Nói về vụ ba Kent lốc xoáy. T nghĩ MoS đc làm cẩn thận trong từng câu chữ, khung hình vậy thì ko thể để 1 scene vô lý như ba Kent chết trong lốc xoáy lạc quẻ đc.
Trc đó Sịp trẻ trâu đang tranh cãi rất hăng với ba Kent. Ba Kent hiểu là Sịp vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng tuổi trẻ trâu thì lúc nào cũng có thể mất kiểm soát.
Khi bạn trẻ trâu bạn làm gì? Bạn uống rượu bia, bạn kết bè đảng, bạn đua xe, lấy le với gái, đánh nhau chửi lộn. May mắn thì bạn sẽ ko có hậu quả nghiêm trọng, qua tuổi trẻ trâu để trưởng thành.
Nếu áp dụng với Sịp, chắc chắn là nát hết. Sịp sẽ bóp nát đầu bạn nhậu trong cơn say, chạy bộ tốc độ cao tung nát xe tải, khiêng trường đi chỗ khác để lấy le với gái, dùng mắt đốt khô hồ để bắt cá. Trẻ trâu thì gì cũng dám làm. Mà Sịp trẻ trâu làm thì hậu quả khỏi nói, ng ta sẽ chỉ trích tấn công nó, Sịp trẻ trâu sẽ thành Superboy Prime trong comic.
Ngay cả pa Kent khi đó cũng cảm thấy khó kiểm soát đc tâm lý trẻ trâu của Sịp. Nó muốn quẩy thì kiểm soát kiểu gì, tâm lý trẻ trâu mà!!
Nên cái chết của pa Kent, ngoài bảo vệ Sịp (tâm lý trẻ trâu, chưa sẵn sàng) còn là 1 tấm đá tâm lý, dằn cái tâm lý trẻ trâu của Sịp xuống, khiến hắn trầm ngâm mà đi ngao du 1 thời gian dài, học cách kềm chế.
Trong MoS lẫn BvS, Sịp luôn nhớ đến pa Kent mỗi khi hắn lạc lối.
Nhiều ng nói, ko thiếu cách để dạy Sịp trưởng thành và có trách nhiệm. Nhưng khi bạn dạy 1 vị thần, kẻ có khả năng giết ng khác như giết 1 con kiến. Cách dạy của bạn phải khác. Cái chết của pa Kent là cái giá đắt để Sịp trưởng thành. Vẫn rẻ hơn cái giá mà nhân loại phải trả nếu có superboy prime.
Cái chết của pa Kent biến Sịp trẻ trâu thành Sịp có trách nhiệm
Pa Kent ko chết thì Sịp sẽ thành Superboy Prime.
T nghĩ Zack Lord đã suy nghĩ rất kĩ trc khi đưa ra giải pháp "pa Kent lốc xoáy"