Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Có ai để ý khẩu súng của ZM lúc đổi đạn mới phản lực quá mạnh làm gãy/trật khớp ZM không@-). Theo ta nhớ thì sức mạnh vật lý của Zombie Man đâu tầm top 5 lớp A thôi, chứ cỡ lao tù bây h là quá mạnh rồi, tầm đó thì mấy con quái tiger đánh như gãi ghẻ thôi, còn cây sắt cứ cho là nó là hợp kim hàng xịn đi dù sao thì thằng ZM cũng cỡ superhuman rồi tác giả muốn chém cây sắt đó cứng thế nào chả được:)) tốc độ hồi phục thì thấy nhanh hơn comic nhiều chắc không đến 5p là mọc ra 1 cái tay mới thay vì 15p,còn bảo con chó thổi 1 phát chết ZM e là k được vì thằng HE phải làm 2,3 hit toàn lực liên tục thì thằng ZM may ra mới chết hẳn mà HE nói về hỏa lực thì ăn đứt Rover. Minh chứng rõ nhất là Fubuki có thể đỡ được đòn của Rover dù chỉ là 1 lần, mà HE ngạc nhiên vì Tat có thể đỡ 1 đòn toàn lực của HE như k chả lẽ Tat được đem so sánh với Fubuki=)) Comic đã thế thì manga cũng thế thôi vì đứa nào cũng được buff nhiệt tình cả:D
 
zom này đem nhốt cho lẹ chứ đánh wài mệt vl =))

Thế này thì phải cần 1 cha cỡ hiệp sĩ sắt xây chứ nhà tù bình thường sao nhốt nổi, khẩu súng của hắn bắn đạn chắc mạnh ngang tên lửa vác vai rồi chưa kể sức mạnh cỡ sức mạnh cũng khá trâu lại còn k biết mệt nữa=)).
 
flash tốn vài giây để clear 2 thg dragon, trong khi zombie tốn hơn 30' để đánh với thg demon, sức mạnh hơi chênh lệch quá:3cool_nosebleed:
 
Đ nhớ đòn của thằng Ăn Mày có mạnh hơn Chó hay không nhưng căn bản 2 đòn này có giống nhau đ đâu, kể cả có mạnh hơn thật thì đòn của Ăn Mày là đòn nổ còn đòn của Chó là beam, thằng Zombie sẽ chết khi toàn thân nát vụn, mà đòn nổ của Ăn Mày thì chỉ làm nổ một bộ phận cơ thể, kể cả nếu có ăn trực diện thì xác cũng sẽ văng tứ phía, tức là vẫn có mảnh còn nguyên chứ không bị nát vụn, trừ khi Ăn Mày biết rõ điểm yếu của Zombie mà nổ hết tất cả các mảnh cơ thể, còn không thì cho nổ tỉ lần cũng vô ích.
Lưu ý một điều, trừ khi có xác nhận từ "nguồn trí tuệ thứ ba", ví dụ Psykos bảo Ăn Mày mạnh hơn Chó thì còn gọi là đáng tin cậy (dù thằng Phoenix đã bị troll chết mẹ nó rồi), chứ còn suy diễn kiểu thấy kinh ngạc -> thằng này mạnh hơn thằng kia thì....pfff! Mấy thằng quái vật thằng nào chẳng tự cho rằng bản thân mình là vô đối? =))
Còn beam của Chó thì ăn 1 cú là toàn thây tan chảy có cái l mà hồi phục được, xem lũ quái làm ví dụ, thằng Gà chẳng qua được buff kháng trâu bò mới sống sót thôi. Sức kháng của Gà thì miễn bàn rồi, tay không hất văng đạn súng máy (mà súng được hiệp hội cấp thì chắc hẳn là hàng khủng), trong khi Zombie đánh nhau với Dơi bị nó vứt trả mấy viên đạn thôi mà đã thủng lỗ chỗ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giá như Chó Canh tham gia trận này để xem thực lực thật sự thế nào
 
7lp80tvebib21.png

HCw8J7X.png
 
Đ nhớ đòn của thằng Ăn Mày có mạnh hơn Chó hay không nhưng căn bản 2 đòn này có giống nhau đ đâu, kể cả có mạnh hơn thật thì đòn của Ăn Mày là đòn nổ còn đòn của Chó là beam, thằng Zombie sẽ chết khi toàn thân nát vụn, mà đòn nổ của Ăn Mày thì chỉ làm nổ một bộ phận cơ thể, kể cả nếu có ăn trực diện thì xác cũng sẽ văng tứ phía, tức là vẫn có mảnh còn nguyên chứ không bị nát vụn, trừ khi Ăn Mày biết rõ điểm yếu của Zombie mà nổ hết tất cả các mảnh cơ thể, còn không thì cho nổ tỉ lần cũng vô ích.
Lưu ý một điều, trừ khi có xác nhận từ "nguồn trí tuệ thứ ba", ví dụ Psykos bảo Ăn Mày mạnh hơn Chó thì còn gọi là đáng tin cậy (dù thằng Phoenix đã bị troll chết mẹ nó rồi), chứ còn suy diễn kiểu thấy kinh ngạc -> thằng này mạnh hơn thằng kia thì....pfff! Mấy thằng quái vật thằng nào chẳng tự cho rằng bản thân mình là vô đối? =))
Còn beam của Chó thì ăn 1 cú là toàn thây tan chảy có cái l mà hồi phục được, xem lũ quái làm ví dụ, thằng Gà chẳng qua được buff kháng trâu bò mới sống sót thôi. Sức kháng của Gà thì miễn bàn rồi, tay không hất văng đạn súng máy (mà súng được hiệp hội cấp thì chắc hẳn là hàng khủng), trong khi Zombie đánh nhau với Dơi bị nó vứt trả mấy viên đạn thôi mà đã thủng lỗ chỗ.

Chuyện thằng Garou trâu hơn ZM là chuyện k phải bàn, nhưng lấy đạn bắn thủng ra làm ví dụ là không hề chuẩn, vì thằng Garou "đỡ" đạn bằng chiêu nước chảy đá mòn, vốn là võ thuật "tá lực đả lực" chứ không lấy tay không bắt đạn,nếu lấy thân đỡ đạn thì hắn cũng thành đống thịt vụn thôi, đơn giản vì tên của thằng sah lớp B hạng thấp với đạn súng ngắn của thằng tầm trung lớp B còn cắm vào người Gà được huống chi là đạn của DG top đầu lớp A;)) với sức mạnh thằng VP mà bắn đạn thì mạnh chả kém thằng DG,vì có thể tay không bắt đạn của ZM mạnh hơn đạn DG nhiều lần thì khỏe thế nào khỏi nói, đòn đánh của HE được đánh giá cao 1 phần vì Bang ăn còn nằm, mà Bang khả năng phòng thủ phải hơn xa Fubuki chứ , đấy là chấp luôn năng lượng tâm linh có tác dụng lớn đối với đòn đánh dạng năng lượng:D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giáp trâu thì với bọn học võ cũng phải gồng người lên mới tăng DEF được chứ có phải tự nhiên mà có giáp khủng đâu, Gà nó ăn tên là do sơ ý còn lúc nó đỡ đạn súng máy là lúc nó đã có chuẩn bị, hơn nữa so DEF của nó lúc ăn tên với lúc nó ăn beam của Chó đã là 1 trời 1 vực rồi, đừng quên đây là giai đoạn awakening của Gà.
Bang ăn đòn của Ăn Mày gục là do bị choáng thôi chứ cũng chẳng sứt mẻ cái chi nào cả, như lần Bang bị ăn đòn của cái thằng ngoài hành tinh cũng bị ngất đi mấy phút đấy, đừng có thần thánh hóa quá.
 
Giáp trâu thì với bọn học võ cũng phải gồng người lên mới tăng DEF được chứ có phải tự nhiên mà có giáp khủng đâu, Gà nó ăn tên là do sơ ý còn lúc nó đỡ đạn súng máy là lúc nó đã có chuẩn bị, hơn nữa so DEF của nó lúc ăn tên với lúc nó ăn beam của Chó đã là 1 trời 1 vực rồi, đừng quên đây là giai đoạn awakening của Gà.
Bang ăn đòn của Ăn Mày gục là do bị choáng thôi chứ cũng chẳng sứt mẻ cái chi nào cả, như lần Bang bị ăn đòn của cái thằng ngoài hành tinh cũng bị ngất đi mấy phút đấy, đừng có thần thánh hóa quá.
Bang ăn đòn của tên ngoài hành tinh có ngất quái đâu, đòn đó thậm chí ko ăn thua lắm
 
nói chung coi như về sức mạnh tấn công bộc phát thì vua ko nhà mạnh lắm rồi, tuy nhiên ta cũng ko biết rõ Rover mà chơi hết sức sẽ thế nào, vả lại Rover chuyên về thủ hơn, còn chuyện Rover cho 1 đòn ZM chết luôn là bình thường, thậm chí damage chả cần to như HE thì tầm rộng vẫn to vì Rover cơ bản là quá lớn, mà ZM chỉ là phục hồi trâu chứ thủ ko mạnh, bị Rover cho 1 đòn mất xác là chuyện thường
 
Nếu con rover nuốt luôn thằng zombie vào bụng thì sao nhì?
 
Nếu con rover nuốt luôn thằng zombie vào bụng thì sao nhì?
Thì Zombie sẽ mổ bụng chui ra vì tốc độ tiêu hóa của Chó không bằng tốc độ hồi phục của Zombie nhé. Chém đó. :3cool_shame:
Bang ăn đòn của tên ngoài hành tinh có ngất quái đâu, đòn đó thậm chí ko ăn thua lắm
Nói chung là vẫn bị choáng out battle mất mấy phút chứ không phải trơ trơ ra.
 
Zombie Man cũng nói chiến đấu không phải sở trường của nó mà nó chỉ chuyên scout thôi mà :3cool_shame:
 
Chỉ cần bị khóa chân khóa tay lại là chết. Trình chiến đấu của hắn chắc cỡ top cấp A thôi, bắn khẩu súng còn bị phản chấn gãy tay nữa...

Cảnh cuối lúc ZM bước ra từ căn phòng nhìn y chang... zombie.
 
bọn quái cũng bảo là khóa tay chân lại đấy, nhưng cũng dẹo hết =))
 
Back
Top