Thằng siêu nhân may mắn nó chỉ đỡ được đòn tấn công trực diện thôi, đánh trực tiếp vào nó thì nó mới phản được, còn gián tiếp (đánh vào hành tinh) thì nó không đỡ được, cũng khi khi tấn công, nó phải tấn công thì địch mới dính dmg, chứ nếu nó đứng yên mà địch cũng đứng yên thì chẳng đứa nào bị gì cả.
Xét bối cảnh của 2 truyện thì King là level god rồi (chơi game góc độ người bình thường mà chỉ cần 1 ngón cũng bấm được combo), còn Yugi đúng là giỏi chơi game thật (có tập nó đấu fighter thắng thằng côn đồ liên tiếp nên bị thằng côn đồ cho no đòn) nhưng chỉ ở mức độ học sinh giỏi game thôi. Atem thì nó hack rồi không tính.