Đây là tình cảm kiểu gì

Thế tổng đà chủ đã gặp em đấy ngoài đời lần nào chưa? Hay mới chỉ là nói chuyện trên mạng thì chỉ là thấy nói chuyện hợp hợp nhau rùi thích thôi.

anh ấy không có cơ hội gặp mặt cơ =)).

PS: hỏi tí, là con nhóc tên Chinh ấy à ;))
 
Chuyện là thế này
tôi có quen 1 người bạn , nhưng chỉ là quen trên mạng qua 4rum thôi
tôi và cô ấy nói chuyện với nhau khá hợp
cô ấy trông cũng dễ thương
mỗi lần chat với cô ấy tôi cảm thấy rất vui
khi lên mạng thì luôn ngồi chờ mong cô ấy sẽ online
nhưng trong 1 lần nói chuyện thì cô ấy có kể cho tôi rằng có người đang theo đuổi cô ấy
khi nghe cô ấy nói vậy thì tôi cảm thấy hơi buồn và có đôi chút ghen tuông
vậy thì đây là tôi đang thick hay là yêu cô ấy đây
ngày trước nghe đến mấy cái chuyện yêu với thick trên mạng là tôi đã chửi ngay : "yêu đương éo gì trên mạng , vớ va vớ vẩn " vậy mà bây giờ tôi lại phải suy nghĩ về nó:((
và còn điều nữa là khoảng cách của tôi và cô ấy ở rất xa
hầu như ko có cơ hội nào để gặp nhau:((

Có 2 cách để giải thích :

1. Em ý muốn xác định tình cảm giữa cậu & em ý là như thế nào, nên bày đặt nói có người theo đuổi để thử phản ứng. Cách khôn nhất mà tớ nghĩ ra được là đề nghị em ấy đi cùng cậu gặp mặt thằng theo đuổi em ấy để xem thằng ấy có đủ đk để đến với em hay ko. Tất nhiên là thòng theo 1 câu " ngoài him ra còn có 1 người rất quan tâm đến ấy, suy nghĩ kĩ nhé!" (nếu 2 đứa ở cùng thị xã/tỉnh/thành, còn khác miền thì bỏ mợ cho lành =)))

2. Em ý coi cậu như 1 người anh, nhờ anh tư vấn bạn trai cho em là quá hợp còn gì. Đây là 1 bước pt quá tốt nếu cậu chưa có em gái :x.
 
:(( em cứ nghĩ chị 3 sẽ gắn bó với anh em trong hội suốt cả cuộc đời chứ,ai ngờ chị 3 lén lút đi tìm bạn gái :((
 
Chuyện là thế này
tôi có quen 1 người bạn , nhưng chỉ là quen trên mạng qua 4rum thôi
tôi và cô ấy nói chuyện với nhau khá hợp
cô ấy trông cũng dễ thương
mỗi lần chat với cô ấy tôi cảm thấy rất vui
khi lên mạng thì luôn ngồi chờ mong cô ấy sẽ online
nhưng trong 1 lần nói chuyện thì cô ấy có kể cho tôi rằng có người đang theo đuổi cô ấy
khi nghe cô ấy nói vậy thì tôi cảm thấy hơi buồn và có đôi chút ghen tuông
vậy thì đây là tôi đang thick hay là yêu cô ấy đây
ngày trước nghe đến mấy cái chuyện yêu với thick trên mạng là tôi đã chửi ngay : "yêu đương éo gì trên mạng , vớ va vớ vẩn " vậy mà bây giờ tôi lại phải suy nghĩ về nó:((
và còn điều nữa là khoảng cách của tôi và cô ấy ở rất xa
hầu như ko có cơ hội nào để gặp nhau:((
cái này gọi là cảm
giống tôi ^_^
tôi đi trước bạn là ngày mai tôi hẹn ng ấy của tôi rồi :p
 
tình hình này xem ra ko có khả năng gì rồi
đành chấm hết tại đây vậy::(
 
tình hình này xem ra ko có khả năng gì rồi
đành chấm hết tại đây vậy::(

Hờ hờ, sao phải kết thúc :D>
Mình cũng quen một số girl qua mạng :'>
Chat chit vui thôi, cũng ko biết mặt nhưng tâm sự, nói chuyện cũng vui, cứ wen nhau là phải yêu nhau à :hug:
bạn cũng dc chứ sao:'>
 
tình hình này xem ra ko có khả năng gì rồi
đành chấm hết tại đây vậy::(

Mời chị 3 về chỗ cũ ngay .........:devil:
Tình yêu onl mà, vui là chính thui
Chứ tiến xa thì hơi mệt đó.....:'>
 
Theo tui nghĩ là chị 3 sẽ là người gắn bó với hội lâu nhất so với tất cả các anh em trong hội thôi.
 
mời chị 3 về với hội cô đơn,các anh em trong hội không ai muốn chị ra khỏi hội đâu :D:D
 
Nếu chỉ là quen trên mạng thì chắc cũng là ghen thật đó, vì theo mình nghĩ chắc bạn cũng nảy nở tình cảm với cô gái ấy rồi. Đôi khi mình nghĩ thế giới trên chiếc máy tính này là ảo nhưng tình cảm mình gửi gắm qua đó thì là sự thật, những tình cảm đó đi sâu vào suy nghĩ của mình để hòa vào với cuộc sống thật. Nhưng, nếu chỉ quen qua mạng thì sẽ một lúc nào đó, những thứ tình cảm này sẽ bị mờ nhạt... Bạn nên có dịp thì hẹn gặp cô gái đó... lúc đó thì chuyện gì đến sẽ đến, có thể 2 người sẽ là bạn hoặc có thể hơn nữa ^_^ những người bạn thực sự chứ ko phải là ảo :d
 
Hjc em thật sự ko tin vào tình cảm trên mạng đâu chị 3 ui::( và giờ thì em càng thù tình cảm trên mạng hơnX(. Chính nó đã cướp đy người con gái em yêu:((
 
Đây là tình cảm kiểu gì
Là tình cảm kiểu trẻ con. Là thứ "tình" mà bất cứ ai cũng phải trải qua vài lần trong đời. Là say nắng. Và là thích, chứ chẳng phải là yêu ^^
 
ảo thì cũng phải có off thì mới thành thật được ;;)
 
lần trước có hẹn gặp
nhưng cô ấy từ chối=((
 
Thế thì xác định đi đồng chí :-<
 
Back
Top