Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

img-00007.jpg


Chap này mới thấy đc trình độ thượng thừa của Murata trong vẽ phối cảnh, mấy hòn đá bay lơ lửng thì quá bt, ổng nhấn thêm quả mặt trời chiếu rọi phía sau nâng độ epic lên x100, mấy trang đánh nhau đều thể hiện đc uy lực tàn phá, cấp độ mang lại khác hẳng, thằng Bi Rồng đánh cũng nát hành tinh nhưng nét vẽ thì thể hiện chưa đc 1/1000 của Murata
nhìn lướt qua cứ tưởng đang đọc bi rồng = )))

cả chap này vẽ tat cứ như dân xayda vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc bị rồng chưa bao giờ có cái cảm giác epic như này cả:4cool_doubt:
 
Ý là cái nét vẽ, phong cách giống nhau
 
mới đọc bi rồng gần đây hay sao vậy, chứ cái thời đọc bi rồng 2 chục năm trước thì bi rồng epic nhất rồi? :2cool_confident:
 
Murata thời học sinh đã nhiễm và siêu thần tượng bi rồng.
 
Nhớ truyện ngày xưa làm gì có cảnh nào hoành tráng cấp độ hành tinh đâu, giờ mới nhiều.
 
chủ yếu là cách vẽ, phối màu, đổ bóng, góc nhìn làm nó hoành tráng x10
 
Quả cadic chưởng thằng xên bay ra ngoài vũ trụ cũng ấn tượng mà :3cool_shame:

upload_2020-8-1_20-14-27.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Quả cadic chưởng thằng xên bay ra ngoài vũ trụ cũng ấn tượng mà :3cool_shame:

View attachment 299701
lúc vẽ toàn cảnh không gian trông thì khủng, nhưng quay về mặt đất thì tỉ lệ nó éo khủng như thực tế.
 
chưởng bay ra ngoài vũ trụ thì cụ rùa cũng làm dc rồi :4cool_doubt:
 
Piccolo còn chưởng bay mặt trăng thời còn cùi bắp kìa
 
Thế mà final flash rặn muốn sản xuất của a rau còn chưa bay được đến mặt trăng:2cool_sad:
 
tên này mới đọc gần đây chắc luôn, chứ hồi xưa skill cadic đọc là âm dương sát thủ. 8-}
 
^
Và là chiêu thức của thượng đế nhé !

Ủa mà Murata vẽ tay hoàn toàn hay là có sử dụng cả máy tính để làm vậy ?
 
Phụ tá thì xài Ipad, Murata thì hầu hết là vẽ tay nhưng tinh chỉnh, hoàn chỉnh sau cùng thì là xài pc.
Mấy năm trc Murata stream nhiều, toàn vẽ tay liên tục trong mấy tiếng liền.
 
Phá hủy hành tinh trong Dragon Ball là điều quá đỗi bình thường, Pic thời còn cúi bắp đã có thể cho mặt trăng bốc hơi, và Ko ít lần các hành tinh bốc hơi vì dính chưởng, Beerus ngủ mớ mà còn làm bay một loạt hành tinh.
Về quy mô DR > OP là cái chắc, chỉ là trình hoạ sĩ cùi bắp chẳng thể hiện nổi.
 
Phá hủy hành tinh trong Dragon Ball là điều quá đỗi bình thường, Pic thời còn cúi bắp đã có thể cho mặt trăng bốc hơi, và Ko ít lần các hành tinh bốc hơi vì dính chưởng, Beerus ngủ mớ mà còn làm bay một loạt hành tinh.
Về quy mô DR > OP là cái chắc, chỉ là trình hoạ sĩ cùi bắp chẳng thể hiện nổi.
Thật ra đập nhau quy mô ở tầm trái đất dễ thể hiện độ hoành tráng hơn. Như DB thì về lý thuyết toàn lũ có khả năng phá huỷ hành tinh, nhưng thực tế thì phần lớn ko cho thấy điều đó. Đập nhau ở TĐ kết hợp hiệu ứng vật lý, kình lực chấn động nhì nó phê hơn.
 
Bi rồng từ cái thời Pic phá mặt trăng là thấy tác giả hơi lố r :)) hồi đấy bắn dc nát ngọn núi như rùa già là ghê lắm rồi thế mà đùng cái cậu bắn nổ mặt trăng luôn :)) Xong ông Cadic ném chưởng lên tạo lại mặt trăng :)) ko hiểu có phải là để fix bug ko :)))
 
Bi rồng từ cái thời Pic phá mặt trăng là thấy tác giả hơi lố r :)) hồi đấy bắn dc nát ngọn núi như rùa già là ghê lắm rồi thế mà đùng cái cậu bắn nổ mặt trăng luôn :)) Xong ông Cadic ném chưởng lên tạo lại mặt trăng :)) ko hiểu có phải là để fix bug ko :)))
Ông rùa tập 5 đả phá nát mặt trăng rồi còn gì.
 
Back
Top