Nhắc lại lần nữa, không có bất kỳ điều gì chứng minh Gà đến đó là đã đến giới hạn, vì trận đấu đến đó đã dừng, chuyện bị ăn gậy vào ót thua không tính, nếu không thì tôi còn mạnh hơn cả Michael Tyson đấy. Gà thì chưa thấy giới hạn, nhưng Chày Sắt thì đã gục, đó chính là giới hạn của nó. Dẫu có đánh nữa, Gà vẫn sẽ mạnh lên chứ không chỉ riêng Chày Sắt, và bởi vì Chày Sắt đã gục nhưng vẫn bật dậy, đến lúc này Gà nó hiểu không thể nương tay với thằng này nữa nên sẽ đánh chết luôn Chày Sắt, mà như vậy thì phá hỏng mạch truyện vì Gà không được phép giết Chày Sắt, và Chày Sắt đánh trực diện thì không thể thắng Gà, nên tác giả đã dùng cách cho Gà quay đi để không ai phải chết cả.
Nhấn mạnh lần nữa, nếu Chày Sắt thực sự mạnh hơn Gà thì việc cho Gà quay đi là hoàn toàn thừa thãi.