Do nói đến chém nhau 1 vs 70, mỗi ông có 1 kiểu tưởng tượng.
T thì ko nghĩ kiểu 1 vs 70 như tướng lao vô giữa trận như mấy kiểu film Tam Quốc hay nhảy vào giữa địch loạn chiến kiểu trẻ trâu phóng lợn.
Mà 70 mạng này đứng tản mác chứ ko phải co cụm hay có chiến thuật như 1 đội quân chuyên nghiệp. Musashi ở đây chơi kiểu phục kích đánh lén rồi du kích tỉa từng nhóm của phe kia. Đến sáng thì bên kia chết sạch cả gia tộc rồi. Thiên hạ chỉ biết ổng chém sạch 70 mạng trong 1 đêm chứ đâu có biết ổng chơi chiến thuật vừa chạy vừa đánh lén.
Với cái trình cao thủ thì 1 vs 5 vẫn đc. Ko giống thủ trên cầu hay đánh trận xáp lá cà lao tất cả lao vào cùng lượt. Trình cao thủ thì cứ kéo dãn đội hình cho đối phương lao lên từng tên 1, từ từ mà tỉa. Quan trọng là khi đấu trực diện thì ta chỉ phải đối diện với 1 hoặc 2 kẻ thù cùng lúc thôi. (Là cao thủ lãng khách thì Musashi 1 vs 2 chắc dễ thôi). Mấy tên khác xếp hàng phía sau. Chém xong 5 thằng thì lại trốn vô bụi rậm hồi sức, lát ra chém tiếp -> hết đêm là xong 70 mạng. Chết sạch rồi nên đâu ai biết Musashi vừa chém vừa trốn đâu.
Thêm nữa là đánh nhau lúc đêm khuya. Cái thời trung cổ, đốt đuốc tìm 1 ng giữa đồng ko toàn bụi cây cỏ mọc thì đúng là lòi mắt. Musashi tận dụng điều này để du kích tỉa dần team địch. 1 vs 70 là hoàn toàn khả thi.
Như trẻ trâu cầm phóng lợn, 70 thằng thì cao thủ gặp cũng bỏ chạy cho chúng nó đuổi theo, thằng nào lao tới gần nhất thì tỉa nó rồi chạy tiếp, chạy vào hẻm, núp trong cống từ từ mà tỉa hết. Cái lợi 1 thân 1 mình là có địa hình giúp thì ta núp trong tối. Đám đông ng thì đứng ngoài sáng, tiện thằng nào ta tỉa thằng đó. Sáng ra thì ng ta thấy có thảm sát chứ có ai biết cao thủ cũng chạy tụt quần, núp cống chui hầm, đâm lưng chém lén đâu. Quan trọng là có mưu tính trc, ứng biến tốt thì sống sót sau cùng.
P/s: chơi chiêu dùng kế là kỹ năng sống còn của Musashi rồi. Trong chém giết sống chết làm gì có quân tử công bằng. Chỉ có thằng sống thì thắng. Thằng chết là thua. Mà Kojiro thì chết sau khi đấu Musashi đó thôi.