Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

khác nhiều chứ - bản web thì gà có chết cũng ko liên thủ với đám hero đâu chứ đừng nói đứng song kích với chày sắt rồi còn tấu hài =))
bản ONE cũng có gặp đám god này đếch đâu mà gà nó phải liên thủ. mà gà nó liên thủ với chày đâu. nó cũng như trận đánh với flash thì 3 đứa đánh lộn chỉ dần dần thành 2 đứa cùng mục đích thôi.

cái sườn truyện vẫn thế.
 
Bản gốc Gà bá vcl, được so sánh ngang với trùm Boros mạnh nhất truyện mà qua bản Murata thấy phèn quá nên bị chửi là bình thường. Nhưng mà thôi kệ, ít ra nó cũng được làm cục đá dẫn chân cho mấy con trùm bá hơn về sau. =))
Cảm giác như lúc trước One không cần phải quan tâm cốt truyện, có thể chém hết mức có thể nên giờ phải nerf bớt lại cho bọn sau.
 
bản ONE cũng có gặp đám god này đếch đâu mà gà nó phải liên thủ. mà gà nó liên thủ với chày đâu. nó cũng như trận đánh với flash thì 3 đứa đánh lộn chỉ dần dần thành 2 đứa cùng mục đích thôi.

cái sườn truyện vẫn thế.
god xuất hiện có tác động tới gà đâu mà ảnh hưởng tới tính cách nó - act này boss vẫn là gà mà có phải god đâu mà đòi song kick đánh god má ơi - nếu god xuất hiện đánh nhau thì ok hiểu chứ god nó chỉ tác động xung quanh để lôi kéo anh blast vào dòng truyện chính thôi mà :-?
 
god xuất hiện có tác động tới gà đâu mà ảnh hưởng tới tính cách nó - act này boss vẫn là gà mà có phải god đâu mà đòi song kick đánh god má ơi - nếu god xuất hiện đánh nhau thì ok hiểu chứ god nó chỉ tác động xung quanh để lôi kéo anh blast vào dòng truyện chính thôi mà :-?
viết thiếu. là đám tùy tùng god này. và hiện tại con gà nó vẫn là bản tâm có nó là thấy kẻ mạnh là nó đánh bao gồm cả đám lâu la. riêng thằng nhóc coi như là sợi dây cuối cùng để giữ cái nhân tâm của nó nên truyện viết tình tiết nhiều nó hơi ủy mị chút thôi chứ chả khác gì bản one cả.

bản One là tình tiết ngắn đơn giản. Gà up lvl liên tục đến khi bằng boros thôi chứ giờ nó đã là form đó đâu thì vẫn ăn hành có gì lạ đâu.
 
viết thiếu. là đám tùy tùng god này. và hiện tại con gà nó vẫn là bản tâm có nó là thấy kẻ mạnh là nó đánh bao gồm cả đám lâu la. riêng thằng nhóc coi như là sợi dây cuối cùng để giữ cái nhân tâm của nó nên truyện viết tình tiết nhiều nó hơi ủy mị chút thôi chứ chả khác gì bản one cả.

bản One là tình tiết ngắn đơn giản. Gà up lvl liên tục đến khi bằng boros thôi chứ giờ nó đã là form đó đâu thì vẫn ăn hành có gì lạ đâu.
thì bởi mới nói là khác mà - 1 bên còn giữ đc nhân tính đi đánh hội đồng - 1 bên thì có chết cũng ko liên minh với tụi hero còn gì !cut
 
thì bởi mới nói là khác mà - 1 bên còn giữ đc nhân tính đi đánh hội đồng - 1 bên thì có chết cũng ko liên minh với tụi hero còn gì !cut
khác gì? bản gốc vẫn giữa nhân tính chỉ là skip hết mấy đoạn nó còn nhỏ yếu mà đi thẳng đến đoạn nhập ma bị thánh đập sml thôi. nó mất nhân tính thì thánh tiễn nó luôn trong bộ gốc rồi.!gai
 
Bản web comic Garou không hề giết ai hết nhé, chỉ xạo lờ là phản diện thôi =))

Garou vẫn là boss cuối của arc. Chap này chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Cái sườn của arc vẫn vậy, chỉ là thêm chi tiết vào thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Con Water chưa chết mà?
chưa chết thì tính ra nó là con đầu tiên ăn 1 đâm serious của trọc mà không chết à? chắc không phải đâu

con rết cũng nói chết mà!what
 
Gà bẻ răng god sau đó bị trọc vả
 
chưa chết thì tính ra nó là con đầu tiên ăn 1 đâm serious của trọc mà không chết à? chắc không phải đâu

con rết cũng nói chết mà!what
Con rết xài ?! thôi.
Cảnh Trọc lướt sóng vẫn còn thấy tròng mắt của nó trong đó, chắc chưa chết đâu.
 
Chap này đỉnh và hài nhất là thằng trọc lướt ván bằng chiến hạm =))=))=)).
 
Chờ đến lúc anh trọc nói câu critiical hit giết tâm hồn quái vật của Gà rù =))
 
Con rết xài ?! thôi.
Cảnh Trọc lướt sóng vẫn còn thấy tròng mắt của nó trong đó, chắc chưa chết đâu.

boss Trọc đấm nghiêm túc thì chết chắc rồi chứ sống sao nổi
 
Thì có thể nó còn sót lại một vũng nước nhỏ để anh hùng Heo Chúa tới húp nốt.
 
Đọc bản này xong thấy world settings bại não kiểu éo gì.

Trong bản ONE công nghệ chưa tân tiến tột cùng như bản này, nên việc Caped Baldy + Garou có thể hiểu được.

Bản này chiến đấu toàn cấp độ hành tinh, tác động tới cả khí tượng, mà những siêu cấp công nghệ như Metal Knight, Drive Knight, tiến sĩ Kuseno không tài trợ thiết bị quay chụp, để mấy thằng trực thăng ghẻ đi tận mặt quái vật quay phim.

Xong đầu óc tất cả bọn nhân vật toàn đúng 1 chiều. Phải đời thực là xét theo tổng thể mọi biểu hiện các anh hùng thì Caped Baldy đã lên S từ lâu, Garoud liệt vào dạng vigilante như Spider-Man chứ làm gì kêu là monster.

Cảm giác càng đọc càng tụt IQ. Không thấy khủng bố nghẹt thở, trắng đen đảo lộn như bản ONE.
 
Vì gốc One nó là gag manga, không cần logic, tha hồ chém sao cũng được, thế nên nó phá cách, có vô lý kiểu gì người ta cũng chấp nhận được.
Còn qua bản Murata thì các bố cứ đòi phải logic, mà càng build logic thì lỗi nhỏ thôi người ta cũng cảm thấy vô lý, thì càng bị hạn chế chứ sao.
 
cũng éo hiểu bản ONE trắng đen lẫn lộn ở đâu ra? bản one con Gà ngoài cứu thằng nhóc ra thì chạy thẳng 1 đường lên trùm cuối (trừ trọc) không có mây chỗ phát triển nhân vật coi nó là gà tơ phát triển thành kẻ ác vẫn được nếu không có trọc giúp
trăng đen lẫn lộn phản tận mấy phần sau khi đám anh hùng người hơi thất thế nên bọn khoa học kĩ thuật bắt đầu lộ mặt hoặc đoạn chị lùn đánh trọc lan cả người vô tội đều chưa có trong bản này thì tính gì xa thế?

còn vigilante là chỉ đám anh hùng ngoài vòng pháp luật đánh tội phạm không coi luật pháp ra gì chứ con gà là nó đi săn anh hùng được luật pháp xác nhận luôn thì tính éo gì vigilante? nó đánh quái hoàn toàn la thu động còn săn anh hùng là mục đích chính từ đầu thì đưa hàng kẻ xấu đúng rồi còn gì? bản thân anh hùng trong này ngoài đám tầng dưới làm công ăn lương có chút khôn vặt va chèn ép người mới ra thì vẫn làm việc đàng hoàng chả có lý do gì đánh đám bảo vệ thế giới này cả.

còn truyện này nó vẫn là truyện gag có thằng ăn cua nhiều thành cua thì mong gì logic hoàn toàn. đến cả truyện comic phương tây trị thể loại SAH mấy chục năm còn bị. thế giới có tàu vũ trụ súng lazer... nhưng nhà báo vẫn phải xách máy quay đi làm tường thuật đầy ra chứ có phải mới éo gì đâu!sacsua

logic thì đơn giản là thế giới đang phát triển như trái đất hiện tại thì thằng nào đào phong ấn god lên. thế là god bắt đầu dùng năng lực bản thân để thỏa mãn 1 số đám ất ờ gây hỗn loạn để lấy thêm tín ngưỡng lực là xong!dance
 
Back
Top