- 18/1/11
- 13,023
- 12,914
Chắc ý là nhờ anh Sịp mà cái tp, con người ở TD mới vẫn còn ở đây
Đại khái ám chỉ công lao Sịp bảo vệ thành phố, tất cả mọi thứ xung quanh chính là thành quả của anh, tượng đài của anh. Câu này hình như lấy từ trích dẫn của 1 ông nào đó trong lịch sử.
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
Sịp không cần có di tích như cái tượng gánh thế giới trước đây nữa, vì di sản lớn nhất mà anh để lại là cái quả đất vẫn quay ( + buff niềm tin toàn nhân loại)
ờ hôm nay rảnh rỗi cuối năm ngồi nghiễn ngẫm lại vài thứ deep của phim mới nhớ là bỏ sót câu này khi xem rạp... đúng là ý nghĩa của nó như mấy ông giải thích nhưng ko bít có liên hệ với việc tượng đài false god ở đầu phim ko... Thêm nữa có vẻ như đó cũng là tribute nhỏ đến việc trong metropolis chưa bao giờ có tượng đài nào vinh danh Sip...

. DCEU h cho ông MM vào thì bá quá, lại phải nerf nên tốt nhất chọn mấy thằng cùi cùi hơn 





. Trừ khi Lord bày Patty làm thêm 4-5 đoạn Knightmare xong cho dòng thời gian quá khứ hiện tại đan xen các kiểu