Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Mẹ, một thằng bị đập cho gục luôn chỉ đánh bằng bản năng như hồi quang phản chiếu mà đ chấp nhận đã đến giới hạn, trong khi một thằng vẫn còn đánh tiếp được thì lại phán là hết sức rồi, đ hiểu đọc truyện kiểu gì luôn. =))
Và cái logic đơn giản nhất là 1 thằng tay không và không muốn giết đối thủ đánh với một thằng cầm vũ khí muốn giết mình thì sẽ yếu thế hơn rất-rất nhiều, thế mà vẫn đánh gục được đối phương, vậy mà bỏ luôn đ thèm đếm xỉa gì tới.
Thằng Gà nó chưa từng bị đánh gục nhé, cứ ngã là nó bật dậy và mạnh hơn trước, trừ mấy cái đoạn bị Sai đập và bị thằng kia xiên.
lúc bị xiên nó gần hóa quái mẹ rồi. Nói lại, MB là dạng chỉ mạnh lúc bị thương nặng, cơ bản thì đây vốn là khả năng của hắn rồi, Garou ko hết sức, nhưng khả năng của hắn lúc đó là ko chơi đc MB nữa, đấu tiếp thì Garou đi chắc, nên phải dừng tại đó
 
Gà không muốn giết chày nên mới quay lưng bỏ đi chứ nếu không thì thằng chày chết mẹ nó rồi chứ có mà đợi con em tới
 
thế, làm sao mà nói cơ thể của hắn tới giới hạn rồi và ko chiến đc nữa? làm sao nói tinh thần chiến đấu ko giúp hắn mạnh hơn đc nữa? hà, nếu mà MB chỉ tới vậy, thì chả có tác dụng gì mấy nếu tham gia vào đánh hiệp hội quái vật chứ đòi ảnh hưởng thế cục
nó đánh ngang dragon là kinh bm rồi còn kêu ko ảnh hưởng. mà nó vẫn còn có thể mạnh hơn thông qua tập luyện chứ có phải dậm chân tại chỗ éo đâu

tinh thần chiến đấu giúp nó mạnh hơn nhưng ko phải vô hạn, chỉ buff dc có giới hạn thôi và khi đến giới hạn thì nó duy trì cho thằng chày sắt còn có thể đánh tiếp thôi
 
ko phải theo ko kịp mà là nó có phòng bị đâu mà theo kịp, từ lúc tập trung vào đứa em gái là cảnh giới phòng bị của nó giảm xuống mức thấp nhất rồi chứ nếu ko tập trung vào đứa em gái nó sẽ nhận ra thằng chày sắt ngay

thằng tiến sĩ có hiểu hết về sức mạnh của thằng sai đâu mà đòi giải thích
tên tiến sĩ đã cho thấy logic mà ta có thể theo, một kiểu phát triển để giải thích rõ cho sức mạnh của Sai, có khi hắn còn hiểu rõ sức mạnh của Sai ấy chứ mà ko, Psykos cũng có giải thích một cách cho thấy việc phát triển mạnh khi trải qua nhiều lần cận kề cái chết, đây là những chi tiết mà nên để vào não, chứ đừng có vứt đi rồi chỉ nói Sai hack, chả có gì giải thích đc hắn làm sao mạnh như vậy. Con em gái chỉ la lên lúc MB đã vung chày, thế nên cái chày mới fdungwf ngay trước mặt Garou, để một tên đang nằm dưới đất tiếp cận gần sát luôn, trong khi Garou chả hề tập trung vào con em gái, tới khi nó la lên mới biết nó ở đấy
 
Càng nói càng lòi cái ngu ra, rõ ràng trong chap thằng tiến sĩ giải thích logic "thông thường" trong thế giới one punch nhưng trọc lại là trường hợp ngoại lệ, tức là đ có logic gì cả. =))
tự cho là Sai ko thể giải thích chỉ vì đéo thèm nghĩ, chỉ là mặc định là ko thể giải thích, thật vớ vẩn
 
lúc bị xiên nó gần hóa quái mẹ rồi. Nói lại, MB là dạng chỉ mạnh lúc bị thương nặng, cơ bản thì đây vốn là khả năng của hắn rồi, Garou ko hết sức, nhưng khả năng của hắn lúc đó là ko chơi đc MB nữa, đấu tiếp thì Garou đi chắc, nên phải dừng tại đó
Sao không nghĩ trường hợp đấu nữa thì chết mẹ Chày Sắt nhưng vì truyện này anh hùng có aura shield đ chết được nên tác giả mới dùng cách cho Gà quay đi để dừng trận đấu.
Gà cũng là thằng càng đánh càng mạnh chứ đ phải riêng gì chày sắt, nó vừa đánh vừa thích ứng với đối thủ đồng thời nghĩ ra chiêu để đánh bại đối phương, đoạn đánh với Máu Trâu là minh chứng, cả những đoạn đánh với hero và quái vật về sau nữa. Lần duy nhất nó thực sự bị đánh gục là vì thằng nhỏ bị bắt làm con tin.
Còn riêng về sức mạnh của Sai, nó chỉ bị quái đập cho vài trận, còn chưa đến mức cận kề cái chết, sau đó chỉ tập thể dục mà trở nên mạnh vô giới hạn chỉ trong thời gian cực ngắn, nên đừng có dùng cái logic đó rồi tự cho rằng mình thông minh.
 
Gà không muốn giết chày nên mới quay lưng bỏ đi chứ nếu không thì thằng chày chết mẹ nó rồi chứ có mà đợi con em tới
ngu thì chết, MB đã gục đâu? tự cho nó gục rồi là do ngu, ko đánh giá đúng đối thủ
 
tên tiến sĩ đã cho thấy logic mà ta có thể theo, một kiểu phát triển để giải thích rõ cho sức mạnh của Sai, có khi hắn còn hiểu rõ sức mạnh của Sai ấy chứ mà ko, Psykos cũng có giải thích một cách cho thấy việc phát triển mạnh khi trải qua nhiều lần cận kề cái chết, đây là những chi tiết mà nên để vào não, chứ đừng có vứt đi rồi chỉ nói Sai hack, chả có gì giải thích đc hắn làm sao mạnh như vậy. Con em gái chỉ la lên lúc MB đã vung chày, thế nên cái chày mới fdungwf ngay trước mặt Garou, để một tên đang nằm dưới đất tiếp cận gần sát luôn, trong khi Garou chả hề tập trung vào con em gái, tới khi nó la lên mới biết nó ở đấy
cách tập luyện của psykos là đánh đến gần chết rồi dc cứu chữa. thằng Sai khi còn tóc chỉ là người thường ko có khả năng phục hồi mạnh hay có người chạy chữa hộ nên đếch thể nào là nó mạnh bằng cách đó
 
nó đánh ngang dragon là kinh bm rồi còn kêu ko ảnh hưởng. mà nó vẫn còn có thể mạnh hơn thông qua tập luyện chứ có phải dậm chân tại chỗ éo đâu

tinh thần chiến đấu giúp nó mạnh hơn nhưng ko phải vô hạn, chỉ buff dc có giới hạn thôi và khi đến giới hạn thì nó duy trì cho thằng chày sắt còn có thể đánh tiếp thôi
MB đánh ngang dragon, đúng, nhưng tới bây giờ chưa có trận đánh nào hắn thể hiện là ngang dragon, mặc dù quả thực hắn có thể giết dragon, thế mà chơi ko lại Garou lúc đó? cỡ Garou lúc đó với sao cũng ko tới đc dragon
 
cách tập luyện của psykos là đánh đến gần chết rồi dc cứu chữa. thằng Sai khi còn tóc chỉ là người thường ko có khả năng phục hồi mạnh hay có người chạy chữa hộ nên đếch thể nào là nó mạnh bằng cách đó
tại sao ko? gần chết với chết là khác hẳn nhau, mà sao biết Sai ko phục hồi mạnh?
 
Cãi lằm cãi lốn.

Murata stated that Garou would have probably died if Metal Bat's Bat connected had his sister not arrived as a fun fact on his stream.
http://onepunchman.wikia.com/wiki/Interviews/Stream_Q/A#31.2F12.2F2015
Sticky Zenko is cute, but I feel like Zenko actually saved Garou, if the bat connects Garou could be dead haha.

Có thể chuyển qua thảo luận về gái đc hem zạ :6cool_ah:
 
MB đánh ngang dragon, đúng, nhưng tới bây giờ chưa có trận đánh nào hắn thể hiện là ngang dragon, mặc dù quả thực hắn có thể giết dragon, thế mà chơi ko lại Garou lúc đó? cỡ Garou lúc đó với sao cũng ko tới đc dragon
dragon mà chày sắt đánh cùng là rết trưởng lão, nói là ngang chứ thực chất chỉ là cầm chân chứ cũng chả phải ngang. nếu nói là đánh dc dragon thì cũng chỉ là sơ cấp dragon
garou võ thuật của nó vốn là dùng với người do đó mới đánh ngang dc chày sắt
 
Sao không nghĩ trường hợp đấu nữa thì chết mẹ Chày Sắt nhưng vì truyện này anh hùng có aura shield đ chết được nên tác giả mới dùng cách cho Gà quay đi để dừng trận đấu.
Gà cũng là thằng càng đánh càng mạnh chứ đ phải riêng gì chày sắt, nó vừa đánh vừa thích ứng với đối thủ đồng thời nghĩ ra chiêu để đánh bại đối phương, đoạn đánh với Máu Trâu là minh chứng, cả những đoạn đánh với hero và quái vật về sau nữa. Lần duy nhất nó thực sự bị đánh gục là vì thằng nhỏ bị bắt làm con tin.
Còn riêng về sức mạnh của Sai, nó chỉ bị quái đập cho vài trận, còn chưa đến mức cận kề cái chết, sau đó chỉ tập thể dục mà trở nên mạnh vô giới hạn chỉ trong thời gian cực ngắn, nên đừng có dùng cái logic đó rồi tự cho rằng mình thông minh.
3 tháng cơ đấy, tôi ko thông minh, nhưng hơn bọn ko thèm suy nghĩ luôn. Tại sao ko nghĩ rằng MB sẽ chết nếu đánh tiếp sao? vì nghĩ đến mạch truyện đó, tại sao phải cho con em gái giúp dừng trận chiến? nếu muốn MB ko chết thì chỉ cần cho MB nằm luôn, ko đứng dậy nữa, nhưng ko MB lại đứng dậy, thế nên mới cần con em gái giúp Garou ko chết trong trận đó. Và, rốt cuộc nếu MB chỉ tới cỡ đó thì có thể ảnh hưởng đến thế cục của trận đấu với hhqv chắc? và việc ko cho MB tham gia vào trận chiến với hhqv lại càng cho thấy hắn mạnh, vì ai tham gia trận với hhqv sau này đều phát triển lên. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thấy ngay quả đó là cho con em gái tới để dừng trận đấu, như vậy Garou mới sống sót đc trước MB
 
tại sao ko? gần chết với chết là khác hẳn nhau, mà sao biết Sai ko phục hồi mạnh?
gần chết ở đây là ko có khả năng hồi phục mạnh hoặc công nghệ y tế cực cao là chết chắc ý. và thằng Sai flash back đã cho thấy nó chỉ là người thường
 
dragon mà chày sắt đánh cùng là rết trưởng lão, nói là ngang chứ thực chất chỉ là cầm chân chứ cũng chả phải ngang. nếu nói là đánh dc dragon thì cũng chỉ là sơ cấp dragon
garou võ thuật của nó vốn là dùng với người do đó mới đánh ngang dc chày sắt
MB đánh rết trưởng lão lúc đó chả làm gì đc con rết cả, thậm chí vỏ của nó còn chưa bể, vì lúc đó hắn có bị thường gì nhiều đâu mà đòi đánh với con rết đó
 
Tác giả lên tiếng rồi mà vẫn còn cãi nhau hả trời

upload_2018-7-26_14-32-8.png
 
gần chết ở đây là ko có khả năng hồi phục mạnh hoặc công nghệ y tế cực cao là chết chắc ý. và thằng Sai flash back đã cho thấy nó chỉ là người thường
cho thấy hắn là người thường, vậy cũng chả cho thấy hắn ko thể thoát chết vài lần và từ đó mạnh hơn để có phục hồi nhanh cả, cỡ kiểu phục hồi như MB là sống tốt rồi, chỉ cần có tinh thần, cái mạng có thể giữ đc
 
3 tháng cơ đấy, tôi ko thông minh, nhưng hơn bọn ko thèm suy nghĩ luôn. Tại sao ko nghĩ rằng MB sẽ chết nếu đánh tiếp sao? vì nghĩ đến mạch truyện đó, tại sao phải cho con em gái giúp dừng trận chiến? nếu muốn MB ko chết thì chỉ cần cho MB nằm luôn, ko đứng dậy nữa, nhưng ko MB lại đứng dậy, thế nên mới cần con em gái giúp Garou ko chết trong trận đó. Và, rốt cuộc nếu MB chỉ tới cỡ đó thì có thể ảnh hưởng đến thế cục của trận đấu với hhqv chắc? và việc ko cho MB tham gia vào trận chiến với hhqv lại càng cho thấy hắn mạnh, vì ai tham gia trận với hhqv sau này đều phát triển lên. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thấy ngay quả đó là cho con em gái tới để dừng trận đấu, như vậy Garou mới sống sót đc trước MB
Càng nói càng ngu. Nếu đơn giản muốn cho thấy Chày Sắt mạnh hơn Gà thì việc đ gì phải cho nó đánh lén làm mẹ gì? Tác giả cho nó đánh lén là bằng chứng cho thấy đánh trực diện nó không thể nào đánh bại được Gà. Cứ cho nó đường đường chính chính đập Gà đến bất tỉnh xong trước khi kết liễu thì con em xuất hiện ngăn lại cũng được vậy.
Dragon cũng có dragon đít dragon đát, con rết là hàng khủng trong đám dragon, đến nỗi hai ông già (sư phụ của Gà) hợp lại còn đ giết nổi nó, thì thằng Chày Sắt bị nó vờn cho một lúc cũng đủ chứng minh sức mạnh của Chày Sắt ngang dragon, và bất kỳ đứa anh hùng nào đủ trình dragon tham gia vào cũng sẽ khiến cục diện thay đổi hết.
Nhiều thằng não chứa đặc sản chứ đ phải óc chó nữa, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, NẾU ăn 1 chày của chày sắt vào đầu thì bao nhiêu thằng anh hùng class S không chết? Nhưng điều đó không có nghĩa là đứng yên cho nó đập.
 
cho thấy hắn là người thường, vậy cũng chả cho thấy hắn ko thể thoát chết vài lần và từ đó mạnh hơn để có phục hồi nhanh cả, cỡ kiểu phục hồi như MB là sống tốt rồi, chỉ cần có tinh thần, cái mạng có thể giữ đc
chày sắt phục hồi mạnh hơn người thường, cái loại gần chết mà con psykos nói ko phải cái loại gần chết mà co thể vượt qua chỉ bằng khả năng khôi phục của người thường dc
 
Back
Top