mangcuthahaha
Legend of Zelda
- 13/6/19
- 1,078
- 2,171
Đến giờ thì truyện dark ngang phim Snyder rồi bạn, vốn đã chả còn giống OPM nữa rồi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


T lên mod rồi cay ko con chóVẫn có khả năng Murata đẩy Corrupted Garou lên cực ác và làm tính cách nó méo mó đi để chuẩn bị cho cái redemption arc của Garou. Kiểu như Corrupted Garou bị Trọc đánh yếu đi thì Garou bên trong sẽ giành lại đc quyền kiểm soát và hy sinh, vì mọi chuyện đã quá xa với tư tưởng của bản thân Garou.
Tuy nhiên cái gỡ khó nhất giờ là đám con người bị nhiễm xạ, rồi cả thằng ku tạch và Genos hy sinh, mấy cái chuyện đó nếu là hiện thực canon của truyện thì dù Garou có redemption được cũng khó mà sống tiếp trong câu chuyện.
Ngay khi Corrupted Garou xuống tay với Genos thì nhân vật này đã không còn là Garou nữa rồi.
Cách dễ: Redraw.
Cách khó hơn: coi như đây là 1 thực tại khác mà Blast show ra để cho Trọc thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu God nhúng tay vào.
Cách khó nữa: Blast làm đc trò mèo gì đó quay ngược thời gian
Anw, Tuấn hốp giờ xuống phong độ quá, ko ngờ lại có ngày phải đi cãi nhau tay đôi với 1 thứ như thằng ren mỏ cá![]()

Tào laoTheo thuyết tương đối thì thời gian của mỗi vật thể là riêng, hay nói cách khác, giống như ở không gian 3 chiều, mỗi vật thể có tọa độ x y z riêng, độc lập với vật thể khác, thì ở chiều thời gian, nó cũng có tọa độ t riêng, độc lập.
Giờ xét 2 vật thể A và B. Khi chiều thời gian của cả 2 là như nhau, cảm giác thời gian từ A nhìn B sẽ giống như từ B nhìn A.
Xét trường hợp A có thời gian chạy chậm hơn B, như vậy từ A nhìn B sẽ giống như coi phim tua nhanh. Còn ngược lại, từ B nhìn A sẽ giống như coi phim quay chậm. Trường hợp này đã được kiểm chứng nhưng độ chênh lệch ko lớn do giới hạn của công nghệ. Đây vẫn là trường hợp thời gian chạy theo chiều dương nhé.
Giờ xét đến trường hợp giả tưởng là thời gian quay ngược lại, chạy theo chiều âm.
Nếu 2 vật thể có tốc độ thời gian như nhau, và giả sử 2 vật thể kia vẫn giữ đc ý thức, thì ở chiều quan sát, cả A và B đều thấy đối phương "trẻ lại" với tốc độ như nhau.
Giờ giả sử A nó quay ngược nhanh hơn B, từ A nhìn về B thấy B trẻ lại với tốc độ chậm, còn B thấy A trẻ lại với tốc độ nhanh hơn, giống trường hợp quay chậm, quay nhanh như ở chiều thời gian thuận.
Giờ xét đến trường hợp A có thể quay về quá khứ mà vẫn giữ nguyên các đặc tính của hiện tại. TH này là kịch bản trong các phim khoa học viễn tưởng nhé. Gọi thời điểm hiện tại là t1, A với các đặc điểm hiện tại là A1. Thời điểm mà A xuất hiện (là thời điểm khởi đầu của A nhé) là t0, với các đặc điểm lúc đó gọi là A0. Như vậy, nếu thời gian của A đảo lùi, nó không thể vượt quá mốc t0 đc, vì trước thời điểm đó nó chưa tồn tại. Lưu ý là giả thuyết ở đây là A chạy lui trên trục thời gian của mình để về quá khứ nên ko thể vượt quá mốc t0 đc. Gọi thời điểm mà A quay trở lại quá khứ là t', như vậy trên trục thời gian ta có t0 < t' < t1. Và tại thời điểm t', A thay vì có các đặc tính A' thì lại có đặc tính là A1.
Giờ tưởng tượng, nếu quá trình quay về quá khứ của A diễn ra ko có độ trễ, với người quan sát tại thời điểm t', sẽ thấy chớp mắt A0 biến thành A1. Nhưng nếu nó có độ trễ, thì sẽ thấy tình trạng biến đổi từ A0 thành A1, và đối với người quan sát, quá trình này sẽ như 1 cuốn phim tua nhanh, vì A tốn ít thời gian hơn (t0 đến t' thay vì t0 đến t1) để trở thành A1. Quá trình này nhìn thực tế sẽ là tình trạng lớn nhanh như thổi.
Nghe quen quen pko, truyện Thánh Gióng có nói như thế, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi từ đứa bé mấy tuổi trở thành người trưởng thành. Có thể nói như thế này, Thánh Gióng vốn là người của thời đại đó, ko hiểu vì lý do gì, có thể tồn tại đến tận thời điểm có công nghệ quay trở lại quá khứ. Tuy có thể trở về quá khứ nhưng Thánh Gióng ko thể mang theo bất cứ đồ công nghệ cao nào về, vì chỉ có bản thân ông có mốc t0 trước thời đại này nên quay về đc, các vật khác về tại thời điểm này chưa tồn tại nên ko thể về đc. Chính vì vậy, khi về quá khứ ông mới cần những trang bị của thời đại đó do triều đình cung cấp, mà sử dụng kiến thức của ông để biến nó thành thứ hữu ích.
Tóm lại, quay ngược quá khứ nếu có thể diễn ra sẽ giống như trường hợp trên, chỉ có thể quay lại tại mốc thời gian mà mình đã từng tồn tại, và lúc đó bản thể chính là mình, chứ ko phải tồn tại 2 "mình" tại 1 thời điểm.
Tôi sinh năm 1985, giả sử tôi có thể quay về quá khứ và năm tôi chọn là năm 1990 thì tôi của năm đó biến đi đâu? Bị Thanos búng tay à 

Wall of text mà tào lao vãiTheo thuyết tương đối thì thời gian của mỗi vật thể là riêng, hay nói cách khác, giống như ở không gian 3 chiều, mỗi vật thể có tọa độ x y z riêng, độc lập với vật thể khác, thì ở chiều thời gian, nó cũng có tọa độ t riêng, độc lập.
Giờ xét 2 vật thể A và B. Khi chiều thời gian của cả 2 là như nhau, cảm giác thời gian từ A nhìn B sẽ giống như từ B nhìn A.
Xét trường hợp A có thời gian chạy chậm hơn B, như vậy từ A nhìn B sẽ giống như coi phim tua nhanh. Còn ngược lại, từ B nhìn A sẽ giống như coi phim quay chậm. Trường hợp này đã được kiểm chứng nhưng độ chênh lệch ko lớn do giới hạn của công nghệ. Đây vẫn là trường hợp thời gian chạy theo chiều dương nhé.
Giờ xét đến trường hợp giả tưởng là thời gian quay ngược lại, chạy theo chiều âm.
Nếu 2 vật thể có tốc độ thời gian như nhau, và giả sử 2 vật thể kia vẫn giữ đc ý thức, thì ở chiều quan sát, cả A và B đều thấy đối phương "trẻ lại" với tốc độ như nhau.
Giờ giả sử A nó quay ngược nhanh hơn B, từ A nhìn về B thấy B trẻ lại với tốc độ chậm, còn B thấy A trẻ lại với tốc độ nhanh hơn, giống trường hợp quay chậm, quay nhanh như ở chiều thời gian thuận.
Giờ xét đến trường hợp A có thể quay về quá khứ mà vẫn giữ nguyên các đặc tính của hiện tại. TH này là kịch bản trong các phim khoa học viễn tưởng nhé. Gọi thời điểm hiện tại là t1, A với các đặc điểm hiện tại là A1. Thời điểm mà A xuất hiện (là thời điểm khởi đầu của A nhé) là t0, với các đặc điểm lúc đó gọi là A0. Như vậy, nếu thời gian của A đảo lùi, nó không thể vượt quá mốc t0 đc, vì trước thời điểm đó nó chưa tồn tại. Lưu ý là giả thuyết ở đây là A chạy lui trên trục thời gian của mình để về quá khứ nên ko thể vượt quá mốc t0 đc. Gọi thời điểm mà A quay trở lại quá khứ là t', như vậy trên trục thời gian ta có t0 < t' < t1. Và tại thời điểm t', A thay vì có các đặc tính A' thì lại có đặc tính là A1.
Giờ tưởng tượng, nếu quá trình quay về quá khứ của A diễn ra ko có độ trễ, với người quan sát tại thời điểm t', sẽ thấy chớp mắt A0 biến thành A1. Nhưng nếu nó có độ trễ, thì sẽ thấy tình trạng biến đổi từ A0 thành A1, và đối với người quan sát, quá trình này sẽ như 1 cuốn phim tua nhanh, vì A tốn ít thời gian hơn (t0 đến t' thay vì t0 đến t1) để trở thành A1. Quá trình này nhìn thực tế sẽ là tình trạng lớn nhanh như thổi.
Nghe quen quen pko, truyện Thánh Gióng có nói như thế, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi từ đứa bé mấy tuổi trở thành người trưởng thành. Có thể nói như thế này, Thánh Gióng vốn là người của thời đại đó, ko hiểu vì lý do gì, có thể tồn tại đến tận thời điểm có công nghệ quay trở lại quá khứ. Tuy có thể trở về quá khứ nhưng Thánh Gióng ko thể mang theo bất cứ đồ công nghệ cao nào về, vì chỉ có bản thân ông có mốc t0 trước thời đại này nên quay về đc, các vật khác về tại thời điểm này chưa tồn tại nên ko thể về đc. Chính vì vậy, khi về quá khứ ông mới cần những trang bị của thời đại đó do triều đình cung cấp, mà sử dụng kiến thức của ông để biến nó thành thứ hữu ích.
Tóm lại, quay ngược quá khứ nếu có thể diễn ra sẽ giống như trường hợp trên, chỉ có thể quay lại tại mốc thời gian mà mình đã từng tồn tại, và lúc đó bản thể chính là mình, chứ ko phải tồn tại 2 "mình" tại 1 thời điểm.
Đoạn Thánh gióng nếu ở Tây có thể chế thành comic Thánh gióng là Alien được đó 
Chém gió chơi thôi mà, kiểu vừa chém vừa xài khoa học, 1 kiểu ngụy khoa học hay gặp, dùng 1 trường hợp ko rõ ràng để giải thích cho lý thuyết suông đó.Wall of text mà tào lao vãiĐoạn Thánh gióng nếu ở Tây có thể chế thành comic Thánh gióng là Alien được đó
![]()
Chém gió tí thôi, tính post hồi sáng mà chưa viết xong giờ mới post.Tào laoTôi sinh năm 1985, giả sử tôi có thể quay về quá khứ và năm tôi chọn là năm 1990 thì tôi của năm đó biến đi đâu? Bị Thanos búng tay à
Nói tiếp, vì tôi sinh năm 1985 thì bây giờ tôi 37 tuổi. Thế bây giờ tôi của năm 47 tuổi trở về bây giờ thì tôi của bây giờ biến đi đâu để thằng kia nó thay thế tôi?
Tiếp theo, căn cứ vào đâu bảo trở về quá khứ là phải lớn nhanh như thổi? Tôi bây giờ trở về năm tôi 5 tuổi thì đùng phát tôi của 5 tuổi lớn bằng tôi bây giờ, thế thì tôi mất mẹ 32 năm tuổi thọ à?
Nói chung tới tương lai thì có thể kiểm chứng vì nó có khả năng xảy ra, còn về quá khứ thì chém cho vui thôi, chứ đừng nó nói là nó phải diễn ra thế này thế kia hoặc chỉ quay về thời điểm nào đó blah blah

Thằng CA nó ngủ đông, thời gian vẫn đi tới chứ nó có đi ngược thời gian đéo đâu ô hayChém gió tí thôi, tính post hồi sáng mà chưa viết xong giờ mới post.
Bôi đậm kiểu ngược lại như captain ngủ đông đó, tự dưng lợi mấy chục năm tuổi thôi

Công nhận OPM chưa có vụ time travel. Boss tương lai hoặc Tiến sĩ quay lại quá khứ và giết Trọc khi nó còn đang push-up thì sao?
Đến Blast còn chả nhận ra được Trọc mạnh thì hy vọng gì bọn khác?Nhưng mà hiện tại trong truyện chưa xuất hiện thằng nào ác mà biết Trọc mạnh cả, nó phải biết Trọc là ai thì nó mới quay về quá khứ giết Trọc lúc còn yếu được. Chứ hiện tại mấy pha cứu nguy của Trọc toàn King nhận hết.
Tưởng tượng kiểu này là dựa trên một dòng thời gian duy nhất, không có rẽ nhánh (như lý thuyết được xây dựng trong Doraemon). Mà nếu đã là một dòng thờ i gian duy nhất thì tại sao lại là một được? Thế tôi hỏi ông chứ ông của 10 năm sau trở về bây giờ, thì ông của bây giờ biến đi đâu? Đột nhiên bị cái thằng của 10 năm sau thay thế à? Hay là ông tự dưng có ký ức của 10 năm sau? Nếu thế thì giống như ông đi tới tương lai và trở về chứ chẳng phải là ông của 10 năm sau trở về quá khứ nữaVề quá khứ nếu chỉ là tưởng tượng thì tưởng tượng cho tới luôn đi chứ.
Lão Mách Fò giả sử, tưởng tượng này nọ về quá khứ mà tâm trí vẫn bị dính chặt vào hiện tại... rằng có ta ở đây, ta về quá khứ và nhìn thấy ta hồi xưa qua cửa sổ nên lão thấy vô lý là đúng rồi.
Để về quá khứ, thì bản thân phải có gì biến đổi rất ghê gớm vì đã vượt quá giới hạn của nhiều thứ.
Tưởng tưởng đi, lão có thể về một thời điểm của lão ngày xưa. Lão của lúc này, với lão của thời điểm ngày xưa đó, tại sao không phải là một? Nếu là một thì lại chả hợp lý.

