Thằng nào tự chia cơ thể làm 10 phần chắc phải có năng lực trái ác quỷ chứ thằng zoro nó ăn trái gì vậy hả bạn trẻ? Kiếm ngậm mồm mà hữu dụng thực chiến thế thì thời phong kiến thằng nào cũng ngậm rồi chứ chẳng phải chỉ có trên manga đâubạn à thế giờ 1 cây ngâm miện để thủ để 2 tay rãnh xả kẻ thù thì tiện hơn hay để 2 tay hoặc 1 tay đở kiếm thì tiện hơn. còn nó lần thứ N rồi đem logic đời thực vào truyện thì bạn éo thấy nhảm à?
não người không thực hiện được 3 đông tác cùng 1 lúc quăng vào cái truyện có thằng tự chia cơ thể thành 10 phần để đánh người mà cũng nói được.![]()

Đây đang thử vận dụng khoa học đời thực để lý giải xem hành động của nhân vật truyện tranh có hợp lý TRÊN THỰC TẾ không? Bạn lại lý luận nhân vật truyện tranh cái đéo gì làm cũng được hết thì chịu rồiThì cái bọn hải tặc trong truyện nó toàn xài "kiếm" Nhật đó. Tất nhiên chém có nhiều hướng nhưng mà thuận nhất vẫn là chém từ trên xuống. Xét theo 8 hướng chém thì ngậm kiếm trên mồm nó đã auto block được 5 hướng rồi.
![]()
Ở vị trí 2 chém xéo xuống thì khỏi cần động đậy.
Vị trí 1 thì chỉ cần nghiêng người qua phải (theo hướng nhìn của đối thủ). Vị trí 3 thì nghiêng thêm đầu qua phải.
Vị trí 4 với 6 thì nghiêng đầu qua trái.
Chỉ cần lo thủ 3 vị trí còn lại bằng tay kia, còn thừa 1 kiếm để tấn công.
Móa nói chuyện với mấy fen thiếu não mệt vcl. Sao bạn biết não nhân vật truyện tranh không thể thực hiện 3 động tác cùng lúc?




Mà toàn đổi hướng của mấy cái nhanh và mạnh hơn xe tải


