- 12/8/06
- 16,974
- 17,731
Thời Dragon ball thì với đám trẻ con, thanh thiếu niên thì nó độc bá thiên hạ luôn có ai cạnh tranh được đâu 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Thằng nào nhận sức mạnh từ god thì bị kiểm soát nên chắc ko có thằng sah nào nhận đâu.Chap mới xuất hiện God, lý giải cho các sức mạnh thuộc dạng cheat. Như vậy 1 số siêu anh hùng cũng giống như có năng lực từ god. Chẳng biết thánh Sai là do tự có hay sao đây![]()
Tác giá chưa lý giải sức mạnh của Zombieman từ đâu ra, siêu năng lực của chị em Tatsumaki. Về lý thuyết thì sức mạnh đó cũng giống như God ban cho. Còn việc kiểm soát thì ko nói đc. Kiểu như God lỡ buff cho phe human mạnh quá nên buff cho phe kia bù vào cho cân, những đứa kia được buff mà không nhận thức được sự tồn tại của God, còn thằng Homeless Emperor thì có nên God sợ nó vạ miệng mới tiêu diệt nó. Trong mắt God thì phe nào cũng như loài bọ thôi, phe nào thắng mà chả đc. Thậm chí phe human nên bị tiêu diệt vì tàn sát Trái ĐấtThằng nào nhận sức mạnh từ god thì bị kiểm soát nên chắc ko có thằng sah nào nhận đâu.

Thằng blast nó chẳng cho thấy nó sợ god, có thể noa dưới cơ nhưng cũng một 9 một 10.Tác giá chưa lý giải sức mạnh của Zombieman từ đâu ra, siêu năng lực của chị em Tatsumaki. Về lý thuyết thì sức mạnh đó cũng giống như God ban cho. Còn việc kiểm soát thì ko nói đc. Kiểu như God lỡ buff cho phe human mạnh quá nên buff cho phe kia bù vào cho cân, những đứa kia được buff mà không nhận thức được sự tồn tại của God, còn thằng Homeless Emperor thì có nên God sợ nó vạ miệng mới tiêu diệt nó. Trong mắt God thì phe nào cũng như loài bọ thôi, phe nào thắng mà chả đc. Thậm chí phe human nên bị tiêu diệt vì tàn sát Trái Đất
Sự xuất hiện của God cũng phần nào giải thích đc sức mạnh vô lý của Sai khi có sức mạnh đó bằng mấy bài tập vớ vẩn.
Tác giá chưa lý giải sức mạnh của Zombieman từ đâu ra, siêu năng lực của chị em Tatsumaki. Về lý thuyết thì sức mạnh đó cũng giống như God ban cho. Còn việc kiểm soát thì ko nói đc. Kiểu như God lỡ buff cho phe human mạnh quá nên buff cho phe kia bù vào cho cân, những đứa kia được buff mà không nhận thức được sự tồn tại của God, còn thằng Homeless Emperor thì có nên God sợ nó vạ miệng mới tiêu diệt nó. Trong mắt God thì phe nào cũng như loài bọ thôi, phe nào thắng mà chả đc. Thậm chí phe human nên bị tiêu diệt vì tàn sát Trái Đất
Sự xuất hiện của God cũng phần nào giải thích đc sức mạnh vô lý của Sai khi có sức mạnh đó bằng mấy bài tập vớ vẩn.
Chap Orochi đấu Sai dưới lòng đất, cứ tưởng vị anh hùng đc tiên tri tiêu diệt Orochi là Sai hóa ra là God.
Bên bản của One nó đi tới đâu rồi ông?zombieman là do thí nghiệm của thằng tiến sĩ ngôi nhà tiên hóa...
Và Sai là thằng phá vỡ kịch bản thông thường nên chắc chắn sức mạnh của nó éo đến từ God mà đến từ chính tác giả, kiểu God thì cũng là sản phẩm của tác giả thôi còn trọc là đại diện của tác giả trong truyện...
DB đỉnh nhất vẫn là arc đánh trên hành tinh na mết.
Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay! trình 2 thằng đbrr Gohan với trọc lùn lên đó như con creep, phải trốn chui trốn nhủi gặp phe nào cũng xách quần lên mà chạy căng thẳng vcl.
3 phe trái đất, Saiya với Fide đấu trí với nhau giành ngọc như tam quốc, phe trái đất thì thọt nhất nhưng có công nghệ máy dò hiện tại, khả năng cảm nhận khí tốt nên lủi như chuột lâu lâu ra ks vài cái rồi lủi tiếp. Saiya thì có mỗi Vegeto thì công thủ toàn diện, cảm nhận được khí với nham hiểm độc ác cân cả 2 phe. Phe Fide thì đông đảo, sức mạnh thì khỏi bàn nhưng không có máy dò + không biết cách dò khí nên bị 2 phe kia quần quần rỉa máu từ từ.
Về late thì 2 bên trái đất với Saiya bắt tay hợp tác nhau, một bên dò ngọc 1 bên chiến đấu như Ngô với Lưu Bị chống lại phe Fide, Nhưng công thì Vegeto làm còn ngọc thì bị 2 thằng lỏi trái đất nó qua mặt y hệt lưu bị nhờ vả xong quịt Kinh Châu
Hồi đó ra từng tập mà ngóng tập tiếp theo vì nó gay cấn, tới lúc anh Ku tới thì lại hay kiểu khác, tuy anh mạnh, chất tường late gánh team tốt nhưng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chơi ngu óc chó bị thằng pháp sư team địch nó cast phép đoạt xác tý thì dẹo.
Đoạn đó nếu ta mà là thằng đoạt xác thì cướp xác xong nhanh trí kết liễu luôn thằng Ku thì chắc truyện nó đi theo hướng khác cmnl, rất tiếc là main char plot nên anh Ku còn bò lết cầm cự được cho tới khi Vegeta đi rừng ra sp cho 1 mạng.
Thế là thay vì gánh team, anh lên bảng đếm số cm nó mất nửa hiệp làm team bị thằng Boss Fide nó đì cho tụt quần tụt khoái lạc song châu, chết từ thằng rừng Vegeta tới thằng sp hồi máu cũng bị dẹo, anh Top Pocollo mà không liều mạng câu giờ cầm chân thì chắc 2 thằng trọc lùn với Gohan chết nốt.
Lúc Fide bật ulti biến hình form cuối thực sự áp lực kinh khủng, đọc hopeless vcđ, tới anh Ku bật siêu saiya lên thì đối với thằng nhóc lớp 5 hồi đó thì phải nói là độ epic khỏi bàn nữa.
Tất nhiên là nếu đem DB so với những bộ top tier bây giờ thì nó vẫn thiếu hụt một chút về chất lượng, nhưng những gì nó mang lại cho mình hồi bé đã khiến nó trở thành một tượng đài bất hủ rồi, không bộ nào có thể so được.