█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Thánh số liệu nào dự đoán được doanh thu của con IW khi rời rạp ko?
 
lên phim có cảnh này thì ngon thông điệp bảo vệ môi trường (chắc chắn là có )
3972c1086b096f62a1d6754cdc60882e.jpg

1863154aa8a24fd69d2775f008b8f2cb.jpg


vHxuOaj.jpg
Dễ bị Nhật anti nhé , thị trường vài trăm chai đấy =))
 
giờ nghe mấy baì ca tụng chú khoai môn sâu sắc, đeep này nọ mệt thật :]]]]]]]]]]]]]]
 
đang đua trên con đường riêng cũng chả phải là đường chật hẹp hay nhiều ổ voi ổ gà gì , dòm qua thấy thằng hàng xóm đi đường cao tốc sướng quá nhảy qua ăn theo , theo đâu éo thấy bị tông cho sml` , h đường cũ muốn quay về chắc cũng khó =))
Nếu giữ nguyên con đường của MoS chắc đã ko nát như này, phải chi.....
 
đắc đíp : nó bận đi kiếm xác loki
Đang bận phá mấy cái tàu chở creep, có 1 cảnh trước khi Nốt xuống tđ quay Thor đang đập phá đó
 
Thằng Khoai Tím éo hiểu hơn Zod mặt nào luôn :)).
 
thực sự xem phim M ko bao giờ có cái cảm giác tận thế vì cái thế giới build trong phim M éo giống ngoài đời, dù tồn tại alien, thần trong tôn giáo... nhưng có vẻ cư dân coi như việc thường ngày... và đa phần phim diễn ra ở các nơi như wakanda, ngoài vũ trụ, asgard, vũ khí năng lượng màu mè hoa lá ...

Phim D thì khác, khi xem thằng KGBeast giết dân làng, thủ tiêu nhân chứng bằng cách đẩy xuống đường ray, Lex đặt bom toà án... mọi thứ ấy đều đã có những vụ việc xảy ra ngoài đời làm lúc xem khá lạnh gáy...
 
thực sự xem phim M ko bao giờ có cái cảm giác tận thế vì cái thế giới build trong phim M éo giống ngoài đời, dù tồn tại alien, thần trong tôn giáo... nhưng có vẻ cư dân coi như việc thường ngày... và đa phần phim diễn ra ở các nơi như wakanda, ngoài vũ trụ, asgard, vũ khí năng lượng màu mè hoa lá ...

Phim D thì khác, khi xem thằng KGBeast giết dân làng, thủ tiêu nhân chứng bằng cách đẩy xuống đường ray, Lex đặt bom toà án... mọi thứ ấy đều đã có những vụ việc xảy ra ngoài đời làm lúc xem khá lạnh gáy...
Bác xem Jim and Andy the great beyond sẽ hiểu vì sao phần đông khán giả đại chúng thích phim M hơn D. Jim giải thích tâm lý phần đông khán giả khi giải trí là muốn free from concern hoàn toàn, cả với những người bình thường và đặc biệt với những người có cuộc sống "khó khăn".
 
Thằng Khoai Tím éo hiểu hơn Zod mặt nào luôn :)).
Một người muối khôi phục chủng loài mình, một người muốn cân bằng sinh mệnh và tài nguyên vũ trụ, mục đích khác nhau.


thực sự xem phim M ko bao giờ có cái cảm giác tận thế vì cái thế giới build trong phim M éo giống ngoài đời, dù tồn tại alien, thần trong tôn giáo... nhưng có vẻ cư dân coi như việc thường ngày... và đa phần phim diễn ra ở các nơi như wakanda, ngoài vũ trụ, asgard, vũ khí năng lượng màu mè hoa lá ...

Phim D thì khác, khi xem thằng KGBeast giết dân làng, thủ tiêu nhân chứng bằng cách đẩy xuống đường ray, Lex đặt bom toà án... mọi thứ ấy đều đã có những vụ việc xảy ra ngoài đời làm lúc xem khá lạnh gáy...
Mi quên vụ đánh bom liên hiệp quốc, giết cả TChaka rồi à. Tông màu khác nhau mà cái tông màu tối nhờ nhờ của phim DC vì là có Batman.
 
Một người muối khôi phục chủng loài mình, một người muốn cân bằng sinh mệnh và tài nguyên vũ trụ, mục đích khác nhau.



Mi quên vụ đánh bom liên hiệp quốc, giết cả TChaka rồi à. Tông màu khác nhau mà cái tông màu tối nhờ nhờ của phim DC vì là có Batman.

thì có mỗi mấy cái phim của Cap là ta đánh giá cao thôi mà, cái Cap 3 nửa đầu hay đoạn sân bay xem lạc tông bỏ mẹ...
 
Bác xem Jim and Andy the great beyond sẽ hiểu vì sao phần đông khán giả đại chúng thích phim M hơn D. Jim giải thích tâm lý phần đông khán giả khi giải trí là muốn free from concern hoàn toàn, cả với những người bình thường và đặc biệt với những người có cuộc sống "khó khăn".
Cũng ko hẳn đúng, hài VN nhiều tác phẩm lúc nào cũng mỉa mai thực tế cuộc sống chứ ko chỉ giải trí đơn thuần
 
Cũng ko hẳn đúng, hài VN nhiều tác phẩm lúc nào cũng mỉa mai thực tế cuộc sống chứ ko chỉ giải trí đơn thuần
Bác tự trả lời rồi đấy, đắc đíp nhưng nó cũng phải hài đắc đíp. Hài vẫn phải là yếu tố chính xuyên suốt.
Mà giờ gu thẩm mỹ của đại chúng cũng khác rồi, đíp quá không thích, hài đúng nghĩa như dumb and dumber cũng không, phải nửa nạc nửa mỡ ai cũng xem được, tâm lý bầy đàn mà.
 
Phim siêu anh hùng đã có nhà DC gánh đíp thì nhà Marvel gánh hài, không nhất thiết phải giống hết, món ăn có ngọt có cay mới thú vị, miễn đừng cắt xàm hồ bách thảo hay nhồi nhét.
 
Thằng Thốt nốt với Zod đâu có giống nhau mà hay bị so sánh nhỉ. Zod cải tạo hành tinh để bảo tồn giống nòi, bất chấp loài khác tuyệt chủng khác hoàn toàn với lý tưởng Thốt nốt tự nghĩ ra là thỉnh thoảng phải giết một nửa cho vũ trụ cân bằng đấy chứ =)) một bên là mục đích tồn tại đi kèm với hệ quả diệt chủng không mong muốn, một bên là giải pháp để giải quyết nạn đói =)) buồn cười vl.
 
Back
Top