, mà sao éo có master vovinam nhỉ :))
 
^ mấy lão master bá từ đầu truyện rồi mà, mà sao éo có master vovinam nhỉ :))
thì bá từ đầu truyện nhưng mà em đâu nghĩ là vượt khỏi nhân loại kiểu đó đâu, mình cứ nghĩ tông sư trong truyện chắc bá hơn ở ngoài đời 1 tý thôi chứ như trong truyện thì imba quá :))
 
ông sư phụ karate của kenichi lúc nhỏ đã né đạn như k rồi 8-} ông tổng đà chủ còn có chap chạy bộ mấy chục km băng qua biển nữa cơ 8-} trong đống master thì kém nhất là con vũ khí ( do trẻ nhất, tính ra hơn kenichi chắc cỡ 3,4 tuổi thôi ) mà cũng đã vượt xa đám student tít tắp

^ mấy lão master bá từ đầu truyện rồi mà, mà sao éo có master vovinam nhỉ :))
bản thân lão tác giả cũng chỉ biết mấy môn gói gọn trong nước lão với thi đấu quốc tế thôi, dàn lương sơn bạc tính ra tới 3 người học chuyên võ thuật nhât rồi ( ninja, nhu đạo, karate ), k thì cũng là những môn nổi tiếng như kungfu với muay thái, bên phe nhất ảnh cửu quyền cũng tương tư, thêm được cái võ vật nga và pencak silat
 
^ vậy ah, lâu quá em không xem lại nên không nhớ rõ lắm :3onion15:
 
Back
Top