Trò này có thể coi là 1 hơi thở mới trong dòng game RTK, có thể kể ra 1 số ưu điểm sau:
- Giao diện = tiếng Anh, lâu lắm rồi fan RTK mới đc chơi 1 bản Tam quốc có tiếng anh hoàn chỉnh như vậy.
- Đánh trận 3D và theo thời gian thực. Đây là đặc trưng của dòng game total war và được áp dụng vào tam quốc. Đánh trận kiểu Total war rất hấp dẫn bởi người chơi phải có chiến thuật tốt, và người chơi thực sự hòa mình vào trận đánh
- Các tướng có lên level theo hướng tự do phát triển
- Hệ thống nâng cấp khá đa dạng
Thế nhưng game này có quá nhiều điểm yếu kém, như:
- Hình ảnh quá tệ, bản đồ 2D được thiết kế sơ sài với gam màu tối om, màu của thành và quân thường cùng màu tối với nền bản đồ rất khó nhìn. Avatar của tướng quá lởm, Lã bố trông như thằng pede, còn triệu vân trông như thằng nghiện. Hình ảnh trong trận chiến thì còn tệ hơn
- Số lượng thành ít, có thể hiểu được điều này bới chiến trận theo kiểu RTS mất rất nhiều thời gian nên nếu nhiều thành chắc người chơi sẽ nản. Nhưng chơi Tam quốc mà thiếu đi mất Võ Lăng, Ling Lăng, Trường Sa, Tây Xuyên thì có mỗi 3 thành sẽ khiến mất cảm hứng. Cái gọi là "chiếm đất làm bàn đạp" sẽ ko còn.
- Ko có duel, một đặc sản đã làm nên tên tuổi của RTK
- Âm thanh kém, đều đều và ko thể hiện sự kịch tính trong mỗi trận chiến
- Phát triển quá lâu, xây nhà thì đắt mà thu nhập mỗi turn có tí
- Có thành trì rất hoành tráng mà ko có vũ khí công thành, mỗi mấy cái thang đểu.
- Quân có thể mang đi nhiều nhưng vào trận chỉ được cho 9 đạo, khiến cho đánh nhiều lần mới hết cả đạo quân trên bản đồ, mất thời gian.
Nhìn chung với quá nhiều khuyết điểm như vậy, trò này chỉ là một "món lạ" cho dân RTK đổi món trong thời gian chờ đợi bản RTK 11 English mà thôi. Hoàn toàn chưa thể đạt đến tầm của RTK. Đây đúng là "đứa con hoang" của RTK và Total war
