Đây là cắm sừng phải không ?

Vote nghỉ ngay và luôn
Hqua đọc xong thớt 7 năm 1 tháng bên voz
Mất niềm tin vào gái
Mình chia tay gái luôn
Chia tay xong trời đổ mưa ầm ầm
sét đánh trúng cái nhà bên cạnh, cả phòng mình sáng rực
Khộng biết là trời có ý dịnhd dánh mình ko
 
Câu trả lời , chắc em biết được . Sao hỏi anh, làm chi em hỡi ? ... :(
 
Nếu là mình thì mình chia tay ngay và luôn , bác Lax cũng giỏi chịu đựng nhỉ , chắc sắp thành phật rồi .
 
Vậy thì bạn hãy đọc thông tin thậth kĩ trước khi xuyên tạc nó nhé.
 
Đâu phải cứ tiếp xúc = yêu. Đầy đứa chai ra như đá đó thôi =))
 
<<< Muốn yêu bạn thân + nó cũng thế but FAIL FAIL FAIl =))
 
hồi nhỏ xa xa lắm lắm, có nghe lóm 1 đôi tình nhân nói chuyện với nhau
A này nói : ơ ơ ơ ơ ơ ơ em coi tình yêu của anh đơn giản thế ah`, vậy thì a đơn giản
thế là e này : ơ ơ ơ ơ ơ a nghe em giải thích adsjfkjsahfjksafhkjahfkjhgkjag
tình cảnh này bạn bơ hoặc nói lich sự thì biến đi em, còn mất dạy thì cút đi em
>>>>>> sự thật có ngay thôi
haha, mất dạy sẽ không qua lời nói, nhiều người được người khác tôn trọng nhưng vẫn ** mẹ ** má là bình thường, nên cút và biến cũng bình thường nốt :D
 
trường hợp của cậu lắc qua 3 đoạn đối thoại thì rõ ràng là thằng kia có cảm tình với người yêu cậu. còn người yêu cậu thì đang dần dần mến thằng đó, gặp mình là kêu 3 người ra gặp 1 lần và nói thẳng.

bạn gái mình mà đi với thằng khác tới 11h đêm thì thật sự khá nhột.
 
http://vn.nang.yahoo.com/tình-bạn-khác-giới-đơn-thuần-làm-gì-104200831.html

lần sau nói gì thì tự check trước hãng làm cái giọng đó nhé

xin lỗi bạn, cái này là thuộc về tâm lý học và xã hội học, mà 2 cái này thì chẳng bao h có 1 kết quả tuyệt đối, mà bao h cùng lắm chỉ dừng ở 'hầu hết'.
Vì con người ngoài mang các đặc điểm sinh lý như bao loài động vật khác, có thể kiểm tra bằng định lượng, còn có suy nghĩ độc lập của từng cá nhân, và cái này mới là cái chi phối tất cả.

Thím LAX có bạn ngoài HN k ?
 
Nghe mấy bác (nhất là bác Naz) thì mình thấy vững tin với quyết định của mình rồi.
Thực ra mình không phải thằng không ai theo mà cứ phải níu kéo mãi cái tình cảm giả dối này.
Cám ơn các bác tư vấn.
I'm done with this.
 
nếu là yêu xa thì bị cắm sừng là đúng rồi, con gái nhiều đứa nó cũng thèm hơi trai lắm :(
 
Nghe mấy bác (nhất là bác Naz) thì mình thấy vững tin với quyết định của mình rồi.
Thực ra mình không phải thằng không ai theo mà cứ phải níu kéo mãi cái tình cảm giả dối này.
Cám ơn các bác tư vấn.
I'm done with this.

Lần trước ta có khuyên mi bỏ con này rồi thì phải nhỉ :-?
 
Yes!!! Bạn bị cắm sừng (theo cách mà bạn gọi)
Theo tôi!!! Chẳng phải là cắm sừng hay không cắm (Sự thật 2 bạn đã là vợ chồng đâu).
Tôi nhớ câu này: "không đúng, không sai, tại tại tâm". Mỗi người mỗi cảnh, mỗi trường hợp.......
 
sax, đừng nói đây là ng` con gái ngoài HN anh wen mấy năm về trước rồi nhé. Em nhớ hồi lâu lắm rồi anh có nhắc đến vụ này
 
Ờ. Không nói. Tự hiểu. Hi.
Ít thấy có thằng đàn ông nào chung thủy như mình.
Thế mới biết không phải cứ hết lòng vì người thì người sẽ hết lòng vì ta !
 
Hên xui thôi. Lòng nó phải đc nuôi = nhiều thức ăn bạn à. Cho nó nhịn đói 4 năm nghe kinh ko thì ... chắc mình cũng rụng nụ.
 
vote ban chủ thớt vì nhắc đến em ly, quá khứ đau buồn của mình :9cool_canny:
 
Back
Top