Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

cá thể riêng lẻ đấy chứ liên thông gì, cãi nhau là dễ
Từng cá thể nó có suy nghĩ độc lập nhưng vẫn có liên thông ý thức, tư tưởng. Khi cần quyết định gì là tất cả bọn nó cùng hành động ngay lập tức chứ không có sự chia rẽ, phản đối (như quyết cái là hợp thành tinh trùng vàng ngay).
 
đánh với samurai có tách ra đâu, nó chỉ ko hợp nhất thành tinh trùng vàng thôi; và bọn này nó cũng chả phải bị ngu đâu, nếu tách ra chỉ còn 1 cá thể thì kể cả là bị kiếm chém vẫn chết, chưa kể sức manh rất yếu chả đánh lại ai nữa, nó có cái lợi ích quái gì để phân tách tới chỉ còn 1 cá thể tinh trùng đen ko?

Uả hỏi thật có đọc truyện ko thế, đánh với lão samurai thì buộc phải tách, vì samurai càng chém nó càng tách, đến mức chỉ còn 1 đơn vị lấy đông hiếp yếu. Hỏi lý do tách thì đây, phiên bản 1 đơn vị đấm sml samurai.

704
 
Uả hỏi thật có đọc truyện ko thế, đánh với lão samurai thì buộc phải tách, vì samurai càng chém nó càng tách, đến mức chỉ còn 1 đơn vị lấy đông hiếp yếu. Hỏi lý do tách thì đây, phiên bản 1 đơn vị đấm sml samurai.

704
có chỗ nào bảo nó phân ra đến 1 đơn vị à?
 
Nói lại lần nữa là con tinh trùng nó là tập hợp nhiều đơn vị lại với nhau chứ ko phải nhìn thấy 1 con tức là có mỗi 1 con đâu nhé, và khi mà phân tới mức chỉ còn 1 đơn vị thì nó ko tách ra được nữa và ăn chém vẫn chết
 
King đến thì thằng phản diện chắc chuẩn bị leo lên r =))
 
Bản Murata không (hoặc chưa) nói rõ còn trong One thì thế này:
Tất cả đám Tinh Trùng Đen đấu với đám anh hùng đều là tập hợp của trên 1 cá thể (về sau còn đúng 1 cá thể nó bé bằng cỡ nắm tay trọc thôi).
Mỗi cá thể Tinh Trùng Đen đều mạnh, việc tập hợp lại chủ yếu là để gia tăng kích thước và tính linh hoạt (có thể thay đổi hình dạng cơ thể bất kỳ).
Mỗi cá thể có ý chí và tư duy riêng, không có chuyện liên thông gì ở đây cả, chỉ có điều chúng phối hợp với nhau rất ăn ý. Đoạn cuối lúc hợp thành Tinh Trùng Vàng nó còn chửi đám sót lại là vô dụng, có tồn tại cũng đ để làm gì, thà để nó hấp thụ luôn, mặc dù việc đó cũng như muối bỏ bể. Cho thấy đám Tinh Trùng Đen đầu rất gian xảo và sợ chết.
Có 2 dạng kết hợp là tập hợp và hợp thể, tập hợp là nhiều cá thể bám vào nhau, dạng này rất khó giết vì khi bị tổn thương nó sẽ chỉ chết số lượng tế bào đúng bằng lượng bị tổn thương, dạng hợp thể là 1 cá thể sẽ hấp thụ các cá thể khác để gia tăng sức mạnh, khi hợp thể thì chỉ còn 1 cá thể duy nhất và bị giết là chết luôn. Nói nôm na ví dụ 1000 con tập hợp, bị chém đứt đầu thì chỉ có những con ở chỗ bị chém là chết thôi, các con ở chỗ khác vẫn sống, kiểu như chỉ chết 50/1000 con, còn dạng hợp thể 1000 con thì chỉ còn có 1 cá thể, 999 cá thể khác sẽ bị hấp thụ nên bị chém đứt tay là mất luôn cánh tay đó, và nếu bị chém đứt đầu thì nó chết luôn.
Nên chiến lược của Trẩu Đế là ép tụi nó hợp thể lại để giết cho gọn, chứ để chúng tập hợp thì giết không bao giờ hết.
Tổng số Tinh Trùng Đen là hơn 11 ngàn tỉ (chết 1 đám nhỏ không đáng kể khi đấu với anh hùng, hợp thể 1 ngàn tỉ lại thành multi-cell thì bị Loli vặn cổ chết trong 1 nốt nhạc, sau cùng hợp thể 10 ngàn tỉ thành Tinh Trùng Vàng). Con multi-cell chưa thấy nhắc đến trong bản Murata cho nên có thể con Tinh Trùng Vàng hiện tại là thay thế của con multi-cell.
 
Loli mà còn full sức thì có khả năng cân hết đc thằng tinh trùng với homeless ko nhỉ?
 
Loli mà còn full sức thì có khả năng cân hết đc thằng tinh trùng với homeless ko nhỉ?
cân được. con pykos lẫn lũ cấp Dragon làm gì cũng phải để ý loli, không có cái xác Orochi thì chắc Loli vẫn còn cả đống sức.

Lão Bang với thằng Cha Samurai tính ra là hơi cùi, rank gần tương đương.
 
cân được. con pykos lẫn lũ cấp Dragon làm gì cũng phải để ý loli, không có cái xác Orochi thì chắc Loli vẫn còn cả đống sức.

Lão Bang với thằng Cha Samurai tính ra là hơi cùi, rank gần tương đương.
Bang chỉ mạnh với mấy thằng ra đòn vật lý, còn dính chưởng phép thuật chắc là bó tay
 
rank thế thôi chứ trình cách nhau vạn dặm, toàn bộ S rank hợp lại cũng ko biết làm sứt mẻ gì đc con loli k
có 2 tên bí ẩn là drive knight với metal knight thì hên xui, có khi có máy móc gì counter được
 
Thằng người mẹ lao tù với zombie cũng yếu xìu đấy nếu so với Bang đồ chắc đấm phát chết
 
Chày sắt tác giả cho xuất hiện lúc này chi ta, toàn quái top tier thế này vào làm đống thịt à, lol.
 
bên bản web thì tác giả bảo nếu có chày sắt thì tình hình có thể khác, nên lần này cho tới thể hiện luôn :))
 
bên bản web thì tác giả bảo nếu có chày sắt thì tình hình có thể khác, nên lần này cho tới thể hiện luôn :))
Biết đâu có skill aoe gì loại đc bọn lau nhau
 
bên bản web thì tác giả bảo nếu có chày sắt thì tình hình có thể khác, nên lần này cho tới thể hiện luôn :))

Chắc là rematch với garou push được nó lên 1 form khác, cơ mà vậy quá ảo, bang còn chả có cửa với form hiện tại của garou nữa.
 
Thằng chày sắt thực lực thế nào đến giờ vẫn chưa rõ mà
 
Giờ chày xuất hiện thì nó chỉ có đấu với Tinh Trùng Vàng thôi nhỉ? Vũ khí của Chày tuy bảo là không bao giờ gãy nhưng dù sao cũng làm bằng kim loại, có thể bị axit ăn mòn. Còn đấu với Ăn Mày thì chắc không có cửa.
 
Có thể nó vung chày với tốc độ ánh sáng thì thằng kia bắn tới tết cũng không trúng
 
thằng chày sắt tác giả đã nói nó là dạng main shounen điển hình mà...bị đập gần chết chỉ cần nhớ lại em gái hay cái quần què fláshback gì đấy là lại up lvl đánh tiếp thôi...mà kiểu nhân vật đấy thì cho nó up lvl thế nào chả được cho vô làm plot device hội đồng Garou để Garou up lvl tiếp cũng hay :))
 
Back
Top