Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

vậy chắc Psykos là con tự kỷ, tạo ra 2 con hình nhân để nói chuyện với nhau :))

Bởi thế ta mới nói khả năng đó gần như không có:)) bảo con psykos lợi dụng thằng Orochi thì có khả năng hơn, hình như quái trong OPM con nào to cũng mạnh cả,đứa nào size tầm vài chục m bét cũng là demon, từ đó suy ra thằng Orochi rất mạnh bởi vì hắn khổng lồ lại rất nhanh nữa:2onion16:=)).
 
Trong bản one hình như có orochi đâu , thích thì mu cho tham gia cũng được mà
 
con psykos hình như cũng là người có siêu năng lực, do gato với chị em tat/fu nên hóa quái vật ... mà vậy thì khả năng cũng do ăn tế bào qv của orochi :3cool_shame:
 
Vãi lều King 10/10 toàn bộ các chỉ số, còn hơn cả trọc :-ss

QW2zMbz.jpg


5dTaBSZ.jpg
 
^ chỉ số của trọc đâm thủng cả bảng rồi, hơn thế nào mà hơn :v
 
mấy cái chỉ số gồm những gì thế:))
 
con psykos hình như cũng là người có siêu năng lực, do gato với chị em tat/fu nên hóa quái vật ... mà vậy thì khả năng cũng do ăn tế bào qv của orochi :3cool_shame:
nó chỉ mặc đồ quái vật thôi :))
 
^ chỉ số của trọc đâm thủng cả bảng rồi, hơn thế nào mà hơn :v
15/10 thôi cũng ko ghê gớm lắm
Bù lại nhân khí của trọc có 1 điểm thôi, thảm nào bị bọn nó bơ suốt :1cool_byebye:
 
Tạo hình Orochi cũng ngầu nên nếu ko có vai trò j quan trọng thì hơi chán :))
 
Con Psykos có khả năng nhìn thấy tương lai thì phải, đ biết nó nhìn thấy gì mà chuyển qua phe quái vật, đóng giả quái vật và thao túng bọn quái vật (thao túng ở khoản thông minh, biết chiến lược và lợi dụng chứ không phải dùng sức mạnh khống chế), qua bản Murata thêm thằng Orochi chắc cũng chỉ là một con cờ của Psykos, mạnh nhưng não cạn.
Trong bản Murata thằng máu trâu nhất xóm (lol) nói là bọn quái vật không biết dùng não, chỉ biết dùng sức nên đánh thắng rất dễ. Nên Psykos thao túng Orochi cũng không phải chuyện bất khả thi.
Giờ chỉ mong đánh xong bọn quái vật rồi đến arc hai anh chị trọc và Loli tán tỉnh nhau, Fubuki bị đá khỏi friendzone thẳng thừng luôn. :))
 
con psykos hình như cũng là người có siêu năng lực, do gato với chị em tat/fu nên hóa quái vật ... mà vậy thì khả năng cũng do ăn tế bào qv của orochi :3cool_shame:

Con Psykos là lấy 1 cục thịt hoặc bộ đồ giả dạng nhé, nếu con đó ăn thì bá đấy, chưa ăn đã cấp dragon, tại kỹ năng không bằng con fubuki nên thua thôi, ăn vào khéo xấp xỉ con Tat chứ chẳng chơi ( về strength thôi skill còn kém xa)
 
Con Psykos có khả năng nhìn thấy tương lai thì phải, đ biết nó nhìn thấy gì mà chuyển qua phe quái vật, đóng giả quái vật và thao túng bọn quái vật (thao túng ở khoản thông minh, biết chiến lược và lợi dụng chứ không phải dùng sức mạnh khống chế), qua bản Murata thêm thằng Orochi chắc cũng chỉ là một con cờ của Psykos, mạnh nhưng não cạn.
Trong bản Murata thằng máu trâu nhất xóm (lol) nói là bọn quái vật không biết dùng não, chỉ biết dùng sức nên đánh thắng rất dễ. Nên Psykos thao túng Orochi cũng không phải chuyện bất khả thi.
Giờ chỉ mong đánh xong bọn quái vật rồi đến arc hai anh chị trọc và Loli tán tỉnh nhau, Fubuki bị đá khỏi friendzone thẳng thừng luôn. :))


Thấy lời tiên tri của bà hhah chứ gì, chắc 1 thảm họa cấp God+ nên con Psykos xây dựng lực lượng để đối phó, trong truyện tính ra mới hơn 1 tháng chứ mấy, nếu tính theo thời gian tối đa lời tiên tri là 6 tháng thì còn lâu lắm, chắc cũng 3 arc nữa mới xong truyện:))
 
Tạo hình Orochi cũng ngầu nên nếu ko có vai trò j quan trọng thì hơi chán :))

Thằng nào ngầu với bá từ đầu mới dễ chết sớm nhé, thằng Orochi chắc sẽ làm nền cho Garou hoặc Tat thôi;))
 
Thấy lời tiên tri của bà hhah chứ gì, chắc 1 thảm họa cấp God+ nên con Psykos xây dựng lực lượng để đối phó, trong truyện tính ra mới hơn 1 tháng chứ mấy, nếu tính theo thời gian tối đa lời tiên tri là 6 tháng thì còn lâu lắm, chắc cũng 3 arc nữa mới xong truyện:))
rất có thể là do điều đó nên từ khi thất bại nó rất run sợ và lo lắng cái gì đó rất khủng khiếp xảy ra :-?
con Fubuki tiềm năng khủng quá mà lại thiếu tự tin nên thọt hoài, con chị nó cũng bảo là nó rất mạnh nhưng mà không phát huy được, chắc do cái bóng của Tat quá lớn làm Fubuki không thể định hướng cho bản thân...
 
rất có thể là do điều đó nên từ khi thất bại nó rất run sợ và lo lắng cái gì đó rất khủng khiếp xảy ra :-?
con Fubuki tiềm năng khủng quá mà lại thiếu tự tin nên thọt hoài, con chị nó cũng bảo là nó rất mạnh nhưng mà không phát huy được, chắc do cái bóng của Tat quá lớn làm Fubuki không thể định hướng cho bản thân...

Tại sợ con chị nên tự ti thôi,trong OPM xuyên suốt quan trọng nhất là ý chí, người có quyết tâm thì yếu nhớt như DS cũng có thể trở thành top S class, con Fubuki từ lúc nghe trọc nói không dựa dẫm thì tiến bộ rất nhanh, kể cả hội đệ Fubuki sau này cũng có tiềm năng trở thành cấp A, dự là cuối truyện con Fubuki lên cấp S, lúc con Tat mở rộng vòng tay chiến đấu vì người khác chắc cũng là lúc nó đột phá giới hạn như mấy hero khác, nói về tiềm năng thì thằng Pig God có con ác chủ bài mà chỉ dùng với thảm họa cấp God, chắc là dùng hết năng lượng biến từ mập thành ốm
 
Tại sợ con chị nên tự ti thôi,trong OPM xuyên suốt quan trọng nhất là ý chí, người có quyết tâm thì yếu nhớt như DS cũng có thể trở thành top S class, con Fubuki từ lúc nghe trọc nói không dựa dẫm thì tiến bộ rất nhanh, kể cả hội đệ Fubuki sau này cũng có tiềm năng trở thành cấp A, dự là cuối truyện con Fubuki lên cấp S, lúc con Tat mở rộng vòng tay chiến đấu vì người khác chắc cũng là lúc nó đột phá giới hạn như mấy hero khác, nói về tiềm năng thì thằng Pig God có con ác chủ bài mà chỉ dùng với thảm họa cấp God, chắc là dùng hết năng lượng biến từ mập thành ốm
Thần heo bá thế cơ à :D
 
Mi chưa đọc comic ah,, skill đó hắn nói chỉ xài được 1 lần thôi, nếu bình thường thì chỉ vừa đủ dragon cỡ đó
Chưa đọc bản one
Chỉ đọc bản manga thôi
 
Back
Top