Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Võ thuật, tâm linh, gym... đều hướng tới sức mạnh thôi, có thể trọc là kẻ đần độn, ko hiểu biết lắm về qhe xã hội nhưng sức mạnh của hắn là chân lý, ai bảo trọc sai thì ra mà chứng đạo với hắn. Kẻ mạnh luôn là chân lý cho tới khi có kẻ mạnh hơn xuất hiện.
Nope, mạnh hơn thì bắt người khác nghĩ chó là mèo dc nhưng chó thì vẫn là chó, ko phải vì người ta nghĩ nó là mèo thì bản chất nó sẽ thay đổi

Như thằng suiryuu , thằng trọc nói nó “cùi” éo có nghĩa là nó “cùi” thật , nó chi cùi đối với thằng trọc mà thôi chứ ko phải vỡi mặt bằng chung
 
“Iq cao”ở đây là đéo có kiến thức với các loại sức mạnh khác và ko có khả năng nhận thức dc sức mạnh của bản thân và của người khác so với mặt bằng chung chứ tính cách cá nhân của nó éo ai quan tâm
Đừng nói mi nghĩ trầm cảm và tự kỷ là vấn đề tính cách nhé :)) .

Để nói lại cho rõ: Ta cũng đồng ý là Trọc có vấn đề về khoản nhận thức. Chính các hội chứng tâm lý, cụ thể là trầm cảm (xuất hiện từ hồi đi học) và tự kỷ (xuất hiện từ khi hắn có sức mạnh vô đối, hoặc có thể sớm hơn) gây ra những vấn đề nhận thức đó. Tuy nhiên, Trọc không đần độn, bằng chứng là hắn vẫn đi học, vẫn tốt nghiệp và xin việc đi làm như người bình thường; vẫn biết cách lợi dụng điểm yếu để hạ 1 con quái cấp Hổ khi vẫn là 1 anh nhân viên văn phòng.

Ta cũng điều chỉnh quan điểm 1 chút: kết luận của Trọc đúng với những bộ võ hắn từng được chứng kiến trong thực chiến, tức là toàn bộ các môn võ ở Đại hội. Hai bộ Lưu thủy và Cuồng phong hắn chưa được thấy trong thực chiến nên nằm ngoài kết luận đó.
Nope, mạnh hơn thì bắt người khác nghĩ chó là mèo dc nhưng chó thì vẫn là chó, ko phải vì người ta nghĩ nó là mèo thì bản chất nó sẽ thay đổi

Như thằng suiryuu , thằng trọc nói nó “cùi” éo có nghĩa là nó “cùi” thật , nó chi cùi đối với thằng trọc mà thôi chứ ko phải vỡi mặt bằng chung
Mấy môn võ bị Trọc nói cùi thì vẫn cùi, vì đó là bản chất. Không phải vì 1 thằng mạnh phi lý phán "cùi", nghĩa là nó "mạnh vl" . Trọc gọi con mèo là mèo thì nó vẫn là mèo, chứ k0 phải là hổ.
 
Đừng nói mi nghĩ trầm cảm và tự kỷ là vấn đề tính cách nhé :)) .

Để nói lại cho rõ: Ta cũng đồng ý là Trọc có vấn đề về khoản nhận thức. Chính các hội chứng tâm lý, cụ thể là trầm cảm (xuất hiện từ hồi đi học) và tự kỷ (xuất hiện từ khi hắn có sức mạnh vô đối, hoặc có thể sớm hơn) gây ra những vấn đề nhận thức đó. Tuy nhiên, Trọc không đần độn, bằng chứng là hắn vẫn đi học, vẫn tốt nghiệp và xin việc đi làm như người bình thường; vẫn biết cách lợi dụng điểm yếu để hạ 1 con quái cấp Hổ khi vẫn là 1 anh nhân viên văn phòng.

Ta cũng điều chỉnh quan điểm 1 chút: kết luận của Trọc đúng với những bộ võ hắn từng được chứng kiến trong thực chiến, tức là toàn bộ các môn võ ở Đại hội. Hai bộ Lưu thủy và Cuồng phong hắn chưa được thấy trong thực chiến nên nằm ngoài kết luận đó.

Mấy môn võ bị Trọc nói cùi thì vẫn cùi, vì đó là bản chất. Không phải vì 1 thằng mạnh phi lý phán "cùi", nghĩa là nó "mạnh vl" . Trọc gọi con mèo là mèo thì nó vẫn là mèo, chứ k0 phải là hổ.
Hiểu dc bản chất của nó thì phán cùi mới là cùi, thằng trọc đéo hiểu cái gì cả, nó phán cùi chỉ vì nó quá mạnh nên nó phán thứ ko có tác dụng với nó là cùi

Có cái này cũng đéo hiểu là sao nhỉ

Nó chứng kiến rất nhiều thứ từ đầu truyện đến giờ nhưng nó đéo có kiến thức để hiểu, nó chỉ đơn giản là phán cùi với tất cả mọi thứ ko làm gì dc nó nhưng nó đéo hiểu ko phải mấy thứ ý cùi mà là nó quá mạnh
 
Nope, mạnh hơn thì bắt người khác nghĩ chó là mèo dc nhưng chó thì vẫn là chó, ko phải vì người ta nghĩ nó là mèo thì bản chất nó sẽ thay đổi

Như thằng suiryuu , thằng trọc nói nó “cùi” éo có nghĩa là nó “cùi” thật , nó chi cùi đối với thằng trọc mà thôi chứ ko phải vỡi mặt bằng chung
Suiryuu mà chăm chỉ thì chắc nó solo được với cả đen bóng chứ chả đùa :))
 
Hiểu dc bản chất của nó thì phán cùi mới là cùi, thằng trọc đéo hiểu cái gì cả, nó phán cùi chỉ vì nó quá mạnh nên nó phán thứ ko có tác dụng với nó là cùi

Có này cũng đéo hiểu là sao nhỉ
Ý mi là do thằng trọc mạnh phi lý nên mọi thứ nó phán là auto sai?
 
Ý mi là do thằng trọc mạnh phi lý nên mọi thứ nó phán là auto sai?
Vì nó mạnh nhưng nó đéo hiểu cái gì cả. Nó ko phán vì bàn chất của thứ nó thấy, nó chỉ phán vì thứ đó đéo có tác dụng gì đối với nó. Nhưng thứ đéo có tác dụng với nó đéo phải vì thứ đó cùi mà là vì nó quá mạnh nhưng nó đéo nhận thức dc điều đấy
 
Đúng. Vì nó mạnh nhưng nó đéo hiểu cái gì cả. Nó ko phán vì bàn chất của thứ nó thấy, nó chỉ phán vì thứ đó đéo có tác dụng gì đối với nó. Nhưng thứ đéo có tác dụng với nó đéo phải vì thứ đó cùi mà là vì nó quá mạnh nhưng nó đéo nhận thức dc điều đấy
Nghĩa là Trọc phán 1 con là mèo nghĩa là nó phải là hổ?
 
Nghĩa là Trọc phán 1 con là mèo nghĩa là nó phải là hổ?
Nó đéo phân biệt dc hổ với mèo. Với nó mọi thứ đều là con mèo. Chỉ có từ cấp bậc như boros trở đi đối với nó mới ko phải mèo nhưng vẫn đéo phải hổ
 
Kể cả có khả năng thì nó cũng đéo biết dc
Do nó không biết nên những gì nó phán đều không được phép đúng?
PS: Đây đang là giả định Trọc thực sự đần độn, như quan điểm chung của bọn mi.
 
Do nó không biết nên những gì nó phán đều là sai?
PS: Đây đang là giả định Trọc thực sự đần độn, như quan điểm chung của bọn mi.
Vấn đề là lời phán của thằng trọc đéo có ý nghĩa. Vì nó ko phán ra dựa trên cơ sở nào cả mà chả qua vì nó quá mạnh ko có gì có tác dụng với nó nên nó phán thế . Thế nên dùng lời phán của thằng trọc để làm nhận định là vớ vẩn. Đéo khác gì nói bậy nói bạ 1 vấn đề gì đó rồi tự dưng nó đúng chứ thằng nói ra có biết nó đúng hay sai đéo đâu
 
Đừng nói mi nghĩ trầm cảm và tự kỷ là vấn đề tính cách nhé :)) .

Để nói lại cho rõ: Ta cũng đồng ý là Trọc có vấn đề về khoản nhận thức. Chính các hội chứng tâm lý, cụ thể là trầm cảm (xuất hiện từ hồi đi học) và tự kỷ (xuất hiện từ khi hắn có sức mạnh vô đối, hoặc có thể sớm hơn) gây ra những vấn đề nhận thức đó. Tuy nhiên, Trọc không đần độn, bằng chứng là hắn vẫn đi học, vẫn tốt nghiệp và xin việc đi làm như người bình thường; vẫn biết cách lợi dụng điểm yếu để hạ 1 con quái cấp Hổ khi vẫn là 1 anh nhân viên văn phòng.

Ta cũng điều chỉnh quan điểm 1 chút: kết luận của Trọc đúng với những bộ võ hắn từng được chứng kiến trong thực chiến, tức là toàn bộ các môn võ ở Đại hội. Hai bộ Lưu thủy và Cuồng phong hắn chưa được thấy trong thực chiến nên nằm ngoài kết luận đó.

Mấy môn võ bị Trọc nói cùi thì vẫn cùi, vì đó là bản chất. Không phải vì 1 thằng mạnh phi lý phán "cùi", nghĩa là nó "mạnh vl" . Trọc gọi con mèo là mèo thì nó vẫn là mèo, chứ k0 phải là hổ.

dm đọc đến đây hết chịu nổi... thế này nhé, giờ ra hỏi thằng cha vô địch 1 giải võ thuật nhận xét thế nào về thằng hạng 3 hay hạng 4, chắc chắn thằng vô địch sẽ ko đánh giá cao thằng đó và thậm chí phán "thằng đấy còn kém lắm", nhưng thử ra trước mặt thằng hạng 4 rồi phán mày cùi vl xem nó có cho nằm đo đất ko?

Bỏ Trọc do hack game ra thì đỉnh cao võ thuật của Bang khắc chế luôn đỉnh cao cơ bắp Đen bóng đấy... giờ Trọc nó phán ông Bang "cùi" thì auto ông ấy cùi luôn? dm muốn văng tục vl...
 
dm đọc đến đây hết chịu nổi... thế này nhé, giờ ra hỏi thằng cha vô địch 1 giải võ thuật nhận xét thế nào về thằng hạng 3 hay hạng 4, chắc chắn thằng vô địch sẽ ko đánh giá cao thằng đó và thậm chí phán "thằng đấy còn kém lắm", nhưng thử ra trước mặt thằng hạng 4 rồi phán mày cùi vl xem nó có cho nằm đo đất ko?

Bỏ Trọc do hack game ra thì đỉnh cao võ thuật của Bang khắc chế luôn đỉnh cao cơ bắp Đen bóng đấy... giờ Trọc nó phán ông Bang "cùi" thì auto ông ấy cùi luôn? dm muốn văng tục vl...
Vấn đề là hỏi thằng hạng 1 nó còn chỉ ra đc thằng hạng 3,4 yếu kém ở điểm nào và tại sao

Chứ hỏi thằng trọc thì câu trả lời sẽ là” nó đéo làm tao thấy đau thì tao nói nó cùi thôi chứ có biết nó yếu kém ở đâu và tại sao đâu”
 
dm đọc đến đây hết chịu nổi... thế này nhé, giờ ra hỏi thằng cha vô địch 1 giải võ thuật nhận xét thế nào về thằng hạng 3 hay hạng 4, chắc chắn thằng vô địch sẽ ko đánh giá cao thằng đó và thậm chí phán "thằng đấy còn kém lắm", nhưng thử ra trước mặt thằng hạng 4 rồi phán mày cùi vl xem nó có cho nằm đo đất ko?

Bỏ Trọc do hack game ra thì đỉnh cao võ thuật của Bang khắc chế luôn đỉnh cao cơ bắp Đen bóng đấy... giờ Trọc nó phán ông Bang "cùi" thì auto ông ấy cùi luôn? dm muốn văng tục vl...
Nó lại quay lại quan điểm ban đầu của ta: Đẳng cấp (bao gồm base stat + skill) quyết định tất cả. Thực tế thì Bang (không biết có ở abandonment mod hay không) cũng không gây dam được lên Đen bóng. Ngoài ra Trọc chưa bao giờ phán Lưu thủy của Bang cùi cả, thậm chí nếu ta nhớ k0 nhầm Trọc cũng chưa chứng kiến Lưu thủy trong thực chiến luôn.

Mấy môn võ ở Đại hội cùi, đó là thực tế khách quan. Không phải vì Trọc phán nên nó không cùi. Còn mi khẳng định mấy môn đó không cùi thì để ta gọi thằng Genos ra múa mấy môn đó cho mi xem ;)) .
 
Nó lại quay lại quan điểm ban đầu của ta: Đẳng cấp (bao gồm base stat + skill) quyết định tất cả. Thực tế thì Bang (không biết có ở abandonment mod hay không) cũng không gây dam được lên Đen bóng. Ngoài ra Trọc chưa bao giờ phán Lưu thủy của Bang cùi cả, thậm chí nếu ta nhớ k0 nhầm Trọc cũng chưa chứng kiến Lưu thủy trong thực chiến luôn.

Mấy môn võ ở Đại hội cùi, đó là thực tế khách quan. Không phải vì Trọc phán nên nó không cùi. Còn mi khẳng định mấy môn đó không cùi thì để ta gọi thằng Genos ra múa mấy môn đó cho mi xem ;)) .
Mấy môn đó có cùi hay ko thì thằng trọc cũng đéo biết gì để mà phán

So sánh Đẳng cấp phải xét ở mặt bằng chung. Đéo phải lấy thằng cao nhất làm mốc để so sánh

Và tiêu chuẩn cùi của thằng trọc là “ đéo gây dmg dc cho tao tức là cùi” cái tiêu chuẩn này dc thể hiện suốt trong quá trình nó đánh quái và chắc 1 tỉ % luôn là cái môn võ của Bang đéo gây dc dmg cho thằng trọc
 
Nó lại quay lại quan điểm ban đầu của ta: Đẳng cấp (bao gồm base stat + skill) quyết định tất cả. Thực tế thì Bang (không biết có ở abandonment mod hay không) cũng không gây dam được lên Đen bóng. Ngoài ra Trọc chưa bao giờ phán Lưu thủy của Bang cùi cả, thậm chí nếu ta nhớ k0 nhầm Trọc cũng chưa chứng kiến Lưu thủy trong thực chiến luôn.

Mấy môn võ ở Đại hội cùi, đó là thực tế khách quan. Không phải vì Trọc phán nên nó không cùi. Còn mi khẳng định mấy môn đó không cùi thì để ta gọi thằng Genos ra múa mấy môn đó cho mi xem ;)) .

Với feat này thì môn của thằng Syurui éo cùi, éo biết thể chất của nó có đặc biệt hay ko nhưng luyện võ đạt đến cỡ này thì nó dư xăng vào hạng S...

011.jpg


thằng này thì số xui gặp ngay trọc nên éo có dịp thể hiện đánh võ gì nhưng dạng người thường giết 1 thằng đã hóa quái dễ dàng thì nó cũng phải cấp A:

017.jpg


Và cùi hay ko còn phụ thuộc người luyện, thằng senpai của charanko cũng luyện võ của ông Bang nhưng yếu xìu...
 
Mấy môn đó có cùi hay ko thì thằng trọc cũng đéo biết gì để mà phán

So sánh Đẳng cấp phải xét ở mặt bằng chung. Đéo phải lấy thằng cao nhất làm mốc để so sánh

Và tiêu chuẩn cùi của thằng trọc là “ đéo gây dmg dc cho tao tức là cùi” và chắc 1 tỉ % luôn là cái môn võ của Bang đéo gây dc dmg cho thằng trọc
Cái này chỉ đúng với giả định thằng trọc bị đần độn, IQ tầm 49,50 của mi.
Với ta thì Trọc thấy rõ chiêu nào có tác dụng thực sự, chiêu nào là thừa thãi và chỉ để múa may cho đẹp.

Do ta không định tranh thắng, cho nên tốt hơn hãy nhìn nhận 1 cách khách quan là các môn võ trên thực tế khách quan là xịn hay cùi.
 
Cái này chỉ đúng với giả định thằng trọc bị đần độn, IQ tầm 49,50 của mi.
Với ta thì Trọc thấy rõ chiêu nào có tác dụng thực sự, chiêu nào là thừa thãi và chỉ để múa may cho đẹp.

Do ta không định tranh thắng, cho nên tốt hơn hãy nhìn nhận 1 cách khách quan là các môn võ trên thực tế khách quan là xịn hay cùi.
Đéo có môn nào thực dụng nếu đem ra dùng với thằng trọc cả, dưới góc nhìn của thằng trọc mọi thứ đều vô dụng và ko có ý nghĩa vì nó ko hiểu tác dụng và cũng đéo thấy mấy thứ ý gây dmg dc với nó

Muốn nhìn nhận khách quan thì dùng nhận định của đứa nào có hiểu biết để khẳng định ý. Thằng trọc thì biết cc gì đâu mà khách với chả quan
 
vụ chê Bang thì ổng show võ công ra mặt thằng Trọc vẫn nghệt ra chứ thấm được méo gì vào đầu, nó mà nhìn ra bản chất võ công của ổng thì phải biết trình độ của ổng luôn...

002.jpg


003.jpg
 
Back
Top